
Sự thăng tiến chính
trị của Zohran Mamdani liên quan đến khoản tài trợ 2,5 triệu đô la từ Soros và
mối quan hệ với các giáo sĩ Hồi giáo gây tranh cãi
Một nhà lập pháp New
York cảnh báo Mamdani là "kẻ ngốc hữu dụng" của cánh tả cực đoan và
"cực kỳ nguy hiểm"
Cuối tháng 9 năm
2017, nhà hoạt động người Mỹ gốc Palestine Linda Sarsour, từng là người được
yêu thích của cuộc tuần hành phụ nữ và tự xưng là gương mặt đại diện cho
"phong trào phản kháng" chống lại Donald Trump, đang phải đối mặt với
những lời chỉ trích ngày càng tăng vì những nhận xét bài Do Thái và sự ủng hộ
quan điểm cực đoan.
Nhưng, tươi cười
trong một bức ảnh chụp trên vỉa hè thành phố, Sarsour dường như không hề nao
núng, nắm đấm biểu tượng của cô giơ cao trên không khi cô quỳ gối cạnh các tình
nguyện viên chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Hội đồng thành phố Khader
El-Yateem. Bức ảnh được El-Yateem đăng trên trang Facebook mà ông dùng để quảng
bá chiến dịch tranh cử của mình, chiến dịch mà ông đã thua, nhưng trong số những
khuôn mặt tươi cười đó có một nhà tổ chức trẻ tuổi tên là Zohran Mamdani.
Cuối tháng 9 năm 2017, nhà hoạt động người Mỹ gốc Palestine Linda Sarsour, từng là người được yêu thích của cuộc tuần hành phụ nữ và tự xưng là gương mặt đại diện cho "phong trào phản kháng" chống lại Donald Trump, đang phải đối mặt với những lời chỉ trích ngày càng tăng vì những nhận xét bài Do Thái và sự ủng hộ quan điểm cực đoan.
Một cuộc điều tra của
Fox Digital tiết lộ rằng sự thăng tiến của Mamdani không phải là ngẫu nhiên. Nó
đã được dàn dựng.
Một cơ sở dữ liệu gồm
110 nhóm ủng hộ Mamdani cho thấy một vòng tròn nội bộ chặt chẽ gồm các tổ chức
tự nhận mình là Hồi giáo hoặc xã hội chủ nghĩa, hợp tác chặt chẽ với 76 tổ chức
liên kết, nhóm đồng minh và công đoàn của Đảng Dân chủ. Đặc biệt quan trọng
trong bộ máy chính trị này là hai mạng lưới – các tổ chức MPower của Sarsour và
một nhóm các tổ chức khác gọi là Emgage, mà bà hợp tác chặt chẽ.
Các tổ chức này đã
được tài trợ rất hào phóng. Tổng cộng, các tổ chức từ thiện Open Society của tỷ
phú George Soros đã tài trợ cho MPower và Emgage gần 2,5 triệu đô la trong những
năm gần đây, theo hồ sơ thuế.
"Chúng tôi tài
trợ cho một loạt các tổ chức xã hội dân sự hoạt động để tăng cường sự tham gia
của công dân thông qua sự tham gia dân chủ hòa bình, chống phân biệt đối xử bao
gồm cả đối với người Mỹ Hồi giáo và thúc đẩy nhân quyền," một người phát
ngôn của Open Society Foundations nói với Fox News Digital. "Các khoản tài
trợ mà bạn đề cập đều diễn ra nhiều năm trước cuộc bầu cử thị trưởng, và chúng
tôi là một tổ chức phi đảng phái không tài trợ cho các ứng cử viên chính trị và
chiến dịch tranh cử của họ."
Mamdani, Sarsour và
các nhóm ủng hộ chiến dịch của Mamdani đã không trả lời yêu cầu bình luận.
MPower và Emgage là một phần của nhóm nòng cốt gồm 30 nhóm sắc tộc và tôn giáo,
trong đó còn có CAIR Action, cánh chính trị 501(c)(4) của tổ chức phi lợi nhuận
501(c)(3 Hội đồng Quan hệ Hồi giáo Mỹ (Council on American-Islamic Relations),
Hội Hồi giáo Bắc Mỹ (Islamic Circle of North America), "Liên minh Hành động
Hồi giáo" (Muslim Action Coalition), Hiệp hội Thương gia người Mỹ gốc
Yemen (Yemeni American Merchants Associations Inc.), "Nhóm Vận động người
Mỹ gốc Bangladesh" (Bangladeshi American Advocacy Group) và "Desis
Rising Up and Moving". Họ đã thúc đẩy chiến dịch tranh cử của Mamdani bằng
các chiến dịch truyền thông xã hội, vận động cử tri và tạo tiếng vang.
Tổng cộng, họ có
doanh thu hàng năm khoảng 24 triệu đô la, và họ đã nỗ lực thúc đẩy chiến dịch
tranh cử của Mamdani bằng cách ủng hộ, gây quỹ, các chiến dịch truyền thông xã
hội và vận động cử tri.
Kết quả: một sự nghiệp
chính trị được xây dựng cẩn thận nhằm đưa các mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà
Sarsour và các thành viên khác của Đảng Xã hội Dân chủ Mỹ (Democratic
Socialists of America) đã theo đuổi từ lâu trở thành xu hướng chính.
Đó là một bộ máy
đang thể hiện sức mạnh của mình trong các cuộc bầu cử từ New York đến Virginia,
Minnesota, Texas và California, với MPower và Emgage liên kết với Đảng Xã hội
Dân chủ Mỹ và Đảng Dân chủ để thúc đẩy các ứng cử viên có thể chia sẻ quan điểm
của họ. Trong một chiến dịch có tên "Bảo vệ và Phát triển" (Defend
and Advance), Emgage SuperPAC đang ủng hộ Mamdani và ứng cử viên Phó Thống đốc
bang Virginia thuộc Đảng Dân chủ, Ghazala Hashmi, như những "ứng cử viên
ngôi sao" của họ.
Danh sách các ứng cử
viên và quan chức được Emgage hỗ trợ trong chiến dịch "Bảo vệ và Phát triển"
bao gồm Thị trưởng Dearborn, Michigan, Abdullah Hammoud.
“Tôi muốn ông biết rằng,
với tư cách là thị trưởng, ông không được chào đón ở đây,” Hammoud gần đây nói
với một mục sư Cơ đốc giáo, người phản đối đề xuất đặt tên một con phố để vinh
danh một người đàn ông địa phương được cho là đã ca ngợi các nhóm khủng bố
Hamas và Hezbollah. “Và ngày ông rời khỏi thành phố sẽ là ngày tôi tổ chức một
cuộc diễu hành ăn mừng việc ông rời khỏi thành phố, bởi vì ông không phải là
người tin vào sự chung sống hòa bình.”
Các khoản quyên góp
của Emgage bao gồm 175.000 đô la từ một nhóm ít được các nhà quan sát chính trị
chú ý nhưng lại quan trọng trong giới Hồi giáo: Quỹ Từ thiện Sterling, có trụ sở
tại Herndon, Virginia. Đây là một phần của mạng lưới các nhóm mà các đặc vụ FBI
đã đột kích vào năm 2002 như một phần của cuộc điều tra rộng hơn về việc tài trợ
cho các nhóm khủng bố Palestine, bao gồm cả Hamas. Các công tố viên liên bang
cuối cùng đã không đưa ra cáo buộc hình sự nào đối với bất kỳ quan chức nào tại
Quỹ Từ thiện Sterling.
Trong gần một thập kỷ,
Sarsour và các đồng minh của bà đã dàn dựng một mạng lưới các nhà hoạt động xã
hội chủ nghĩa được tài trợ tốt và liên kết chặt chẽ, các giáo sĩ Hồi giáo cực
đoan, các nhà tổ chức chính trị và các tổ chức phi lợi nhuận được tài trợ hàng
triệu đô la bởi các quỹ từ thiện lớn, bao gồm Quỹ Thúc đẩy Xã hội Mở, Quỹ Ford,
Quỹ Macarthur và Quỹ Tides.
Sự kết hợp giữa các
quỹ từ thiện lớn, các nhà hoạt động đảng phái và quyền lực giáo sĩ đã giúp thúc
đẩy sự thăng tiến của Mamdani. Cấu trúc của nó kết hợp hoạt động phi lợi nhuận
với chính trị dựa trên đức tin và sự chính xác của một chiến dịch vận động
chuyên nghiệp.
“Đối với người quan
sát bình thường, sự thăng tiến của Zohran Mamdani có thể xuất hiện như một hiện
tượng – một câu chuyện về năng lượng từ cơ sở và sự thay đổi nhân khẩu học ở
thành phố lớn nhất nước Mỹ,” Dalia Al-Aqidi, một người Mỹ gốc Iraq theo đạo Hồi,
người đang tranh cử chống lại Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Ilhan Omar ở Minnesota, với
Omar được hỗ trợ bởi cùng một loại bộ máy chính trị đang được sử dụng để đưa
Mamdani vào chức vụ.
“Dữ liệu, dấu vết tiền
bạc và các mối liên hệ, từ Đảng Xã hội Dân chủ Mỹ đến những người Hồi giáo cực
đoan, kể một câu chuyện khác.” “Sự thăng tiến của Mamdani là kết quả của một kế
hoạch được dàn dựng tỉ mỉ: một sự hợp tác tinh vi giữa hoạt động xã hội chủ
nghĩa và tổ chức Hồi giáo, được hỗ trợ bởi hàng triệu đô la từ các quỹ tài trợ
và quyên góp chính trị, và được bình thường hóa thông qua một mạng lưới các nhà
hoạt động chính trị và các tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ người Hồi giáo, việc
phá hủy nhà nước Israel và thái độ thù địch với cảnh sát, Hoa Kỳ và phương
Tây,” Al-Aqidi nói.
Thời gian biểu về sự
trỗi dậy của Mamdani trùng khớp chính xác với sự phát triển của mạng lưới này.
Năm 2012, khi còn là sinh viên tại trường Bowdoin College ở Maine, anh ta đã đồng
sáng lập một chi nhánh của Students for Justice in Palestine, tổ chức sinh viên
nổi tiếng với hoạt động chống Israel cực đoan. Đến năm 2017, anh ta đã vận động
tranh cử cho chiến dịch của El-Yateem dưới sự hướng dẫn của Sarsour.
Với vai trò mới của
mình, Mamdani có được quyền tiếp cận một cơ sở hạ tầng ảnh hưởng đang nổi lên:
danh sách cử tri, mạng lưới nhà tài trợ và sức mạnh tổ chức mà sau này sẽ thúc
đẩy chiến dịch tranh cử của ông vào ghế trong Hội đồng lập pháp New York. Câu lạc
bộ Dân chủ Hồi giáo đã ủng hộ Mamdani.
Cũng vào khoảng thời
gian đó, Sarsour đang xây dựng đế chế của riêng mình, thành lập MPower Change
như một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) trực thuộc Neo Philanthropy Inc. Các hồ
sơ công khai cho thấy MPower Change đã nhận được ít nhất 2,4 triệu đô la từ năm
2017 đến năm 2024, năm gần nhất có dữ liệu, với Quỹ Thúc đẩy Xã hội Mở của
Soros tài trợ cho tổ chức của bà 1,125 triệu đô la và Quỹ Macarthur tài trợ
450.000 đô la. Nó sẽ trở thành một trung tâm tổ chức kỹ thuật số hàng đầu không
chỉ dành cho Sarsour mà còn cho cả Mamdani.
Trong khi đó, Emgage
Action đang mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn quốc. Cũng được hỗ trợ bởi mạng
lưới Open Society, Emgage Action đã nhận được một phần trong số 42,5 triệu đô
la mà các quỹ của Soros cam kết dành cho các nhóm dân sự Hồi giáo, Ả Rập và Nam
Á bắt đầu từ năm 2021. Nó đã nhận được 1,8 triệu đô la từ Trung tâm Chính sách
Xã hội Mở và thêm 1,35 triệu đô la từ Quỹ Thúc đẩy Xã hội Mở.
Cùng nhau, MPower
Change và Emgage đã tạo ra một hệ sinh thái tài chính và chính trị chưa từng
có, tận dụng tiền bạc và chiến lược kỹ thuật số của các tổ chức từ thiện lớn để
nâng cao vị thế của các ứng cử viên như Mamdani dưới khẩu hiệu trao quyền cho
người Hồi giáo. Năm 2020, Mamdani đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đầu
tiên vào Hội đồng lập pháp tiểu bang New York, với sự ủng hộ và hỗ trợ gây quỹ
rõ ràng từ Sarsour.
Đến năm 2020,
Mamdani đã được giới thiệu tại hội nghị thượng đỉnh #MyMuslimVote của Sarsour,
được MPower Change quảng bá như là gương mặt đại diện cho thế hệ những người Hồi
giáo tiến bộ không ngại bày tỏ quan điểm. Đến năm nay, chiến dịch tranh cử chức
thị trưởng của ông trở thành đỉnh điểm của dự án đó - được hỗ trợ bởi tiền từ
các ủy ban hành động chính trị (PAC), được thúc đẩy bởi sự ủng hộ của các giáo
sĩ và được hợp pháp hóa bởi một hệ sinh thái hoạt động xã hội đã dành cả thập kỷ
để chuẩn bị cho ông cho khoảnh khắc này.
Để đưa Mamdani lên vị
trí lãnh đạo thành phố lớn nhất quốc gia, mạng lưới này đã mở rộng ra ngoài các
giới hoạt động xã hội. Yếu tố trung tâm trong sự thăng tiến chính trị của
Mamdani là một loạt các mối quan hệ được vun đắp cẩn thận với các giáo sĩ có một
số quan điểm đáng lo ngại.
Vào tháng Giêng,
Mamdani đã tìm cách lấy lòng Imam Muhammad Al-Barr của Hội Hồi giáo Bay Ridge,
đến thăm nhà thờ Hồi giáo của ông chỉ vài tháng sau khi Al-Barr công khai cầu
nguyện "tiêu diệt" Israel.
Vào tháng 5, Imam
Siraj Wahhaj, vị imam lâu năm của nhà thờ Hồi giáo Masjid At-Taqwa ở Brooklyn,
đã quyên góp cá nhân 1.000 đô la cho Quỹ Đoàn kết và Công lý. Gần đây hơn,
Mamdani đã gặp Wahhaj và gọi ông là "một trong những nhà lãnh đạo Hồi giáo
hàng đầu quốc gia và là trụ cột của cộng đồng Bed-Stuy."
Wahhaj, người từng
làm nhân chứng bào chữa trong phiên tòa xét xử Omar Abdel-Rahman, "Sheikh
mù" sau đó bị kết tội chủ mưu vụ đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới
năm 1993, có lịch sử lâu dài kêu gọi lợi dụng nền dân chủ của Mỹ để thúc đẩy cuộc
chinh phục vì đạo Hồi.
"Bạn không tham
gia chính trị chỉ vì đó là điều người Mỹ thường làm," ông nói trong một
bài giảng được ghi hình năm 1991. "Bạn tham gia chính trị vì chính trị có
thể là một vũ khí để sử dụng cho sự nghiệp của đạo Hồi."
Wahhaj cũng đã lên
án chính phủ Mỹ là "bị kiểm soát bởi Shaitan," từ tiếng Ả Rập chỉ ma
quỷ, kêu gọi người Hồi giáo không kết bạn với "những người không tin đạo,"
lên án đồng tính luyến ái là "một căn bệnh của xã hội này," và ủng hộ
luật Hồi giáo trừng phạt quan hệ tình dục ngoài hôn nhân bằng 100 roi và ném đá
đến chết. Năm 2011, Wahhaj kêu gọi người Hồi giáo quyên góp cho việc bào chữa
pháp lý cho Aafia Siddiqui, một nhà khoa học thần kinh người Pakistan bị kết tội
sau đó, được mệnh danh là "Quý bà Al Qaeda" vì đã cố gắng giết chết
quân đội Mỹ ở Afghanistan.
Trong những năm qua,
các bài giảng của Wahhaj đã ca ngợi "thánh chiến" mà không cần
"súng", kêu gọi một nước Mỹ Hồi giáo được cai trị bởi luật sharia và
thúc đẩy việc thành lập một "đội quân 10.000 người ở thành phố New
York."
Các imam khác hiện đang ủng hộ chiến dịch tranh cử thị trưởng của Mamdani cũng gây nhiều tranh cãi. Imam Talib Abdur-Rashid, một giáo sĩ lãnh đạo Nhà thờ Hồi giáo Anh em Hồi giáo ở Harlem, đồng sáng lập Liên minh Hồi giáo ở Bắc Mỹ, cùng với Wahhaj. Năm 2005, Abdur-Rashid công khai bảo vệ Rafiq Sabir, một bác sĩ người Mỹ đã gia nhập al Qaeda và sau đó bị kết án 25 năm tù.
Vào tháng 9, Mamdani
xuất hiện với tư cách là diễn giả khách mời đặc biệt tại buổi dạ tiệc thường
niên của Abdur-Rashid. Một tháng trước đó, trang mạng xã hội của Hiệp hội Hồi
giáo Bắc Mỹ đã đăng tải hình ảnh Abdur-Rashid đến thăm nhà thờ Hồi giáo của
Wahhaj, nhấn mạnh sự hợp tác tiếp tục giữa hai giáo sĩ Hồi giáo này.
Tại Manhattan, Imam
Khalid Latif, giám đốc điều hành Trung tâm Hồi giáo tại Đại học New York, cũng
là một người ủng hộ nổi bật khác của Mamdani. Latif đã công khai ủng hộ Mamdani
trên Facebook vào tháng 6, gọi ông là "người mang lòng nhân ái trong thời
đại mà điều đó quá hiếm hoi".
Năm 2012, Latif đã dẫn
đầu một chuyến hành hương đến Ả Rập Xê Út, trong đó có Omar Mateen, người sau
này đã sát hại 49 người tại hộp đêm Pulse ở Orlando, vụ tấn công chống lại cộng
đồng LGBTQ tàn bạo nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông đã phủ nhận việc cực đoan hóa
Mateen và ông không phải đối mặt với những cáo buộc tương tự như những giáo sĩ
Hồi giáo khác.
Đối với nhiều tổ chức
chính trị Hồi giáo ủng hộ Mamdani, những giáo sĩ này không phải là gánh nặng mà
là tài sản, đóng vai trò là người giữ cửa đáng tin cậy đối với cộng đồng cử tri
Hồi giáo đang phát triển của thành phố.
Sau khi Mamdani đến
thăm nhà thờ Hồi giáo của Wahhaj vào đầu tháng này, ông đã đăng một bức ảnh của
hai người với chú thích: "Rất vinh dự được gặp Imam Siraj Wahhaj, một
trong những nhà lãnh đạo Hồi giáo hàng đầu của quốc gia." Khi một làn sóng
chỉ trích dữ dội nổ ra, một số đồng minh đã đứng lên bảo vệ ông: Sarsour, Hội đồng
Quan hệ Mỹ-Hồi giáo và các lãnh đạo tại Emgage Action.
Sarsour chia sẻ một
bức ảnh tự sướng với Mamdani, tươi cười rạng rỡ, giống như họ đã từng làm vào
năm 2017, và viết: "Cầu mong Allah tiếp tục ban phước và bảo vệ ông."
Wa'el Alzayat, giám
đốc điều hành của Emgage Action, đã gửi một thông điệp tới những người ủng hộ
vào thứ Ba, giữa những lời chỉ trích về hoạt động chính trị của họ, hứa hẹn:
"Chúng tôi sẽ kiên trì đến cùng."
Trở lại Minnesota,
Al-Aqidi theo dõi sát sao việc bảo vệ Mamdani.
"Trong hơn một
thập kỷ, Linda Sarsour và mạng lưới đồng minh của bà ấy đã xây dựng cỗ máy
Mamdani từng bước một: các tổ chức, các nhà tài trợ, các câu chuyện và giờ là ứng
cử viên. Không đời nào họ lại bỏ rơi ông ta chỉ vì một bức ảnh chụp chung với một
vị imam mà họ lại rất yêu quý," Al-Aqidi nói. "Mamdani là gương mặt mới
của một liên minh cực đoan, và tôi hy vọng người dân New York sẽ từ chối ông
ta. Dù thắng hay thua, một sự thật vẫn không thể phủ nhận. Sự nổi lên của ông
ta không phải là tự phát. Nó được dàn dựng và bộ máy đứng đằng sau nó chỉ ngày
càng mạnh hơn."
Al-Aqidi nói:
"Tôi hy vọng người dân New York sẽ dập tắt cỗ máy Mamdani."
Asra Q. Nomani
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.