
"Không
Trump!" - hàng trăm người hô vang khi họ tiến gần Đại sứ quán Mỹ ở trung
tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc.
Một dãy xe buýt cảnh
sát ngăn họ tiếp cận cổng, nhưng một bục sân khấu và loa phóng thanh đảm bảo
tiếng hô vang vọng khắp quảng trường Gwanghwamun và lọt vào tai các đại diện của
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Nếu so với "văn
hóa biểu tình sôi động" vốn có của Hàn Quốc, đây chỉ là một cuộc biểu
tình nhỏ.
Nhưng đó không phải
là cuộc biểu tình duy nhất đang diễn ra. Cách đó vài trăm mét, trước cổng cung
Gyeongbokgung, một đoàn người khác giương cao biểu ngữ và hô vang thông điệp
hoàn toàn khác.
"Không Trung cộng!",
kèm theo vài khẩu hiệu "Đảng Cộng sản Trung cộng cút đi!". Số người
tham gia - vài trăm người - cũng không phải là đông so với tiêu chuẩn Hàn Quốc.
Dẫu vậy, dòng người
đổ qua trung tâm Seoul trong một buổi chiều thứ Bảy nắng đẹp phần nào cho thấy
"bài toán ngoại giao" mà Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung sẽ phải
khéo léo xử lý trong tuần này khi đón cả lãnh đạo của Mỹ và Trung cộng.
Seoul từ lâu vẫn là một đồng minh then chốt của Hoa Kỳ - một "tình bạn được trui rèn trong máu lửa", như các lãnh đạo Hàn thường nói, kể từ Chiến tranh Triều Tiên 1950–1953, khi quân đội Mỹ giúp đẩy lùi cuộc xâm lược của miền Bắc. Hàn Quốc vẫn cần sự bảo vệ của Mỹ, nhưng cũng cần Trung cộng - đối tác thương mại lớn nhất và là thị trường xuất khẩu trọng yếu.
"Đây là một thời
điểm đặc biệt nhạy cảm - Hàn Quốc đang bị kẹt trong thế lưỡng nan," chuyên
gia Darcie Draudt-Vejares, thuộc Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nhận định.
"Năm này qua
năm khác, Hàn Quốc trở thành hình mẫu cho nhiều quốc gia khác trên thế giới - vừa
gắn bó sâu sắc về kinh tế với Trung cộng, vừa có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Mỹ.
Hiện nay, ông Lee Jae-myung đang tìm cách xoay xở giữa hai siêu cường
này."
Chính vì thế, Hàn Quốc
thậm chí còn đứng ra làm chủ nhà cho cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận
Bình vào ngày 30/10 – một sự kiện có thể mang lại bước đột phá mới trong cuộc
chiến thương mại "lúc tan lúc hợp" giữa hai nước.
Đánh cược nhiều
điều
Ở tuổi 61, ông Lee
Jae-myung là một chính trị gia dày dạn kinh nghiệm nhưng phía trước ông là một
nhiệm vụ vô cùng khó khăn.
Chiến thắng vang dội
của ông Lee hồi tháng Sáu diễn ra sau sáu tháng đầy biến động. Người tiền nhiệm
của ông là Yoon Suk-yeol đã ban bố thiết quân luật trong một thời gian ngắn ngủi,
dẫn đến biểu tình rầm rộ và khủng hoảng hiến pháp. Hệ quả là ông Yoon đã bị
luận tội và phế truất, để lại một Hàn Quốc chia rẽ sâu sắc.
Thời điểm ông Lee
nhậm chức, thuế quan của ông Trump khiến cả đồng minh lẫn đối thủ choáng váng.
Hai bên bắt đầu đàm phán, và vào tháng Tám, ông Lee đến Nhà Trắng, thể hiện
phong cách khéo léo, cởi mở và dường như đã đem lại kết quả.
Hàn Quốc tin rằng họ
đã làm vừa lòng người bạn quyền lực. Seoul tuyên bố sẽ đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ
và mua 100 tỷ USD khí tự nhiên hoá lỏng (LNG).
Đổi lại, ông Trump đồng
ý giảm thuế quan từ 25% xuống 15%.
"Tôi không nghĩ
quan hệ giữa Mỹ và Hàn Quốc thực sự đã đổ vỡ. Nhưng tôi cho rằng mối quan hệ
này đang bị xói mòn nghiêm trọng", cô Lee Hye-yeon, 23 tuổi, nói khi cuộc
biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ kết thúc.
Trong quá trình đàm phán
thương mại, Nhà Trắng cũng đã ra thêm yêu cầu - ông Trump giờ đây còn thúc ép
Hàn Quốc rót thêm tiền mặt đầu tư trực tiếp vào Mỹ.
Dù hai bên cố gắng
hoàn tất thoả thuận, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả cuối cùng, và khả năng
đạt được bước tiến trong cuộc gặp giữa hai lãnh đạo vào hôm 29/10 không cao.
"Hàn Quốc phải
đặt cược rất nhiều điều - cả về phát triển và an ninh - trong chuyến thăm
này. Nhưng trớ trêu là ông Trump ở đây càng ngắn thì có khi lại càng tốt
cho Tổng thống Lee Jae-myung," ông John Delury, chuyên gia cấp cao tại
Trung tâm Quan hệ Mỹ - Trung của Asia Society, nhận định.
"Có vẻ hai bên
chưa tới gần bước đột phá nào trong thoả thuận thương mại. Nên nếu ông Trump
đến, có những cuộc gặp, mọi việc diễn ra suôn sẻ, rồi ông ấy rời đi trong
24 giờ - thì đối với Hàn Quốc, đó cũng chẳng phải kết quả tồi."
Và rõ ràng vẫn còn
đó giận dữ và thất vọng, một phần bắt nguồn từ phong cách chính trị gây tranh
cãi của ông Trump.
Chính vì vậy mới có
những cuộc biểu tình như hôm nay, nơi Kim Sol-yi, sinh viên đại học 22 tuổi, cầm
theo một tấm biểu ngữ vẽ hình biếm họa ông Trump đang nôn ra tiền.
"Khi ông ta gọi
Hàn Quốc là 'cỗ máy kiếm tiền', tôi thực sự rất tức giận," cô nói.
"Có vẻ như Mỹ
đang nhìn nhận và đối xử với Hàn Quốc như một 'con bò sữa' - rõ ràng và trần trụi
như vậy - khi yêu cầu những khoản đầu tư khổng lồ.
"Thật lòng mà
nói, điều đó khiến tôi vô cùng bực bội và tự hỏi liệu Mỹ có còn coi chúng tôi
là một đối tác bình đẳng hay không."
Tuy nhiên, cuộc khảo
sát đó được tiến hành trước khi xảy ra vụ truy quét người nhập cư ở bang
Georgia.
Trong khi đó, kết
quả khảo sát không mấy thuận lợi đối với Trung Quốc - một siêu cường khác
thăm viếng Hàn Quốc trong tuần này.
Một phần ba số người
Hàn Quốc được hỏi coi Bắc Kinh là mối đe dọa lớn nhất đối với đất nước họ.
Bài toán Trung cộng
"Tôi đến đây
hôm nay là vì tình yêu dành cho Hàn Quốc, để bảo vệ Hàn Quốc," cô Park
Da-som, 27 tuổi, nói khi tham gia cuộc biểu tình phản đối Trung cộng.
"Tôi cảm thấy Đại
Hàn Dân Quốc đang dần bị sức ảnh hưởng của Trung cộng lấn át," cô nói
thêm, nhưng cũng không quên kèm theo một lưu ý thực dụng.
"Tất nhiên, tôi
cho rằng chúng ta vẫn cần duy trì mối quan hệ ngoại giao ở mức tích cực nhất định
với Trung cộng. Điều chúng tôi phản đối là Đảng Cộng sản Trung cộng
(CCP)."
Tâm lý bài Trung ở
Hàn Quốc đã gia tăng đều đặn kể từ năm 2016, khi Seoul đồng ý triển khai hệ thống
phòng thủ tên lửa tầm cao (THAAD) của Mỹ. Quyết định đó khiến Bắc Kinh nổi giận
và áp dụng biện pháp trả đũa kinh tế, từ việc hạn chế du lịch đến tẩy chay hàng
hóa Hàn Quốc.
Ngoài ra, những mâu
thuẫn lịch sử lâu đời vẫn khiến quan hệ hai nước luôn trong trạng thái căng thẳng
tiềm ẩn.
Sự ảnh hưởng của Trung
cộng đã trở thành một mô típ quen thuộc trong các thuyết âm mưu cho rằng ông
Yoon là nạn nhân của gian lận bầu cử.
Trong khi hàng chục
ngàn người biểu tình đòi phế truất ông Yoon, thì những người ủng hộ ông - số
lượng ít hơn nhiều nhưng lại rất lớn tiếng - phản đối việc luận tội. Cho đến
nay, một nhóm nhỏ bảo thủ cực hữu vẫn thường xuyên kêu gọi phục chức cho ông
Yoon, và chính họ cũng là lực lượng dẫn đầu các cuộc biểu tình phản đối Trung cộng.
Tại các cuộc biểu
tình cuối tuần qua, những biểu ngữ như "Hàn Quốc của người Hàn Quốc"
được giương cao, cùng các tấm bảng kêu gọi "Chính phủ hãy ngăn tàu cá Trung
cộng".
Một quán cà phê đang
đối mặt với chỉ trích dữ dội sau khi đăng tin trên mạng rằng sẽ từ chối phục
vụ khách Trung cộng.
Những hành động như
vậy đã làm dấy lên cáo buộc phân biệt chủng tộc, nhưng Soo-bin, 27 tuổi, người
tham gia biểu tình, lại phản đối:
"Chúng tôi coi
trọng tự do dân chủ và kinh tế thị trường tự do. Chúng tôi muốn một Đại Hàn Dân
Quốc nơi mọi quyền tự do - hội họp, tôn giáo, ngôn luận, biểu đạt - đều được bảo
vệ. Đó là lý do chúng tôi đứng ở đây hôm nay."
Các nhà quan sát nhận
định đây chỉ là quan điểm của thiểu số, đại diện cho một bộ phận nhỏ cử tri Hàn
Quốc, song không thể phủ nhận rằng chủ nghĩa bài Trung gần đây đã gia tăng, đặc
biệt sau khi Tổng thống Lee nới lỏng quy định thị thực cho khách du lịch Trung
cộng.
Ông Lee Jae-myung đã
cố gắng kiềm chế làn sóng biểu tình bằng cách đề xuất một dự luật cấm các cuộc
tụ tập có nội dung kích động thù hằn hoặc phân biệt đối xử.
Và với hình ảnh một
nhà lãnh đạo luôn cởi mở trong việc thúc đẩy quan hệ với Bắc Kinh, ông Lee khẳng
định đó vẫn sẽ là hướng đi của chính quyền ông.
Chủ tịch Trung cộng
Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc gặp song phương với ông Lee vào hôm 1/11, trong
chuyến thăm đầu tiên của ông đến Hàn Quốc sau 11 năm, dù chỉ mất hơn hai giờ
bay từ Bắc Kinh.
"Nếu Tổng thống
Lee đạt được thành tựu về kinh tế, công chúng sẽ tạm gác lại các chỉ trích - trừ
một nhóm nhỏ cực hữu," ông John Delury, chuyên gia tại Trung tâm Quan hệ Mỹ
- Trung thuộc Asia Society, nhận xét.
"Thực ra ông
Lee đang điều hành đất nước theo hướng trung dung, và phần đông người Hàn Quốc
muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với Trung cộng."
Đối đầu với các siêu
cường
Ông Tập Cận Bình sẽ
đến Seoul vào ngày 30/10; sau khi gặp ông Trump, ông sẽ dành ba ngày ở cố đô
Gyeongju, cùng các nguyên thủ dự Hội nghị thượng đỉnh APEC.
Ông Tập ở lại Hàn Quốc
lâu hơn ông Trump, điều này mang lại một cơ hội ngoại giao lớn, khi Bắc Kinh muốn
tự định vị mình là đối tác thương mại và cường quốc ổn định hơn.
Việc cải thiện quan
hệ với Trung cộng - vốn từng xấu đi dưới thời ông Yoon Suk-yeol, người có lập
trường diều hâu với Bắc Kinh - cũng có thể giúp ông Lee mở ra đối thoại với
lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Đây là một ưu tiên
mà ông Lee và Đảng Dân chủ của ông đã theo đuổi từ lâu; trước đây, những hội
nghị thượng đỉnh lịch sử giữa ông Trump và ông Kim cũng chỉ diễn ra được nhờ sự
trung gian của một tổng thống Hàn Quốc từ cùng đảng này.
Liệu điều đó có thể
lặp lại?
Tổng thống Mỹ Donald
Trump nói rằng ông muốn đối thoại, nhưng Bình Nhưỡng vẫn chưa có phản hồi.
Ảnh hưởng của Mỹ hiện
hữu khắp nơi - từ âm nhạc, tôn giáo cho đến văn hóa đại chúng - nhưng Hàn Quốc
giờ đã trở thành một cường quốc giàu có với sức mạnh mềm và có tiếng nói riêng.
Trên các con phố
đông đúc, du khách phương Tây mặc hanbok truyền thống, săn tìm đồ lưu niệm từ bộ
phim Netflix "K-pop Demon Hunters", hoặc xếp hàng trong các cửa hàng
mỹ phẩm Hàn để mua mặt nạ làm đẹp mới nhất. Nền kinh tế Hàn Quốc cũng đang tăng
trưởng trở lại.
Dù ông Lee chọn cách
nào để xoay xở giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, rất khó để tưởng tượng
ông có thể mạo hiểm làm phật lòng bất cứ bên nào.
Laura Bicker
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.