
Một đơn vị quân đội
tinh nhuệ của Madagascar tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát đất nước từ tay
Tổng thống Andry Rajoelina, người đã rời đất nước đến "nơi an toàn",
trong bối cảnh phong trào biểu tình của Gen Z bùng phát tại hòn đảo Ấn Độ Dương
này.
Đây là lần thứ hai
chỉ trong vòng hơn một tháng, các cuộc biểu tình do giới trẻ dẫn đầu đã lật
đổ một chính phủ giữa làn sóng toàn cầu do Gen Z, cụm từ chỉ những người
sinh ra từ khoảng năm 1997 đến năm 2012, khởi xướng.
Đứng bên ngoài dinh
tổng thống vào hôm 14/10, Đại tá Michael Randrianirina - chỉ huy đơn vị tinh
nhuệ CAPSAT thuộc quân đội Madagascar - tuyên bố quân đội sẽ thành lập một
chính phủ và tổ chức bầu cử trong vòng hai năm tới. Ông cũng thông báo đình chỉ
các cơ quan dân chủ quan trọng, kể cả ủy ban bầu cử.
"Những người biểu
tình thuộc thế hệ Z sẽ là một phần của những thay đổi này bởi vì phong trào được
khởi phát trên đường phố nên chúng ta phải tôn trọng yêu cầu của họ", ông
Randrianirina phát biểu.
Các cuộc biểu tình bùng phát ở Madagascar từ ngày 25/9 do tình trạng thiếu nước và điện, nhưng nhanh chóng leo thang thành một cuộc nổi dậy phản đối nhiều vấn đề sâu rộng hơn, bao gồm cả tham nhũng, quản trị yếu kém và thiếu các dịch vụ cơ bản nhằm phản đối chính quyền Tổng thống Andry Rajoelina.
Quân đội và người biểu
tình đã ăn mừng việc ông Rajoelina bị lật đổ. Tại thủ đô Antananarivo, hàng
ngàn người đã đổ ra đường với những lá cờ trên tay.
CAPSAT, đơn vị quản
lý hành chính, nhân sự và kỹ thuật, là lực lượng quân đội hùng mạnh nhất tại
Madagascar.
Đơn vị này từng ủng hộ Tổng thống Rajoelina khi ông lên nắm quyền vào năm 2009, nhưng đã chuyển sang đứng về phía người biểu tình vào hôm 11/10 vừa qua.
Tòa án Hiến pháp
Madagascar đã bổ nhiệm Đại tá Randrianirina làm nhà lãnh đạo mới của đất nước,
mặc dù một tuyên bố từ văn phòng tổng thống cho biết ông Rajoelina vẫn đang nắm
quyền và lên án đây là một "âm mưu đảo chính".
Hiện chưa rõ tung
tích của ông Rajoelina, nhưng ông cho biết mình đang ở một "nơi an
toàn" sau khi bị "quân đội và các chính trị gia" "âm mưu ám
sát". CAPSAT phủ nhận có liên quan đến bất kỳ hành động nào như vậy.
Theo một số báo cáo
chưa được xác nhận, Tổng thống Rajoelina đã rời đất nước trên một máy bay quân
sự của Pháp.
Cũng vào hôm 14/10,
Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi tất cả các bên "theo đuổi một giải pháp hòa
bình phù hợp với trật tự hiến pháp."
Đại tá Randrianirina
nói rằng Madagascar hiện là "một quốc gia đang chìm trong hỗn loạn".
"Hỗn loạn vì
không có tổng thống - ông ấy đã ra nước ngoài."
Tình trạng bất ổn bắt
đầu cách đây hơn hai tuần, sau khi một phong trào do giới trẻ lãnh đạo bắt đầu
phản đối tình trạng cắt nước và điện triền miên trên khắp cả nước.
Người biểu tình đã đụng
độ với lực lượng an ninh, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 100 người
khác bị thương, theo Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Madagascar đã bác bỏ
những con số này và cho rằng các báo cáo dựa trên "tin đồn và thông tin
sai lệch".
Tổng thống Rajoelina,
một doanh nhân và cựu DJ, từng được coi là một làn gió mới cho Madagascar.
Vị lãnh đạo có gương
mặt non trẻ này được bầu làm tổng thống khi mới 34 tuổi, trở thành nhà lãnh đạo
trẻ nhất châu Phi, nằm quyền từ 2019 đến 2023 và tiếp tục tái đắc cử vào năm 2023.
Mặc dù quyền lực dường
như đã rời xa, nhưng ông Rajoelina vẫn tiếp tục tìm cách tác động đến tình hình
chính trị.
Ông đã tìm cách giải
tán quốc hội trước khi phe đối lập có thể bỏ phiếu phế truất ông vì lý do
"từ bỏ chức vụ", nhưng nỗ lực đó đã không thành công.
Các nhà lập pháp đã
bỏ phiếu luận tội ông Rajoelina với 130 phiếu thuận và một phiếu trắng vào hôm
14/10. Ngay cả các thành viên trong đảng Irmar của ông cũng phần lớn bỏ phiếu ủng
hộ việc luận tội.
Ông Rajoelina đã bác
bỏ cuộc bỏ phiếu, gọi đó là "vô hiệu và không có giá trị pháp lý".
Liên minh châu Phi
(AU) đã cảnh báo quân đội không được "can thiệp" vào các vấn đề chính
trị của Madagascar và bác bỏ "bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi chính phủ một
cách vi hiến".
Tổng thống Pháp
Emmanuel Macron gọi tình hình là "rất đáng lo ngại".
Hòn đảo Madagascar
đã trải qua một loạt các biến động chính trị trong những năm gần đây.
Theo Ngân hàng Thế
giới, Madagascar là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, với 75% trong
số 30 triệu dân sống dưới mức nghèo khổ.
Sammy Awami
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.