
Trump chuẩn bị truy tặng Huân chương Tự do cho Charlie Kirk
Bạn bè, đồng nghiệp và mục sư của nhà đồng sáng lập Turning Point
USA (TPUSA) Charlie Kirk đang tưởng nhớ cuộc đời và di sản của ông, thúc đẩy đức
tin, gia đình và lòng yêu nước, khi Tổng thống Donald Trump chuẩn bị trao tặng
ông Huân chương Tự do của Tổng thống, danh hiệu dân sự cao quý nhất của quốc
gia, vào thứ Ba.
"Mặc dù ông ấy đã ra đi quá sớm, nhưng di sản của ông sẽ truyền
cảm hứng cho các thế hệ mai sau và sống lâu hơn tất cả chúng ta", nhà sản
xuất điều hành của "The Charlie Kirk Show" Andrew Kolvet nói với Fox
News Digital. "Ông ấy đại diện cho những điều tốt đẹp nhất của nước Mỹ và
xứng đáng với danh hiệu này cùng mọi danh hiệu khác. Cảm ơn Tổng thống Trump vì
đã thực sự thay đổi các sự kiện thế giới để vinh danh Charlie vào đúng ngày
sinh nhật lần thứ 32 của ông."
Kirk bị ám sát vào ngày 10 tháng 9 khi đang tham dự một sự kiện của
TPUSA tại khuôn viên trường Đại học Utah Valley. Nhà lãnh đạo phong trào bảo thủ
này đang ngồi dưới một chiếc lều trò chuyện với sinh viên thì một phát súng
vang lên, găm vào cổ Kirk, khiến ông tử vong.
Vào tháng 9, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ truy tặng Kirk Huân
chương Tự do của Tổng thống, gọi ông là "một người khổng lồ của thế hệ
mình, một nhà đấu tranh cho tự do và là nguồn cảm hứng cho hàng triệu triệu người."
Trump khen ngợi
Charlie Kirk vì đã giúp ông thắng cử năm 2024: 'Biết đâu ông sẽ có Kamala'
"Ông ấy nói, 'Ngài sẽ thắng, thưa ngài,'" Trump nói. "Tôi nói, 'Ngài biết đấy, tôi đang tranh cử với 17 thượng nghị sĩ và rất nhiều người cứng rắn cùng các thống đốc.' ... Ông ấy nói, 'Không, ngài sẽ thắng.'"
Tổng thống nói thêm rằng mặc dù ông nghĩ rằng kết quả sẽ rất sít sao, Kirk "đã giúp biến điều đó thành hiện thực" bằng cách vận động người dân đi bỏ phiếu.
"Nếu không có
ông ấy,... có lẽ hôm nay Kamala đã có thể đứng đây", Trump nói. "Điều
đó sẽ không tốt... Với sự giúp đỡ của ông ấy, vào năm 2024, chúng ta đã giành
được nhiều phiếu bầu hơn bất kỳ ứng cử viên Cộng hòa nào trong lịch sử đất nước."
Erika Kirk lau khô
nước mắt khi nhận Huân chương Tự do
Vợ của Charlie Kirk,
Erika, đã nhận Huân chương Tự do được trao tặng cho chồng bà sau khi ông qua đời
vào thứ Ba, đồng thời cảm ơn những người trên khắp thế giới đã tin tưởng vào
Kirk và sứ mệnh của ông.
"Các bạn là nhịp đập của phong trào tương lai này", Erika nói. "Mọi thứ Charlie đã xây dựng - các bạn là những người kế thừa di sản đó. Các bạn đang sống cùng ông ấy sứ mệnh của mình... Tôi biết rằng tự do sẽ trường tồn."
Bà nói thêm rằng chồng bà đã thoát khỏi nỗi sợ hãi và sự thỏa hiệp, lưu ý rằng "những người tự do nhất trên thế giới là những người có trái tim thuộc về Chúa Kitô... Tự do thực sự là sức mạnh để sống tự do và làm điều đúng đắn."
Erika cho biết mặc
dù bà đã vật lộn nhiều năm để tìm món quà sinh nhật hoàn hảo cho chồng mình,
nhưng giải thưởng từ Tổng thống Donald Trump là "điều tuyệt vời nhất"
mà ông có thể nhận được.
"Ông ấy thích
những sinh nhật yên tĩnh", Erika nói. "Tôi đã nói, 'Em yêu, anh thích
sinh nhật của em... vì đó là ngày mà thế giới không thể sống thêm một ngày nào
nữa nếu không có em'... Tự do là điều mà Charlie đã đấu tranh cho đến hơi thở
cuối cùng, và điều đó đã được viết trên ngực anh ấy trong những phút cuối cùng
đó."
Erika Kirk chia sẻ lời
nhắn của con gái Charlie gửi đến cha: 'Chúc mừng sinh nhật bố'
Vợ của Charlie Kirk, Erika, cho biết cô đã hỏi con gái mình muốn nói gì với cha mình vào sinh nhật lần thứ 32 của ông, trùng với lễ trao tặng Huân chương Tự do hôm thứ Ba.
Trong nước mắt, người
vợ góa đau buồn đã chia sẻ những lời con gái 3 tuổi của họ muốn nói với Kirk.
"Con bé nói,
'Chúc mừng sinh nhật bố'", Erika nói. "'Con muốn tặng bố một con thú
nhồi bông. Con muốn bố ăn bánh cupcake với kem, và con muốn bố đi ăn một bất ngờ
sinh nhật. Con yêu bố.'"
Erika trước đây đã chia sẻ rằng Kirk, người dẫn chương trình podcast The Charlie Kirk Show, sẽ mang theo một con thú nhồi bông do con gái mình chọn đến chương trình như một cách để cô bé cảm thấy đặc biệt khi xem ông lên sóng.
Kể từ sau vụ ám sát,
những con thú nhồi bông vẫn được đặt cạnh micro và ghế của ông trong trường
quay The Charlie Kirk Show.
Trump nói Kirk là
người không thể ngăn cản, không thể thay thế: 'Ông ấy không hề lơ là'
Tổng thống, người đã
truy tặng Kirk Huân chương Tự do vào Thứ Ba, đã mô tả Kirk là "người độc
nhất vô nhị" và "không thể ngăn cản" trước khi kể cho đám đông
nghe về việc làm việc với người cha 31 tuổi của hai đứa con này như thế nào.
"Ôi trời, khi
ông ấy nảy ra ý tưởng trong đầu... ông ấy sẽ gọi tôi, 'Thưa ngài, xin hãy làm
ơn. Ngài vẫn chưa làm được đâu,'" Trump nói.
Tổng thống cho biết
ông sẽ trả lời: "Charlie, thư giãn đi. Cứ thư giãn đi", lưu ý rằng điều
đó thường không xảy ra.
"Ông ấy không hề
thư giãn. Ông ấy lại gọi cho tôi vào ngày hôm sau [và] mọi việc đã xong
xuôi", Trump nói. "Ông ấy là người bất khuất, và sẽ luôn như vậy. Ông
ấy thực sự không thể thay thế. Không ai có thể thay thế ông ấy... Không ai có
thể thay thế được con người như vậy và tài năng như vậy. Chúng ta sẽ mãi mãi
ghi nhớ ông ấy trong tim. Mỗi ngày trong chính quyền này, chúng ta sẽ tiếp tục
thực hiện sứ mệnh mà ông ấy đã sống, và ông ấy thực sự đã làm. Ông ấy đã sống
vì đất nước này, sống vì vợ và gia đình, nhưng ông ấy cũng sống vì đất nước
này. Để tưởng nhớ Charlie, chúng ta sẽ tiếp tục như chúng ta đã từng, chiến đấu,
chiến đấu, chiến đấu và chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng."
Erika Kirk gây cười
khi kể với Trump rằng Charlie "đã cầu nguyện cho kẻ thù của mình"
Những bình luận của Erika được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump nói với đám đông rằng nhà sáng lập Turning Point USA 31 tuổi "không thích thua cuộc".
"Tôi nghe nói ông ấy yêu thương kẻ thù của mình. Và tôi đã nói, 'Khoan đã, đó có phải là Charlie mà tôi biết không,'" Trump nói. "Tôi không chắc, nhưng tôi không muốn đi sâu vào chuyện này."
Vài phút sau, khi Erika bước lên bục phát biểu, cô mỉm cười quay sang tổng thống, chia sẻ rằng chồng cô đã giữ kín một số lời cầu nguyện.
"Thật ngạc
nhiên, ông ấy đã cầu nguyện cho kẻ thù của mình. Điều này rất khó khăn, nhưng
ông ấy đã làm vậy," cô nói. "Tôi đã thấy ông ấy làm vậy. Ông ấy chưa
bao giờ làm điều đó trước mặt bất kỳ ai, nhưng tôi có thể chứng thực điều
đó."
Kirk nói với vợ
Trump, Erika, là 'người xinh đẹp, thông minh nhất' mà ông biết
Trước khi trao Huân
chương Tự do truy tặng cho góa phụ của Charlie Kirk, Erika, vào Thứ Ba, Tổng thống
Donald Trump đã thảo luận về mối quan hệ của hai người, lưu ý rằng Kirk "rất
yêu" trí thông minh, sức mạnh và vẻ đẹp của cô.
"Anh ấy đã yêu
cô rất nhiều," Trump nói. "Tôi đã ở bên anh ấy trước khi gặp Erika,
và anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ kết hôn. Anh ấy nói, 'cô sẽ không tin được
cô ấy xinh đẹp đến thế nào đâu.' Giờ tôi gặp cô ấy rồi, anh ấy đúng. Nhưng sau
đó anh ấy cũng nói... 'cô ấy là người thông minh nhất mà tôi biết.' Bạn thấy đấy,
đôi khi họ đi cùng nhau. Không thường xuyên. Nhưng đôi khi, họ đi cùng nhau.
Ông ấy đã yêu cô sâu sắc."
Tổng thống nói thêm
rằng ông rất vinh dự khi được đồng hành cùng "một người phụ nữ đã chịu đựng
những khó khăn không thể diễn tả bằng sức mạnh phi thường", thừa nhận sự mất
mát mà cái chết đột ngột của Kirk sẽ gây ra cho gia đình ông.
"Erika, tình
yêu và lòng dũng cảm của cô đã là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi, và chúng
tôi sẽ luôn ở đây vì cô," Trump nói. "Chúng tôi sẽ luôn ở đây vì những
đứa con xinh đẹp, đáng yêu của cô, và chúng tôi sẽ không bao giờ quên những gì
gia đình cô đã hy sinh cho đất nước."
Erika Kirk khoe hình
khắc độc đáo trên Huân chương Tự do của Charlie
Trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội sau lễ trao Huân chương Tự do hôm thứ Ba, Erika Kirk đã cho thấy mặt sau của huân chương do người chồng quá cố của bà trao tặng, trên đó có hình cây thánh giá Cơ Đốc giáo được khắc.
Đoạn video, được chia sẻ trên X bởi nhà bình luận chính trị Benny Johnson, cho thấy Erika lật ngược tấm huy chương với một nụ cười trang nghiêm.
Cây thánh giá được khắc bằng vàng ở mặt sau, ngay phía trên dòng chữ "Charles James Kirk".
"Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, một cây thánh giá Cơ Đốc giáo đã được khắc trên Huân chương Tự do của Tổng thống để vinh danh Charlie Kirk", Johnson viết trong bài đăng. "Erika Kirk muốn chia sẻ điều này với các bạn như một minh chứng cho công việc mạnh mẽ của Charlie trong việc thúc đẩy Vương quốc của Chúa Jesus Christ."
Trong bài phát biểu nhận giải của Erika, bà cho biết chồng bà thường nói "không có Chúa, tự do sẽ trở nên hỗn loạn", lưu ý rằng ông tin rằng tự do chỉ có thể tồn tại khi được neo giữ trong chân lý.
Trước khi bị ám sát, Kirk nói rằng khi qua đời, ông muốn được nhớ đến vì lòng dũng cảm vì đức tin của mình.
Erika Kirk khoe hình
khắc độc đáo trên Huân chương Tự do của Charlie
Trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội sau lễ trao Huân chương Tự do hôm thứ Ba, Erika Kirk đã cho thấy mặt sau của huân chương do người chồng quá cố của bà trao tặng, trên đó có hình cây thánh giá Cơ Đốc giáo được khắc.
Đoạn video, được
chia sẻ trên X bởi nhà bình luận chính trị Benny Johnson, cho thấy Erika lật
ngược tấm huy chương với một nụ cười trang nghiêm.
Cây thánh giá được
khắc bằng vàng ở mặt sau, ngay phía trên dòng chữ "Charles James
Kirk".
"Lần đầu tiên
trong lịch sử Hoa Kỳ, một cây thánh giá Cơ Đốc giáo đã được khắc trên Huân
chương Tự do của Tổng thống để vinh danh Charlie Kirk", Johnson viết trong
bài đăng. "Erika Kirk muốn chia sẻ điều này với các bạn như một minh chứng
cho công việc mạnh mẽ của Charlie trong việc thúc đẩy Vương quốc của Chúa Jesus
Christ."
Trong bài phát biểu
nhận giải của Erika, bà cho biết chồng bà thường nói "không có Chúa, tự do
sẽ trở nên hỗn loạn", lưu ý rằng ông tin rằng tự do chỉ có thể tồn tại khi
được neo giữ trong chân lý.
Trước khi bị ám sát,
Kirk nói rằng khi qua đời, ông muốn được nhớ đến vì lòng dũng cảm vì đức tin của
mình.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.