
Dân biểu Dân chủ Hạ
viện bị chỉ trích vì biện hộ "bệnh hoạn" cho đồng nghiệp bị bắt gặp
nhắn tin cho Epstein trong phiên điều trần năm 2019
Dân biểu Dân chủ cho
biết đồng nghiệp bị bắt gặp nhắn tin cho Epstein trong phiên điều trần chỉ là
"nhận cuộc gọi từ cử tri của mình"
Dân biểu Jamie Raskin, Dân chủ-Maryland, bị chế giễu là "thiếu trung thực" và "bệnh hoạn" sau khi lập luận tại Hạ viện rằng cựu sinh viên luật và đồng nghiệp của ông chỉ "nhận cuộc gọi từ cử tri của mình" khi cô nhắn tin cho nhà tài chính tai tiếng Jeffrey Epstein trong phiên điều trần tại Hạ viện năm 2019.
Hôm thứ Ba, Đảng Cộng hòa, do Dân biểu Ralph Norman, Cộng hòa-Sar.C. dẫn đầu, đã đưa ra một nghị quyết khiển trách Plaskett vì "sự phối hợp không phù hợp với tội phạm tình dục bị kết án Jeffrey Epstein", điều này "phản ánh một cách đáng xấu hổ về Hạ viện".
Plaskett bị bắt gặp nhắn tin cho Epstein, người có nơi cư trú chính tại Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, trong phiên điều trần năm 2019 khi cựu luật sư của Trump, Michael Cohen, đang làm chứng về công việc của mình với cựu tổng thống trong bối cảnh cuộc điều tra đang diễn ra về các giao dịch kinh doanh của Trump và các vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử năm 2016.
"Họ muốn tạo
thêm một tiêu đề nữa! Đó là, họ đã buộc tội một thành viên Đảng Dân chủ vì đã
nhận cuộc gọi từ cử tri của mình, Jeffrey Epstein, giữa phiên điều trần. Và, tất
nhiên, tôi không nghĩ có bất kỳ quy định nào ở đây cấm nhận cuộc gọi điện thoại
trong phiên điều trần", Raskin thốt lên tại Hạ viện vào chiều thứ Ba,
trong bối cảnh Quốc hội đang nỗ lực thông qua một dự luật nhằm khiển trách
Plaskett.
Đội Phản ứng Nhanh của Nhà Trắng đã nhanh chóng phản pháo Raskin trên mạng xã hội, đăng một đoạn clip ghi lại những phát biểu của ông mà họ mô tả là "bệnh hoạn". Tuy nhiên, lời biện hộ của Raskin, dù mới lạ, không phải là duy nhất. Một số đảng viên Dân chủ đã phát biểu tại Hạ viện để bảo vệ đại biểu quốc hội đến từ Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ vào thứ Ba, chỉ trích đảng Dân chủ vì đã "bôi nhọ" đồng nghiệp của họ.
"Jamie Raskin — một trong những người tệ hại nhất từng làm ô nhục Quốc hội — nói rằng Stacey Plaskett chỉ đang 'nhận cuộc gọi từ cử tri của mình' thì thông đồng với một tội phạm tình dục bị kết án trong phiên điều trần của ủy ban", đội Phản ứng Nhanh của Nhà Trắng đáp trả. "Những người này thật BỆNH TẬT!"
Trong khi đó, nhà báo độc lập Lee Fang, người từng làm việc cho The Intercept, đã gọi những bình luận của Raskin là "vô cùng thiếu trung thực", lưu ý rằng hồ sơ tòa án cho thấy Plaskett có mối quan hệ gần gũi hơn nhiều với Epstein so với cử tri trung bình.
"Cực kỳ thiếu
trung thực. Plaskett đã giúp Epstein khi làm việc trong chính quyền Quần đảo
Virgin với các khoản tín dụng thuế, sau đó tiếp tục làm việc trực tiếp cho người
môi giới của Epstein, sau đó nhận được sự hỗ trợ chiến dịch hào phóng từ
Epstein và các phụ tá của ông ta để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử",
Fang nói để đáp lại những bình luận của Raskin.
"Plaskett không
chỉ liên tục tìm kiếm sự đóng góp tài chính từ Epstein và có nhiều cuộc gặp mặt
trực tiếp với ông ta, mà bà ta còn làm việc trực tiếp cho một công ty luật có
trụ sở tại St. Thomas, công ty này đóng vai trò trong việc gây ảnh hưởng cho
các hoạt động bí mật của Epstein", Fang viết vào thời điểm đó.
Ông cũng nói thêm rằng
mối liên hệ của Plaskett với Epstein thậm chí có thể còn bắt nguồn từ xa hơn nữa
vì trước đây bà ta từng là luật sư của Cơ quan Phát triển Kinh tế Quần đảo
Virgin, nơi đã cấp cho Epstein hàng trăm triệu đô la tiền miễn thuế được cho là
"thu được một cách bất hợp pháp" trong suốt hai thập kỷ.
"Sự xuyên tạc
này thật vô lý", một người có ảnh hưởng bảo thủ, CJ Pearson, nói về lời biện
hộ của Raskin.
"Ông không thể
bịa chuyện này được!" Eric Daugherty, trợ lý giám đốc tin tức tại Voice
News ở Florida, châm biếm.
"Hãy để người
chưa từng thông đồng với một tội phạm tình dục bị kết án dàn xếp các câu hỏi
trong phiên điều trần được ném đá trước", cây bút Bonchie của tờ Red State
viết trên X.
"Tại sao Raskin lại cố gắng hạ thấp tầm quan trọng của việc đồng nghiệp của mình trò chuyện với một tội phạm tình dục bị kết án? Có phải vì ông ta biết đồng nghiệp Hakeem cũng muốn ăn tối với Epstein? Hay vì ông ta lo lắng về những gì sẽ được tiết lộ về Đảng Dân chủ…?" Người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson đăng trên X.
Nhà báo, nhà làm
phim và người dẫn chương trình podcast thuộc Đảng Bảo thủ, Mel K, đã nhấn mạnh
việc Raskin là giáo sư của Plaskett tại trường luật của Đại học Mỹ trong phản hồi
của bà về những bình luận của Raskin tại Hạ viện, trong đó đặt câu hỏi liệu vị
nghị sĩ Dân chủ Maryland này có "thật thà" hay không.
"Tôi bắt đầu nhận
được vô số tin nhắn từ bạn bè, từ kẻ thù, từ các cử tri về những gì đang diễn
ra trong phiên điều trần đó. Và tôi cũng nhận được một tin nhắn từ Jeffrey
Epstein, người vào thời điểm đó là cử tri của tôi, người mà công chúng không hề
biết vào thời điểm đó rằng ông ta đang bị điều tra liên bang", Plaskett
nói hôm thứ Ba sau khi tin tức về các tin nhắn điều trần của bà lan truyền rộng
rãi.
"Gần đây tôi
nghe nói rằng tôi đang xin lời khuyên từ ông ấy", Plaskett nói thêm trong
bài bào chữa của mình tại Hạ viện hôm thứ Ba. "Để tôi nói cho các bạn biết
điều này. Tôi không cần lời khuyên về cách thẩm vấn bất kỳ ai từ bất kỳ cá nhân
nào. Tôi đã làm luật sư được 30 năm rồi."
Alec Schemmel
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.