Friday, December 20, 2013

Nhạc sĩ Việt Dzũng qua đời tại California

image
Việt Dzũng
Nhạc sĩ Việt Dzũng (Nguyễn Ngọc Hùng Dzũng) vừa qua đời lúc 10:35 phút sáng, ngày 20 tháng 12, 2013, sau một cơn trụy tim, tại Fountain Valley Regional Hospital, Orange County, California.


image
Việt Dzũng sanh ngày 8 tháng 9, năm 1958 tại thành phố Sài Gòn. Cha là bác sĩ dân biểu Nguyễn Ngọc Bảy, của nền Đệ Nhị Cộng Hòa, và mẹ là bà Nguyễn Thị Nhung, giáo sư trường Nữ trung học Gia Long. Việt Dzũng có tất cả ba anh chị em, hiện sinh sống tại vùng Thung Lũng Hoa Vàng, miền Bắc CaliforniaDi tản từ năm 1975, định cư tại các tiểu bang Nebraska, Texas và cuối cùng là California.

image
Nhà báo Nguyễn Văn Khanh, Giám Đốc Ban Việt Ngữ đài Á Châu Tự Do cho biết, thân mẫu của nhạc sĩ Việt Dzũng nói với ông rằng, hệ miễn nhiễm của con trai bà bị yếu từ lâu.

image

Việt Dzũng là tác giả của nhiều ca khúc được đồng bào hải ngoại yêu mến, như “Chút Quà Cho Quê Hương,” “Lời Kinh Ðêm,” “Mời Em Về”…
image
Việt Dzũng là một người đa tài và có lòng với cộng đồng tị nạn hải ngoại. Ông là một trong những MC chính của tất cả các chương trình của Trung Tâm Asia.
Ông cũng là một nhà báo, là xướng ngôn viên của các đài phát thanh tại nam California, như Little Saigon Radio (1992-1996), Bolsa Radio từ 1996 đến nay.
image
Trong các sinh hoạt cộng đồng, ông hoạt động tích cực, đấu tranh cho các vấn đề tự do, nhân quyền cho Việt Nam.

image
Nhạc sĩ Trúc Hồ vừa trở về từ bệnh viện cho biết Nhạc Sĩ Việt Dzũng qua đời ngay trên bàn làm việc của anh ở nhà. Vì là một người có đức nên anh đã ra đi rất nhẹ nhàng, không đau đớn gì cả...
image

Việt Dzũng: Một Nghệ Sĩ Với Tài Năng Vượt Bực
image


image
http://www.youtube.com/watch?v=AIKsDC7NqgE


image
http://www.youtube.com/watch?v=W1otdoWJ8AA


image
http://www.youtube.com/watch?v=M0p7BhnhF_g


image
https://www.youtube.com/watch?v=scv4q68B62U

image

THƯƠNG TIẾC MỘT NGƯỜI

Th By, hai mươi mt
Mình v
a mt mt người
Nh
c sĩ, M.C tr
Vi
t DZũng ca Asia
Ra đi khá nh
nhàng
Vào l
a tưổi năm lăm.

Hôm qua ngày th
Sáu
Vi
t Dzũng đã ra đi
sau năm m
ươi lăm năm
Mi
t mài nơi cõi thế
Cũng m
t đi hu ích
Cho xã h
i nhân qun
Chúc em đi bình an
Yên ngh
min Cc Lc

Ai r
i cũng thế thôi.
S
ng trn vn mt đi
Đ
bao người tưởng nh
N
ước nhược nay nh bước
Non b
ng được thnh thơi !
T
m bit người bn tr
R
i cũng đến lượt tôi .

( NLG73- Lê Phú Nhuận )

Giới Thiệu Bộ Phim “CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG”

Bộ phim CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG được trình chiếu từ những năm cuối của thập niên 50s và đầu 60s. Nhiều thế hệ đã đi qua, từng là nạn nhân và nhân chứng. Những thế hệ đi sau là kẻ bàng quang khi xem những thước phim ghi lại một thảm họa đau thương của người dân trong thời kỳ “Cải cách Ruộng Đất”. Cuốn phim từ ngày xuất xưởng đến nay, lần đầu chúng ta được đọc một bài giới thiệu rất tổng quát, nhưng khá đầy đủ và lột được ý nghĩa của chủ đề bộ phim.




image

Từ chuyện phạt vạ của cơ quan lao động đến nạn thư...
Ông Mao là gì với Trung Quốc hôm nay?
Việt kiều bán vé số nhận được 1 triệu đô
Tâm thư từ bỏ đảng của Nhà báo Phạm Chí Dũng
Trung úy trẻ tuổi gốc Việt đậu Thủ Khoa tại Học vi...
Vì sao trẻ em bị bạo hành?
Tấm vé số ở VN và 'sự vô cảm'
Photos: The Pacific in WWII
Vì sao đàn ông thích nhìn và sờ ngực phụ nữ?
Ai làm cho Huế đau thương?
Tuổi hưu và phúc lợi ở Mỹ
Thay đổi nhân sự cấp cao Bắc Hàn
Chữ nghĩa vi-xi
Các Mác & Việt Nam hôm nay
Nỗi đau cuối đời của ông Lê Hiếu Đằng
Nấu bánh chưng ở Mỹ
Em Việt Nam bí ẩn
Tham nhũng vì người hay thể chế?
Hải quân Mỹ cung cấp nước sạch cho người dân Phili...
Sông Mekong không phải của riêng ai
Ngoại trưởng Kerry thăm vùng đồng bằng sông Cửu Lo...
Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm
Báo cáo về những vụ đàn áp blogger nhân Ngày Nhân ...
Ông Lê Hiếu Đằng 'trong cơn nguy kịch'
Chuyến thăm của Kerry và tương lai của Việt Nam
Phụ huynh ba nhà hoạt động bị giam cầm sang Mỹ vận...
Rồi sẽ đến Biển Đông
Gia đình họ Kim và những ẩn số
Những hình ảnh để đời năm 2013
Obama "mất điểm" với vợ
Quán cafe Pháp thưởng khách hàng lịch sự
THỜI TRANG DÂN OAN
Kim Jong Un làm Bắc Kinh nhức đầu
Con gái Ngoại trưởng Mỹ: ‘Việt Nam là một phần cuộ...
Thói hôi của và sự xuống cấp đạo đức
Viết blog từ trong nước, ai, thế nào?
Diễn biến ghê rợn từ móng tay
Những lời tiên tri bị coi là “điên rồ” trở thành s...
Nhà thực vật Anh mất tích ở Sapa
Ðức Giáo Hoàng Phanxicô được bình chọn là Nhân vật...
Mỹ phát hành 'tiền hên' nhân dịp Tết Nguyên đán
Hà Giang 'xử lý người tố cáo'
Loạn thờ cúng do đâu?
Gửi người cán bộ Thành Đoàn, thạc sĩ Nguyễn Tuấn A...
Những người đi theo lương tâm mình
36 hình chụp đúng lúc
Chạy Trời không khỏi nắng!
Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền
Khăn choàng nữ và Cà vạt nam
Biểu tình ở Kiev lật nhào tượng Lenin
Sinh hoạt kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền tại Việt...
Phỏng vấn cô Huỳnh Thục Vy về tuyên cáo thành lập ...

9 comments:

  1. Tin rất buồn: anh là một người bạn rất thân thiện, một MC rất có tài, v.v...

    ReplyDelete
  2. Vô vàn thương tiếc người NS tài hoa. Mỗi một người Việt Nam cho dù ở đâu, và nơi nào cũng sẽ phải thương tiếc và nức nở khi hay tin anh đã vĩnh viễn ra đi.

    ReplyDelete
  3. Thi Tran
    RIP Anh Việt Dzũng, Thank you for your contributions. It is a sad day, Vietnamese people have lost a great freedom fighter.

    Hue Tran
    Vô cùng tiếc thương Việt Zdũng....
    Xin nguyen-cau cho Linh-hon Viet-Zdung duoc ve Noi Mien An-Lac ..

    Thierry tran
    Tôi rất ngậm ngùi khi nghe tin anh mất. Vĩnh biệt anh.

    ReplyDelete
  4. Thiếu Jia
    21.12.2013 15:41
    “Một Chút Quà Cho Quê Hương” thật ra không chỉ có một chút quà. Chú Việt Dũng gửi về Việt Nam món quà ấy từ thập niên 80. Thế mà mãi sau này nhiều tuổi trẻ từ Nam ra Bắc vẫn nhận được, vẫn len lén chia nhau món quà chan hòa tinh thần ấy. Chú Việt Dũng đột tử vì một cơn đau tim ! Phải, một nhạc sĩ, ca sĩ chan chứa tình người, tình dân tộc toát ra từ lời ca từ giòng nhạc rung cảm như thế đương nhiên là người có trái tim bị tác động nỗi đau của con người, của đồng loại,của các thế hệ VN bị mê muội, bị vùi dập mấy chục năm dài. Có những người ở lứa tuổi 18 chưa đủ khôn để phân biệt tội ác, thì ở tuổi 17 chú Việt Dũng đã nhìn ra cái ác, cái thương tâm.và biết phải trốn tránh xã hội ác, phải vượt thoát đến một nơi an lành....dù đôi chân phải lê theo nạng gỗ ! Ai đấy bảo đến xứ người là tha phương cầu thực, là sống bám xã hội dựa vào thân tàn phế , nhưng chú ấy phấn đấu cho mình, cho người bằng cả tinh thần cùng thể xác. Sinh hoạt khắp nơi, đóng góp cùng bạn bè, phấn đấu cho người ngay gặp nạn. Mỗi lời tâm huyết chú phát biểu kẻ ác nghiến răn muốn tử hình, người u mê như chợt tỉnh. Mỗi bước đi của chú, dấu nạng gỗ như ấn xâu vào mặt bạo quyền,đánh dấu cho lịch sử, như điểm nhấn để người sau không lạc bước. Con người với tinh thần bất khuất mạnh mẽ như chú ấy, qua đời không ai quên, và kẻ thù vẫn muốn...giết. Con người có linh hồn bất diệt như chú ấy, có lẽ trước khi siêu thoát hồn bay về quê hương, thăm những người tù lương tâm chưa từng gặp trong trại giam, trao tận tay...“Một Chút Quà Cho Quê Hương". Xin gởi đến gia đình chú Việt Dũng lời chia buồn, gửi chú Việt Dũng lời tri ân cho dù chỉ biết chú qua..CD, qua internet!

    ReplyDelete
  5. Oan Khiên
    21.12.2013 15:39
    Vô Cùng Thương Tiếc Nhạc Sĩ Việt Dũng

    Cùng nhau ta thắp nén hương
    Tiễn nhà tranh đấu về phương trời hồng
    Người vì phận nước non sông
    Bao nhiêu năm vẫn chờ trông từng giờ
    Hôm nay lặng lẽ bất ngờ
    Ra đi trong sự thẫn thờ tiếc thương
    Của bao nhiêu triệu đồng hương
    Tiếc anh như tiếc tấm gương kiêu hùng
    Còn đây khúc hát tưởng chừng
    Như là Việt Dũng chưa ngừng đấu tranh
    Ngàn thu yên giấc nhé anh
    Thời gian ấp ủ thôi đành dở dang
    Tình anh vì nước non ngàn
    Sẽ thành báu vật kho tàng đấu tranh
    Dâng lời thương tiếc đến anh
    Khóc anh giọt lệ hóa thành câu kinh…

    ReplyDelete
  6. người tù cải tạo 1975 từ: nam bán cầu

    Hay được hung tin Ông Việt Dzũng tạ thế, không thể nói được lời gì chỉ có lưng tròng nước mắt. Tôi tin chắc ANH HỒN của chiến sĩ chống cộng Việt Dũng sẽ ở cạnh những người thật sự tranh đấu cho tự do và nhân quyền cho dân tộc Viết Nam. Ông chỉ thảnh thơi đi về cõi vĩnh hằng khi Việt Nam yêu dấu của chúng ta và cũng của Ông không còn bóng dáng bọn ác ôn côn đồ việt cộng khỉ trường sơn. Thành kính phân ưu cùng tang quyến, xin được bày tỏ lòng tri ân đến người chiến sĩ kiên cường Việt Dzũng.

    ReplyDelete
  7. Nhạc sỹ Tuấn Khanh bình luận trong bài viết được đăng tải trên trang của blogger Huỳnh Ngọc Chênh:
    "Với nhiều người, nhạc sĩ Việt Dzũng được coi là tấm gương hoạt động và tranh đấu đáng ngưỡng mộ, với một số người khác, nhạc sĩ Việt Dzũng được xem như là nhân vật đối lập không thể chấp nhận được của Nhà nước Việt Nam.
    "Vài năm sau biến cố tháng 4-1975, trong bối cảnh đời sống xáo động và còn nhiều chủ trương cực đoan, ông và nhạc sĩ Nguyệt Ánh từng bị nhà nước Việt Nam kết án tử hình vắng mặt.
    "Khi còn sinh thời, nhạc sĩ Việt Dzũng từng nói đùa rằng ông đợi nhạc sĩ Việt Khang ra tù để kết nghĩa anh em, vì có cùng chữ "Việt" trong nghệ danh, cũng như cùng tâm hồn tranh đấu. Nhưng nay thì ước muốn đó đã không thể thành sự thật."

    ReplyDelete
  8. Anh là một trong những người "đáp lời sông núi" một cách trọn vẹn, bằng cách hiến dâng cả đời mình với tất cả tài năng, thời giờ và trọn tình yêu thương dành cho quê hương, cho đồng bào. Chúa nhân lành đã đón anh về và sẽ trả công bội hậu cho anh, vì anh thật xứng đáng là chứng nhân, là con yêu của Chúa.
    Mong anh hãy luôn nhớ về quê hương trần thế này bằng lời cầu nguyện của anh khi anh ở bên Chúa.
    Tạm biệt anh với lòng yêu mến. Một người Việt đang sống tại quê hương đọa đầy.

    ReplyDelete
  9. Rất tiếc rằng mình không cho Dziệt-Dũng một đám-ma trước-khi chết.
    Đức

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.