Monday, December 30, 2013

Lễ tưởng niệm nhạc sĩ Việt Dzũng

image
Nhạc sĩ, ca sĩ Việt Dzũng, tên thật là Nguyễn Ngọc Hùng Dũng qua đời hôm thứ Sáu 20/12/2013 sau một cơn trụy tim, theo báo Người Việt đưa tin. Ông đã sáng tác ít nhất 400 ca khúc, trong đó có những bài được biết đến nhiều như Chút quà cho quê hương, Lời kinh đêm, Mời em về.

image
Lễ viếng người dẫn chương trình chính của các chương trình Asia đã diễn ra trong nhiều ngày qua. Ngoài sáng tác, ông cũng làm việc cho các chương trình của Little Saigon Radio và Bolsa Radio.

image
Lễ viếng ông Việt Dzũng được tổ chức ở Peek Family Funeral Home, Westminster, California.

image
Ông Việt Dzũng sinh năm 1958 tại Sài Gòn, đến sau năm 1975 sang tỵ nạn tại Hoa Kỳ, theo Đài Á Châu tự do.

image
Vợ ông là bà Bébé Vũ Hoàng Anh (người mặc áo trắng). Một buổi lễ tưởng niệm sự nghiệp của Việt Dzũng cũng được tổ chức sau khi ông qua đời một tuần.

image
Tối thứ 6 27/12/2013 (giờ địa phương) nhiều nghệ sĩ và người dân trong cộng đồng hải ngoại đã đến dự lễ tưởng niệm, tổ chức tại đài truyền hình Saigon Broadcasting Television Network (SBTN).

image

Nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài truyền hình SBTN gọi ông Việt Dzũng là "một biểu tượng tự do, nhân quyền, và công lý". Lễ an táng được tổ chức tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành (Good Shepherd Cemetery) ở California hôm 30/12/2013.

image

image

image
NS Lê Bảo Thủy hát tiễn biệt em Việt Dzũng

image

image

image

image

image

Giuse Gioankim


I sit around and wonder,
and watch the days go by.
I look at all the pictures,
and ask, why did you have to die?

You've always been there for me,
because you were my best friend,
and I was always there for you
until the very end.

But now it's time to let you go,
your spirit now is free.
Even though you won't really be gone,
because you'll live inside of me.

So when we have to leave you
at your resting place,
I will always remember
your smiling, beautiful face.

This is hardly a goodbye,
so I won't weep anymore,
because now you're in better place
then you ever were before.

Even though that I will miss you,
and I'll think about you everyday
you'll always be my best friend,
and that's all I have to say.



Lua Viet Youth Association

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Những cô gái bán chim..!
Chuyện buồn người hôi bia
Khách sạn Trung Quốc tại bờ biển Đà Nẵng
Nhà báo Việt Dzũng
BM: Merry Christmas 2013
Truyền thống cây đàn dương cầm Steinway
Nhà sáng chế khẩu AK-47 qua đời
Cảnh báo 'rượu giả' trong mùa Giáng sinh
Việt Dzũng: Những sáng tác đầu tay tại Omaha
Nhạc sĩ Việt Dzũng qua đời tại California
Từ chuyện phạt vạ của cơ quan lao động đến nạn thư...
Ông Mao là gì với Trung Quốc hôm nay?
Việt kiều bán vé số nhận được 1 triệu đô
Tâm thư từ bỏ đảng của Nhà báo Phạm Chí Dũng
Trung úy trẻ tuổi gốc Việt đậu Thủ Khoa tại Học vi...
Vì sao trẻ em bị bạo hành?
Tấm vé số ở VN và 'sự vô cảm'
Photos: The Pacific in WWII
Vì sao đàn ông thích nhìn và sờ ngực phụ nữ?
Ai làm cho Huế đau thương?
Tuổi hưu và phúc lợi ở Mỹ
Thay đổi nhân sự cấp cao Bắc Hàn
Chữ nghĩa vi-xi
Các Mác & Việt Nam hôm nay
Nỗi đau cuối đời của ông Lê Hiếu Đằng
Nấu bánh chưng ở Mỹ
Em Việt Nam bí ẩn
Tham nhũng vì người hay thể chế?
Hải quân Mỹ cung cấp nước sạch cho người dân Phili...
Sông Mekong không phải của riêng ai
Ngoại trưởng Kerry thăm vùng đồng bằng sông Cửu Lo...
Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm
Báo cáo về những vụ đàn áp blogger nhân Ngày Nhân ...
Ông Lê Hiếu Đằng 'trong cơn nguy kịch'
Chuyến thăm của Kerry và tương lai của Việt Nam
Phụ huynh ba nhà hoạt động bị giam cầm sang Mỹ vận...
Rồi sẽ đến Biển Đông
Gia đình họ Kim và những ẩn số
Những hình ảnh để đời năm 2013
Obama "mất điểm" với vợ
Quán cafe Pháp thưởng khách hàng lịch sự
THỜI TRANG DÂN OAN
Kim Jong Un làm Bắc Kinh nhức đầu
Con gái Ngoại trưởng Mỹ: ‘Việt Nam là một phần cuộ...
Thói hôi của và sự xuống cấp đạo đức
Viết blog từ trong nước, ai, thế nào?
Diễn biến ghê rợn từ móng tay
Những lời tiên tri bị coi là “điên rồ” trở thành s...
Nhà thực vật Anh mất tích ở Sapa
Ðức Giáo Hoàng Phanxicô được bình chọn là Nhân vật...
Mỹ phát hành 'tiền hên' nhân dịp Tết Nguyên đán
Hà Giang 'xử lý người tố cáo'
Loạn thờ cúng do đâu?

1 comment:

  1. Sáng ngày 28 tháng 4 năm 1975, tôi gặp cậu bé tật nguyền đang bò lên thềm tam cấp trụ sở Hạ Nghị Viện VNCH. Tôi bước lại dắt cháu lên và hỏi:
    - "Cháu muốn gặp ai?"
    - "Thưa chú, cháu là con Bác Sĩ DB Nguyễn Ngọc Bảy.
    Bố mẹ và tất cả gia đình con đã ra đi để con lại một mình trong căn nhà ở Cư Xá Lữ Gia (gần trường đua Phú Thọ). Đêm qua bọn cướp xông vào nhốt con trong toa lét và cướp sạch mọi thứ đem đi. Con lên đây để xin cầu cứu."
    Không chần chừ, tôi đưa cháu vào gặp Ông Lê Công Thành, Tổng Quản Trị Sự Vụ HNV và nói với ông ta xem tất cả số tiền lương và phụ cấp của DB Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Bảy còn bao nhiêu thì đem trao cho cháu Nguyễn Ngọc Hùng Dũng là con trai của DB Bác sĩ Nguyễn Ngọc Bảy...
    Năm 1979, tôi bị Việt Cộng giam chung buồng với Đại Tá Nguyễn Ngọc Sáu ở trại tù Hà Tây ( ĐT Sáu là anh ruột của BS Bảy) cho tôi hay rằng cháu Việt Dũng đã được bà ngoại đem theo vượt thoát được sang Hoa Kỳ và rất thành công, nổi tiếng tại Mỹ, chúng tôi rất mừng.
    Cách đây mấy năm, tôi gặp Việt Dũng trong đoàn văn nghệ sĩ của anh Vũ Quang Ninh và nhà báo Đinh Quang Anh Thái ăn sáng tại tiệm phở Thái Bình Dương Houston Texas và nhắc chuyện này với Việt Dũng. Việt Dũng mắt bừng lên, buông nạng ôm tôi và nói cháu không quên chú...
    ​ ​
    Hình ảnh của người nghệ sĩ trẻ that đa tài nặng lòng với quê hương vẫn còn in đậm trong tôi.
    Hôm nay thứ 6, ngày 27 tháng 12/ 2013, thân xác Việt Dũng đang nằm trong nhà quàn bên Cali, gia đình bạn hữu cùng những người thương mến Việt Dũng đang lo đám tang. Thời gian chưa muộn để bàn việc tổ chức lễ
    phủ cờ cho Việt Dũng.
    Tôi thiển nghĩ lễ phủ cờ dành cho cố Ca Nhạc Sĩ Việt Dũng nếu được tổ chức, không có gì là quá đáng. Công trạng của Việt Dũng là những gì Việt Dũng đã làm lúc sinh thời tự nó tuyên dương và mọi người ai cũng đã biết. Xin miễn bàn.
    Chắc hẳn Ngọc cũng biết tôi đã từng là Trưởng Khối Quân Lễ Bộ Tổng Tham Mưu/P3 thời Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiệu làm Tham Mưu Trưởng Liên
    Quân.
    Thân kính,
    VVQ

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.