Thursday, February 6, 2014

Trôi nổi hơn một năm trên đại dương

image
Ông Alvarenga được tìm thấy hôm thứ Năm 30/01
Sức khỏe của người tự nhận là sống sót sau hơn một năm trôi nổi trên Thái Bình Dương đã bị giảm sút, làm quá trình hồi hương chậm lại.
Ông Jose Salvador Alvarenga đã quay lại bệnh viện ở đảo Marshall, nơi ông được tìm thấy một tuần trước.
Ông Alvarenga nói ông rời Mexico trong một chiếc thuyền làm bằng sợi thủy tinh hồi tháng 12/2012 với một người bạn đã chết trên thuyền.

image
Gia đình của người bạn nói muốn gặp ông Alvarenga để tìm hiểu thêm về cái chết của con trai họ.
Các bác sỹ bệnh viện Majuro ở đảo Marshall nói ông Alvarenga vẫn trong tình trạng bị thiếu nước nghiêm trọng nên không thể di chuyển.
“Chúng ta cần cân nhắc về sức khỏe của ông, và nghe theo lời khuyên của bác sĩ, đợi tới khi ông đủ khỏe để di chuyển. Chúng tôi mong là trong vòng ba, bốn ngày tới,” nhân viên sứ quán Mexico Christian Clay Mendoza nói.

image
Ông Alvarenga xuất hiện ngắn ngủi trước công chúng hôm thứ Năm 06/02 và các phóng viên cho rằng trông ông yếu hơn lần xuất hiện đầu tiên trước báo giới hôm thứ Hai.
Ông được người dân sống trên đảo Ebon Atoll cứu sống một tuần trước.
Ông Alvarenga đã trôi nổi hơn 8.000 cây số trên biển Thái Bình Dương và ăn cá sống, chim, rùa biển sống tự bắt được.

image
Không có nước ngọt, ông đã phải uống nước tiểu của mình, nước mưa và máu chim thú, ông kể.
Những người cùng đi biển với ông Alvarenga trước đây nói với hãng thông tấn AFP rằng ông vốn vẫn ăn uống lạ thường, “cái gì ông ấy cũng ăn được,” một người nói.

image
Chiếc thuyền của ông Alvarenga bị giạt vào bờ biển Ebon Atoll
Gia đình của người đồng hành trẻ hơn, Ezequiel thì nói họ cần có thêm câu trả lời. Người này được cho là đã chết đói do không ăn được thịt sống.
Anh trai của Ezequiel, ông Romeo Cordova Rios nói mặc dù cái chết chỉ là tai nạn, gia đình vẫn muốn nói chuyện với ông Alvarenga.

image
“Điều duy nhất chúng tôi muốn biết là lời cuối cùng em tôi nói với ông ta là gì, và ông ta đã làm gì với thân thể của em tôi,” ông Rios nói.


image
Câu chuyện của ông Alvarenga được truyền thông ví với truyện Robinson Crusoe, người sống sót trên đảo hoang nhiều năm sau cơn bão biển.


image

image

Trang web Giao Ðiểm: ổ rắn độc của việt cộng tại h...
Nhiều nguy cơ khó lường vì ngồi nhiều
Thư gửi một nhân viên an ninh
Vận động giờ chót trước UPR Việt Nam
Nỗi ân hận muộn màng
Marx, Engels, Tito bị vẽ trong địa ngục
50 bức ảnh chứng tỏ rằng Hà Nội 2014 giống hệt như...
YouTube: Xuân
Lục Bát "linh tinh"
Để bụng vui ăn Tết!
Chuyện cô nữ giảng viên trường Đại học Sư phạm Thá...
Tết Tây, Tết Tàu, Tết nào là tết ta?
Báo Anh giải mã vụ đóng cửa Zone 9
Vì Sơn Là Linh Mục
Luật thơ Lục Bát
Trận đánh vào các huyền thoại & Huyền thoại: chất ...
Giao Điểm là Ai?
Tản mạn đôi điều về nhóm Giao Điểm
Tòa bỏ lọt một tội khác của Dương Tự Trọng?
Nỗ lực vận động gia tăng trước cuộc kiểm điểm nhân...
Huyền thoại: chất dinh dưỡng của độc tài
Những tình khúc "Sông Núi"
Sớ Táo Quân Tết Kỷ Mùi 1979
Thông điệp tượng cát
Hoa hậu biểu tình VN nói về tự do
Hé lộ mới về thân nhân lãnh đạo TQ
Sự mù quáng vô tận
Anh thợ nail có máu văn nghệ
Trận chiến Hoàng Sa và một lịch sử được viết lại
Hèn nhục và tiểu nhân của ĐCS_VN
Cách tính năm, tháng, ngày, giờ theo can chi
Sớ Táo Quân 2014
Đảng đang giăng lưới bắt con cá to?
Bản điều trần trước Ủy Hội Nhân Quyền Tom Lantos
Điều trần tại Quốc hội Mỹ về tình trạng tù nhân lư...
Nhiều lời kêu gọi xuống đường nhân 40 năm hải chiế...
Buồn và lo cho nghề nhặt rác kiếm cơm
Những vần thơ của thi sĩ Sông Núi
Bản án dành cho chế độ
Những tình tiết động trời trong vụ án xử anh em Dư...
Những nghề làm thuê chỉ có ở Việt Nam
Tác dụng của chất xơ và dược thảo Diên Hồ
Huyền thoại về tượng Thương Tiếc

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.