Wednesday, July 1, 2015

Hơn 140 người chết trong vụ máy bay Indonesia

http://baomai.blogspot.com/
Giới chức Indonesia nói 141 thi thể đã được tìm thấy sau vụ máy bay vận tải quân sự gặp tai nạn ở một khu vực dân cư tại Medan hôm thứ Ba.

image
Quân đội nói không có ai trong 122 người có mặt trên chiếc Hercules C-130 sống sót khi chiếc phi cơ lao xuống các ngôi nhà và một khách sạn trước khi bùng cháy.

Nhiều người trong số các nạn nhân được cho là thân nhân của các binh lính.

image
Số người tử vong tăng lên cho thấy có ít nhất 19 người trên mặt đất thiệt mạng trong vụ tai nạn.
Quân đội đã liên tục điều chỉnh danh sách hành khách, một tín hiệu cho thấy việc theo dõi, ghi chép về những người lên máy bay khá là lỏng lẻo, các phóng viên nói.

Khói lửa

image
Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là gì, nhưng các nhân chứng nói chiếc máy bay có vẻ như đã gặp trục trặc ngay sau khi cất cánh ở Medan - thành phố lớn thứ ba của Indonesia - để bay tới Tanjung Pinang, một hòn đảo ngoài khơi Sumatra.

image
"Nó bay vòng vòng vài lần, bay rất thấp," một nhân chứng có tên là Elfrida Efi nói với hãng tin Reuters.

image
"Có lửa và khói đen. Đến lần thứ ba thì nó lao xuống mái của khách sạn và nổ luôn."

Người đứng đầu lực lượng không quân, Agus Supriatna nói hôm thứ Ba rằng viên phi công đã đề nghị quay trở lại bởi gặp trục trặc kỹ thuật.

Tổng thống Joho Widodo đã dùng Twitter để gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân và cầu chúc họ "kiên nhẫn và mạnh mẽ".

image
Ông cũng nói ông đã ra lệnh cho quân đội tiến hành "kiểm tra kỹ lưỡng việc quản lý vũ khí quân đội".
Máy bay vận tải Hercules được sản xuất năm 1964 nhưng phát ngôn nhân quân sự nói ông tin rằng chiếc phi cơ vẫn đang trong tình trạng hoạt động tốt.

image

Đây là vụ tai nạn thứ tư liên quan tới quân đội chỉ tính riêng trong năm nay, và nhiều người Indonesia đang đòi phải nâng cấp thiết bị quốc phòng đã quá cũ kỹ, lỗi thời của nước này.

http://baomai.blogspot.com/

Những điều cần biết khi tới sống ở London
Nhạc khúc: Vào lũ Ba Tàu
Câu trả lời thâm thúy nhất lịch sử
Facebook: mạng xã hội và đời sống chính trị
Những kiểu sợ Vợ
Internet đang giết chết báo chí?
Cần làm gì để không bao giờ thất nghiệp?
Lee's Sandwiches bị Recall thực phẩm
R.I.P: Nhà văn, nhà báo Nguyễn Trường Sơn
Đi với Mỹ có mất Đảng?
Xuất hiện người ngồi thay chiếc ghế Phùng Quang Th...
Máy bay năng lượng mặt trời khởi hành từ Nhật đi H...
Để báo Bưu điện VN nhanh như điện
Khí phách Trần Quang Cơ
Món nợ Thành Đô 1990
HKMH USS Gerald Ford
Trái Đất và Sao Hỏa
Nhân quyền Việt Nam và Asean theo báo cáo Mỹ
Vì sao TC lại 'xê dịch' giàn khoan HD981?
Quán: Đảng Chuột Chồn Lùi
Đánh ngay bộ chỉ huy
Tại đồn công an Lý Thái Tổ
Chàng lao công gốc Việt trở thành khoa học gia
Tiền chỉ là phù du?
Uber taxi là 'nhà cách mạng' kinh tế?
Ngựa phi nhanh hơn cả âm thanh
Từ Tam Quốc tới Biển Đông
Bác sĩ Ý: cắt và ghép đầu một người
CSVN xây thì ít cất thì nhiều (Xây Cất)
Vô trách nhiệm và vô cảm
Dàn chiến đấu cơ hùng hậu của Nasa
Cơn nghiện cell phone của tuổi trẻ
Đất lành chim đậu !
Nghĩ thoáng về chuyện đọc thơ
Ðiền Nguyễn: tác giả bài hát Nation of America
Suy nghĩ về Giáo sư Trần Văn Khê
Tiền và hạnh phúc: Mối liên hệ bí mật
Bài diễn thuyết hay nhất từ Charlie Chaplin gửi tớ...
Putin: "không liên minh với Trung Cộng"
Dễ như làm công an xã

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.