Thursday, May 27, 2021

Hàng trăm thi thể được tìm thấy chôn dọc bờ sông Ấn

 image

Cảnh sát đang tiếp cận với dân làng ở miền bắc Ấn Độ để điều tra việc truy hồi các thi thể được chôn trong những phần mộ cát nông hoặc trôi dạt trên bờ sông Hằng, dẫn đến những đồn đoán trên mạng xã hội rằng đó là hài cốt của các nạn nhân COVID-19.

 

Trên xe jeep và thuyền, cảnh sát sử dụng loa di động gắn micro yêu cầu người dân không thả xác xuống sông. “Chúng tôi ở đây để giúp quý vị thực hiện những nghi lễ cuối cùng,” cảnh sát cho biết.


image


Hôm thứ Sáu (14/05), những cơn mưa đã làm lộ những tấm vải che của các thi thể được chôn trong những phần mộ cát nông nằm trên một bờ sông rộng và bằng phẳng ở Prayagraj, một thành phố thuộc tiểu bang Uttar Pradesh. Đồng thời các quan chức nói rằng việc chôn cất ven sông đã diễn ra trong nhiều thập kỷ, những con số tăng vọt trong bóng tối của đại dịch đang tập trung sự chú ý nhiều hơn vào thông lệ này.


image


Hôm Chủ nhật (16/05), ông Navneet Sehgal–phát ngôn viên chính quyền tiểu bang Uttar Pradesh–đã bác bỏ thông tin từ báo chí địa phương nói rằng hơn 1,000 thi thể nạn nhân COVID-19 đã được vớt từ các con sông trong vòng hai tuần qua. “Tôi cược là những thi thể này không liên quan gì đến COVID-19,” ông nói. 

 

Ông cho biết một số dân làng đã không hỏa táng những người tử vong theo lệ thường, do ý nghĩa về tín ngưỡng trong một số thời kỳ của truyền thống Ấn Độ giáo, và thay vào đó họ đã thả xác những người này xuống sông hoặc theo cách đào các mộ phần trên bờ sông.


image

Thi thể của các nạn nhân bị nghi nhiễm COVID-19 trong những phần mộ nông được chôn trong cát gần một khu hỏa táng trên bờ sông Hằng ở Prayagraj, Ấn Độ, hôm 15/05/2021.

 

Ông Ramesh Kumar Singh, thành viên của Bondhu Mahal Samiti–một tổ chức từ thiện chuyên giúp hỏa táng thi thể–cho biết ở các vùng nông thôn số người tử vong rất cao, trong khi chi phí thực hiện những nghi lễ cuối cùng rất đắt đỏ và thiếu gỗ đốt, nên những người nghèo đã thả xác xuống sông. Chi phí hỏa táng đã tăng gấp ba lần lên tới 15,000 rupee (210USD).


image


Hôm thứ Bảy (15/05), một phóng viên ảnh của Associated Press ước tính có ít nhất 300 phần mộ nông ven sông trên một cồn cát gần Prayagraj. Mỗi phần mộ được bao phủ bởi một tấm vải màu cam, vàng hay đỏ và dường như được đặt theo cùng một hướng. Một số cảnh sát có mặt tại hiện trường, nhưng họ đã cho phép một gia đình đến bằng xe tải nhỏ để chôn cất một phụ nữ 75 tuổi tại địa điểm này.

 

Ông K.P. Singh, một sĩ quan cảnh sát cao cấp, cho biết các nhà chức trách đã dành một khu hỏa táng trên bờ sông Prayagraj cho những người tử vong vì COVID-19, và cảnh sát không còn cho phép việc chôn cất ở bờ sông nữa. Ông nói giới chức ở tiểu bang Sehgal đã tìm thấy “một lượng nhỏ” các thi thể trên các bờ sông, nhưng không đưa ra con số.

 

Tuy nhiên, hôm Chủ nhật (16/05), một Phật tử 30 tuổi cùng các thành viên khác trong gia đình đã đến cùng bờ sông này ở Prayagraj và chôn cất mẹ của anh, người mà anh ta nói đã qua đời vì một cơn đau tim.


image


“Bà ấy không bị nhiễm COVID-19,” anh Vijay Kumar nói với AP, và cho biết thêm rằng tôn giáo của anh cho phép cả hình thức hỏa táng lẫn chôn cất, “nhưng tôi đã chọn chôn cất.”

 

Các cơ quan y tế tuần trước đã vớt được 71 thi thể trôi dạt vào bờ sông Hằng ở tiểu bang Bihar lân cận.


image

Cảnh sát đứng cạnh những thi thể được chôn trong những phần mộ cạn bên bờ sông Hằng ở Prayagraj, Ấn Độ, hôm 15/05/2021.

 

Các nhà chức trách đã tiến hành khám nghiệm tử thi nhưng cho biết họ chưa thể xác nhận nguyên nhân tử vong do [thi thể bị] phân hủy.

 

Tuần trước, hàng chục thi thể cũng được tìm thấy bị chôn vùi trong cát tại hai địa điểm trên bờ sông ở quận Unnao, cách Lucknow–thủ phủ bang Uttar Pradesh–40 km về phía tây nam. Thẩm phán quận Ravindra Kumar cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân các ca tử vong.

 

Hai tiểu bang lớn của Ấn Độ, Uttar Pradesh và Bihar, với tổng dân số gần 358 triệu người, nằm trong số những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi đợt virus quét qua đất nước với số người tử vong thương tâm này. Dân làng Hapless đã đổ xô đưa người bệnh đến các thị trấn và thành phố gần đó để điều trị, nhiều người trong số họ đã tử vong trên đường đi. Họ là nạn nhân của hệ thống chăm sóc sức khỏe đang đổ vỡ của Ấn Độ.

 

Bác sĩ V.K Paul, một chuyên gia y tế của chính phủ cho biết số ca nhiễm mới đang ổn định lại, sau khi đạt mức cao kỷ lục trong nhiều tuần.


image


Hôm Chủ nhật (16/05), Bộ Y tế đã báo cáo có 311,170 ca nhiễm được xác nhận trong vòng 24 giờ, giảm so với 326,098 ca vào hôm thứ Bảy (15/05).

 

Cơ quan này cũng báo cáo có thêm 4,077 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong lên 270,284 người. Các chuyên gia nói rằng cả hai số liệu này gần như chắc chắn là một con số quá thấp.

 

 

 

Rajesh Kumar Singh & Biswajeet Banerjee _ Hạo Văn


image


Chưa tiết lộ về virus Vũ Hán của tình báo Hoa Kỳ khiến các nghị sĩ chú ý
Dân Ấn Độ khẩn cầu sự thương xót của 'nữ thần Corona'
Chống lão hóa bằng 5 loại thực phẩm lên men truyền thống
Tòa tháp 14 tầng ở Gaza trong đợt không kích của Israel
10 hiện tượng mà giới khoa học không thể giải thích
Sự khéo léo và sáng tạo của người dân Hoa Kỳ
Cuộc sống này là một Nghi Lễ
Những điều biết và không biết về Covid-19
Khoa học chứng minh ăn tỏi giảm xơ vữa mạch máu
Thuyết sắc tộc trọng yếu so với Chủ nghĩa biệt lệ Hoa Kỳ
Vì kiếp trước Em đã làm khổ Đàn Ông
Nhân loại rồi sẽ tự hủy diệt?
Hãng xưởng tại Trung cộng đang chuyển dịch sang Đông Nam Á
Đến Âu Châu _ hãy đọc các quy định về xét nghiệm COVID-19
1/3 dân số Hoa Kỳ mất ăn mất ngủ vì tiền
Mục đích đằng sau việc Trung cộng trấn áp đồng tiền ảo là gì?
Hãy biết nói những điều tích cực
Florida chấm dứt khoản trợ cấp thất nghiệp 300 USD
Người Đàn Bà trong đêm 29 tháng Tư năm 1975
Hiện tượng siêu trăng máu sẽ diễn ra 26/5/2021

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.