Régine Mahaux: Bức chân dung chính thức thứ hai của đệ nhất phu nhân rất nghiêm túc.
Ghi chú của biên tập viên: Với những điều tốt, xấu và tệ, ‘Vẻ ngoài của tuần’ là một loạt bài thường kỳ dành riêng để hé lộ bộ trang phục được bàn tán nhiều nhất trong bảy ngày qua.
Với đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, đệ nhất phu nhân Melania Trump nghiêng người về phía trước trên một bề mặt phản chiếu không tưởng, đó có thể là bàn làm việc, gương, hay mặt nước mát lạnh? trong khi những đầu ngón tay được cắt tỉa hoàn hảo của bà giữ thăng bằng. Đó là kiểu tư thế quyền lực mà bạn mong đợi từ một thí sinh đặc biệt tự tin trong chương trình “The Apprentice”. Thay vào đó, đây là bức chân dung đệ nhất phu nhân chính thức thứ 47.
Ngày nay, người xem được chứng kiến Trump trong tông màu xám nghiêm nghị. Trước đây, khuôn mặt bà có biểu cảm buồn bã theo phong cách Mona Lisa, đôi môi hé mở đủ để gợi lên nụ cười hoặc cái nhăn mặt, tùy thuộc vào góc nhìn, giờ đây không còn chỗ cho sự diễn giải nữa. Với miệng khép lại, Trump tỏ ra kiên quyết và cương quyết. Lần này, tình thế đã đảo ngược (theo nghĩa đen). Thay vào đó, có vẻ như đệ nhất phu nhân đang phân tích bạn.
Được thể hiện bằng thang độ xám và đứng trong tư thế quyền lực điển hình, chân dung năm 2025 và 2017 của Trump giống như ngày và đêm.
Bức ảnh chính thức cuối cùng của bà được chụp bằng màu, trong đó bà đứng gần máy ảnh hơn với nụ cười gợi ý.
“Tôi thích hình ảnh phản chiếu của chính bà, đại diện cho Melania Trump là một người vợ tận tụy của tổng thống trong công việc kinh doanh”, nhà báo Scott Holleran của LA Times và Washington Times đã viết trên X. Nhưng với một số người, tạo dáng ấn tượng chỉ là tạo dáng.
Trên mạng xã hội, hình ảnh này đã được so sánh với những bức ảnh quảng cáo của Claire Underwood, đệ nhất phu nhân hư cấu trong loạt phim "House of Cards" của Netflix, và Kim Kardashian trong một buổi chụp ảnh thời trang cho tạp chí GQ.
Nhưng dù có khó hiểu đến đâu, bức chân dung này vẫn là sự tiếp nối thông điệp về quyền lực mềm mà Trump truyền đạt tại lễ nhậm chức. Chiếc mũ kiểu thuyền buồm Eric Javitz của bà, thường được đội để che mắt bà khỏi máy ảnh, là ranh giới vật lý giữ mọi người, kể cả chồng bà, người đã cúi xuống để hôn bà, ở một khoảng cách xa. Bây giờ, ngay cả trong bức ảnh do Mahaux chụp, Trump cũng ở xa máy ảnh hơn với một đại dương (hoặc bàn làm việc có gương) ngăn cách người xem và chủ thể.
Cả hai ông Trump đều đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của một hình ảnh ấn tượng trong việc thay đổi dư luận. Vào tháng 7 năm 2024, những bức ảnh ấn tượng về Tổng thống Trump sống sót sau một vụ ám sát trong một cuộc mít tinh của Đảng Cộng hòa tại Pennsylvania đã tràn ngập trên internet. Những bức ảnh động đẫm máu với nắm đấm giơ cao, được bao quanh bởi các mật vụ, đã biến Trump thành một người anh hùng khác biệt. Ngay cả những người chỉ trích ông cũng buộc phải đồng ý. "Bất kỳ ai cố gắng giết ông ấy đều thất bại", Benjamin Wallace-Wells đã viết trên tờ New Yorker. "Đó đã là hình ảnh không thể phai mờ của thời đại khủng hoảng và xung đột chính trị của chúng ta".
Không phải mọi bức ảnh đều có thể được kiểm soát như Pennsylvania đã chứng minh nhưng sau nhiều năm hình ảnh của ông bị xóa nhòa, tổng thống đang nghiêm túc hơn với hình ảnh. Bây giờ có vẻ như đệ nhất phu nhân đã học hỏi từ chồng mình. Cả hai đều đang tìm cách định hình lại nhận thức của công chúng, từng bức ảnh một.
Leah Dolan
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.