Hàng triệu người trên khắp thế giới đang đón mừng Tết Nguyên đán
Tết luôn đi kèm với quà tặng, những cuộc đoàn tụ với bạn bè và gia đình, và rất nhiều món ăn như bánh bao, bánh gạo, quýt và rất nhiều món ăn truyền thống.
Được coi là sự kiện quan trọng nhất trong năm đối với nhiều người ở châu Á và một số cộng đồng người châu Á trên toàn thế giới, Tết Nguyên đán đại diện cho một khởi đầu mới.
Một lần nữa, hàng triệu người trên khắp thế giới đang đón mừng Tết Nguyên đán.
Trong tiếng Quan Thoại, mọi người sẽ nói "xin nian kuai le" (tân niên khoái lạc), còn trong tiếng Quảng Đông sẽ là "sang neen fai lok". Cả hai đều đơn giản có nghĩa là "Chúc mừng năm mới".
Tuy nhiên, một lời chúc phổ biến không kém trong hai ngôn ngữ này là "gong xi fa cai" (cung hỷ phát tài) hoặc "gung hey fatt choy", mang ý nghĩa "Chúc bạn phát tài".
Lì xì bao đỏ, nhưng đừng qua 'lằn ranh đỏ'
Thông thường, người lớn tuổi trong gia đình sẽ tặng lì xì. Nhân viên hoặc người lao động cũng có thể được nhận tiền lì xì.
Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người tặng lì xì qua mạng, đặc biệt là ở Trung cộng. Nhiều người tặng lì xì qua WeChat, ứng dụng mạng xã hội và thanh toán phổ biến nhất ở quốc gia này.
Năm nay, Đảng Cộng sản Trung cộng đã cảnh báo các cán bộ không được tặng hoặc nhận lì xì WeChat hay bất kỳ quà tặng điện tử nào, vì điều đó có thể vượt qua "lằn ranh đỏ". (Ở Trung cộng, lì xì thường được để vào trong những phong bao màu đỏ, WeChat cũng có tính năng gửi hồng bao.)
Đây không phải là lần đầu tiên đảng này phát đi tín hiệu cảnh báo như vậy.
Vào năm 2023, cơ quan chống tham nhũng của đảng, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cho biết việc nhận hối lộ đang "ngày càng kín đáo" với việc một số người sử dụng lì xì điện tử như một "tấm áo tàng hình cho thẻ quà tặng".
Tung gỏi cá, hứng dư dả
Ở Singapore và Malaysia, không hiếm cảnh một nhóm ngồi xung quanh một cái đĩa gỏi khá bự với hàng loạt thành phần, trong đó có rau củ thái sợi và cá sống.
Truyền thống này là lohei và món gỏi được chế biến từ những nguyên liệu được coi là sẽ mang lại điềm lành.
Cá là nguyên liệu chính của món ăn này do từ "cá" (ngư, 魚) có âm giống với từ "dư" (餘) chỉ sự dồi dào.
Món gỏi này được trộn lẫn bằng cách ném thật cao lên không trung. Quan niệm là ném càng cao thì càng nhiều may mắn.
Hanbok và Sabaetdon
Đối với nhiều đứa trẻ ở Hàn Quốc, Tết Nguyên đán gắn liền với hai truyền thống thú vị: mặc trang phục truyền thống hanbok và nhận tiền lì xì
Tết Nguyên đán, Seollal trong tiếng Hàn, là một trong những ngày lễ quan trọng nhất ở Hàn Quốc, mang các thành viên gia đình lại với nhau.
Trẻ em sẽ mặc hanbok rồi quỳ lạy, được gọi là Sabae, để tỏ lòng kính trọng đối với người lớn tuổi. Đổi lại, người lớn tuổi sẽ đưa ra những lời khuyên và tặng một món lì xì nhỏ.
Nhận được 10.000 KRW (khoảng 170 ngàn VND) đã là một điều vô cùng đáng phấn khích.
Ngày nay, mức tiền lì xì trung bình, saebae money, đã tăng lên 50.000 KRW (khoảng 860 ngàn VND).
David Oh nói rằng rất vui vì thấy truyền thống vẫn được gìn giữ. Con cái của anh cũng háo hức đón chờ Seollal như hồi anh còn nhỏ - cho dù đó là vì được mặc hanbok hay vì được nhận tiền lì xì.
Tưởng đã mất Tết Nguyên đán
Trẻ em chơi trò chơi dân gian tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng trong lễ hội Tết Nguyên đán năm 2024
Khác với ở Hàn Quốc, Tết Nguyên đán không phải là một trong những ngày lễ quan trọng nhất ở Triều Tiên.
Thay vào đó, các ngày sinh của hai cố lãnh đạo Kim Il Sung (Kim Nhật Thành) và Kim Jong Il, cùng với các ngày kỷ niệm thành lập đất nước, mới đóng vai trò trung tâm.
Trên thực tế, nhà lập quốc Kim Il Sung từng khuyến khích người dân đón giao thừa vào ngày 1/1 dương lịch. Có nghĩa là sau Chiến tranh Triều Tiên, các hoạt động mừng Tết Nguyên đán dần biến mất ở phần phía bắc bán đảo.
Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi vào năm 2003, khi ông Kim Jong Il chính thức công nhận đây là ngày nghỉ lễ, như một phần trong nỗ lực của hệ tư tưởng đề cao các truyền thống "ưu tiên Triều Tiên" (Korea-First traditions).
Ngày nay, người dân Triều Tiên đón Tết Nguyên đán với một số trò chơi và món ăn giống người Hàn Quốc, bao gồm canh bánh gạo, các trò chơi cờ bàn và thả diều.
Tuy nhiên, trước khi tận hưởng ngày lễ, họ phải thể hiện lòng trung thành với gia tộc Kim.
Người dân sẽ bắt đầu ngày mới bằng việc dâng hoa trước tượng đài và chân dung của các cố lãnh đạo. Ở thủ đô Bình Nhưỡng, nhiều người tới viếng Cung tưởng niệm Mặt trời Cẩm Tú Sơn - nơi đặt thi hài ướp của ông Kim Il Sung và ông Kim Jong Il.
Khác với Trung cộng và Hàn Quốc, người dân Triều Tiên không thể ồ ạt di chuyển khắp cả nước để về thăm gia đình, do họ không được phép tự do đi lại. Thay vào đó, nhiều người lặng lẽ đón Tết tại nhà.
Đỏ cho may mắn, trắng cho tinh khôi
Trong dịp Tết Nguyên đán, các cộng đồng người Hoa rất coi trọng màu đỏ, coi màu sắc này tượng trưng cho may mắn và niềm vui.
Treo tấm biểu ngữ đỏ và mặc quần áo đỏ được cho là một cách để xua đuổi nian, một con quái vật ăn thịt người sống dưới nước trong thần thoại Trung cộng thường xuất hiện vào dịp cuối năm.
Truyền thuyết kể rằng nian đã tấn công tất cả các ngôi nhà trong một ngôi làng Trung cộng, ngoại trừ một ngôi nhà có trang trí màu đỏ bên ngoài.
Ở Hàn Quốc, màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết và một khởi đầu mới cho năm mới. Trong khi người lớn tuổi Trung cộng tặng tiền trong những phong bao lì xì màu đỏ, nhiều người Hàn Quốc sử dụng phong bao màu trắng.
Màu trắng là màu chủ đạo trong lễ mừng Tết Nguyên đán ở Hàn Quốc
Màu đỏ tượng trưng cho may mắn và niềm vui trong văn hóa Trung cộng
12 con giáp được lựa chọn thế nào?
Có nhiều phiên bản truyền thuyết khác nhau giải thích nguồn gốc của 12 con giáp, nhưng đều có chung một điểm tương đồng.
Câu chuyện như sau:
Vị thần tối cao, tức Ngọc Hoàng, đã tổ chức một cuộc đua cho động vật vào ngày sinh nhật của mình để quyết định cách đặt tên cho các năm.
Khi cuộc đua bắt đầu, trở ngại chính là một con sông với dòng chảy xiết.
Chuột, không biết bơi, đã nhờ Trâu cho đi nhờ qua sông. Trâu tốt bụng nên đã đồng ý, nhưng khi hai con vật tiến gần đến bờ, Chuột đã nhảy qua đầu Trâu và chạy về đích, giành vị trí thứ nhất. Trâu đành chấp nhận vị trí thứ hai.
Hổ về thứ ba và Thỏ, đã nhảy trên những hòn đá và trôi dạt vào bờ trên một khúc gỗ, về thứ tư.
Rồng, tốn chút thời gian giúp đỡ một số dân làng nó bắt gặp trên đường đi, về thứ năm.
Không lâu sau, Ngựa phi nước đại gần đến, trông có vẻ sẵn sàng vượt qua vạch đích.
Nhưng đột nhiên Rắn xuất hiện từ móng guốc của Ngựa. Rắn đã náu ở đó từ lâu.
Ngựa giật mình, Rắn trườn tới đích, lấy vị trí thứ sáu. Ngựa về thứ bảy.
Dê, Khỉ và Gà hợp tác việc để vượt qua sông, về lần lượt thứ tám, thứ chín và thứ mười.
Ở vị trí thứ mười một là Chó, đã bị phân tâm khi chơi đùa trong dòng nước sông.
Và lững thững về đích cuối cùng là Heo sau khi ngủ gật và ăn ở dọc đường.
Trong văn hóa Việt Nam, con giáp thứ tư không phải là Thỏ mà là Mèo.
Truyền thuyết kể rằng Mèo cũng là một trong những ứng cử viên, nhưng đã rời cuộc đua sau khi bị Chuột lừa. Có nhiều câu chuyện khác nhau về cách Chuột lừa Mèo.
Trong một phiên bản, Chuột và Mèo đều đang cưỡi trên lưng Trâu, rồi Chuột, với tính ganh đua của mình, đã đẩy Mèo xuống sông, khiến Mèo phải vật lộn mới có thể sống sót.
Trong một phiên bản khác, Mèo đã ngủ quên và bỏ lỡ cuộc đua.
Do đó, theo truyền thuyết, Mèo và Chuột ghét nhau từ đó. Và đó cũng là lý do vì sao Mèo không nằm trong 12 con giáp tại một số quốc gia.
***
Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Tết Nguyên Đán
Đây là dịp lễ lớn nhất trong năm của Việt Nam cũng như các quốc gia khác ở Đông Á như: Trung cộng, Nhật Bản,… Vậy ý nghĩa của Tết Nguyên đán là gì? Cùng Nguyễn Kim tìm hiểu thêm nhiều thông tin hữu ích qua bài viết này nhé!
https://baomai.blogspot.com/
***
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.