Tuesday, May 9, 2017

Luật sư nhân quyền gốc Bắc 'làm tổng thống Nam Hàn'

image
Ông Moon Jae-in giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Nam Hàn, theo kết quả thăm dò ý kiến ngoài phòng phiếu

Sinh ngày 24 tháng 1 năm 1953, hơn nửa năm trước khi Nam Bắc Triều Tiên ký cuộc đình chiến vào tháng 7, ông Moon Jae-in là con của một gia đình tỵ nạn đến từ Bắc Hàn.

Cha mẹ ông chạy khỏi miền Bắc trong đoàn người vào Nam trên con tàu vận tải của Hoa Kỳ vào tháng 12/1950, ngay sau khi Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ.

image

Đáp trả các cáo buộc rằng ông có quan điểm ủng hộ miền Bắc, ông Moon từng nói:

"Cha tôi đã vào Nam chạy trốn khỏi Bắc Hàn vì căm thù chế độ cộng sản, tôi cũng căm thù hệ thống cộng sản miền Bắc. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi bỏ rơi đồng bào miền Bắc trong đau khổ dưới chế độ áp bức đó."

image
Cha mẹ ông Moon chạy khỏi miền Bắc trong đoàn người vào Nam năm 1950 (hình minh họa)

Sinh ra ở đảo Geoje, Moon Jae-in sống trong tuổi thơ nghèo vào giai đoạn Hàn Quốc là một trong những nước đói khổ nhất châu Á sau Thế Chiến 2 và phải nhận viện trợ của Hoa Kỳ.

Cha ông làm lao công trong một trại giam tù binh chiến tranh, mẹ ông bán trứng ngoài chợ Busan.

image

Lớn lên, ông tham gia phong trào sinh viên và ủng hộ cho các hoạt động dân chủ, chống lại chính quyền độc đoán của Tướng Park Chung-hee, cha của nữ tổng thống Park Geun-hye sau này.

Trong thời gian học luật ở Đại học Kyunghee, ông bị quân cảnh bắt vì hoạt động chính trị và bị đuổi học.

image

Ông cũng đã đi quân dịch và phục vụ trong lực lượng biệt kích của Hàn Quốc trong đơn vị phải ứng phó với một vụ khiêu khích (Axe Murder Incident) của Bắc Hàn ở vùng Phi quân sự khi quân miền Bắc dùng rìu chém chét hai quân nhân Hoa Kỳ, Arthur Bonifas và Mark Barrett ở Panmunjom.

Sau này, ông cũng không được làm thẩm phán vì có tiền án đi tù hai lần do chống chính quyền.

Vì thế, Moon Jae-in đã chọn con đường làm luật sư nhân quyền.

image
Cựu Tổng thống Roh Moo-Hyun, trong ảnh chụp cùng nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-Il tháng 10/2007, từng là đồng nghiệp của ông Moon Jae-in

Đồng nghiệp cùng hãng luật của ông, Roh Moo-hyun sau đã trở thành tổng thống Hàn Quốc.

Ông Moon làm cố vấn cho ông Roh và hai người là bạn cho đến khi ông Roh tự sát năm 2009.

Bản thân ông Moon Jae-in đồng sáng lập ra báo Hankyoreh và tiếp tục đấu tranh chính trị ở vị trí dân biểu, nhà hoạt động dân quyền và chủ tịch Hội luật gia Busan.

image
Ông Moon Jae-in bồng cháu nội trong buổi vận động tranh cử hôm 8/5

Ông là ứng viên của Đảng Dân chủ Hàn Quốc ra tranh chức Tổng thống Hàn Quốc.
Theo đạo Công giáo, ông có vợ, môt con trai và một con gái.

image

Tiền ân nghĩa đối với một cựu Tổng Thống Mỹ
Phải bỏ Đảng để tiến bước và hy vọng
Người Việt và bệnh “Sleep Aepna”
Nhà văn Thuận: Hiện thực Việt Nam ‘độc nhất vô nhị...
Tìm hiểu về phu nhân Tổng Thống Emmanuel Macron
Phong trào ‘Xin Lỗi Việt Nam’
Chiếc phi cơ Comet làm thay đổi ngành hàng không t...
Bỏ email là tự giải thoát cho mình?
Những loài cây duy nhất cứu được miền ven biển VN
Du Lịch . . . gần như miễn phí
3 cách nhìn người của cổ nhân
Thưa ông Đinh La Thăng!
Hội thảo Quốc tế tại Hoa Kỳ về tác hại môi trường ...
Giải phóng
Nguồn nước ngọt trên thế giới đang cạn dần?
Kho nhôm khổng lồ của tỷ phú Trung Cộng ở Vũng Tàu...
Bệnh Mất trí nhớ: Alzheimer & Dementia
Những điều không nên làm khi đang ở trên máy bay
Tượng đài vinh danh phi công trực thăng tham chiến...
Đất nước hình thập tự

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.