Sunday, April 25, 2021

Tìm thấy xác tàu ngầm mất tích của Indonesia

image

Những hình ảnh do tàu lặn cứu hộ chụp được cho thấy các mảnh vỡ của chiếc tàu ngầm gặp nạn vương vãi dưới đáy biển

 

Chiếc tàu ngầm của Indonesia chìm ngoài khơi Bali hôm thứ Tư đã được tìm thấy, bị gãy thành ba đoạn dưới đáy biển, giới chức nước này nói.

 

Toàn bộ thủy thủ đoàn 53 người được xác nhận đã thiệt mạng.

 

Các quan chức hải quân nói họ đã nhận được những tín hiệu từ vị trí nằm sâu hơn 800m vào đầu giờ hôm Chủ Nhật.


image


Một tàu lặn cứu hộ do Singapore cho mượn đã được gửi xuống để ghi nhận hình ảnh, xác nhận đó có phải là xác tàu ngầm hay không.

 

Tàu KRI Nanggala biến mất sau khi được phép cho lặn sâu xuống trong một cuộc huấn luyện phóng ngư lôi. Hiện chưa rõ lý do gì khiến tàu chìm.


image

image

Các bộ đồ thoát hiểm được tìm thấy là đồ vật từ chiếc tàu ngầm bị nạn


image

Các chỉ huy quân đội công bố những hình ảnh mới nhất về chiếc tàu ngầm tại cuộc họp báo ở Bali

 

Tuyên bố được đưa ra hôm Chủ Nhật, một ngày sau khi quân đội Indonesia xác nhận rằng các mảnh vỡ và các đồ vật từ chiếc tàu ngầm, trong đó có các tấm nệm để quỳ gối cầu nguyện, đã được tìm thấy ở khu vực tàu mất tích.

 

Tổng Tham mưu trưởng Hải quân Yudo Margono nói đã có thêm các món đồ khác nữa từ chiếc tàu ngầm được tìm thấy, trong đó có một mỏ neo và các bộ quần áo bảo hộ dành cho thủy thủ đoàn.


image


"Tàu ngầm KRI Nanggala bị phân thành ba đoạn, phần vỏ tàu, phần đuôi tàu và các phần chính đều tách rời ra, mà ở phần chính thì phát hiện thấy có vết nứt," ông nói với các phóng viên hôm Chủ Nhật.


image


Người đứng đầu lực lượng quân đội Indonesia, Hadi Tjahjanto, xác nhận rằng không có cơ hội tìm được bất kỳ ai còn sống sót.

 

"Tôi vô cùng đau buồn mà nói rằng toàn bộ 53 người trong khoang đều đã thiệt mạng," ông nói với các phóng viên.

 

Các chuyên gia trước đó nói rằng độ sâu mà chiếc tàu gặp nạn được tìm thấy là ở mức quá sâu so với giới hạn chịu đựng của tàu, và tàu chỉ mang theo lượng oxi đủ cho ba ngày.


image

Các gia đình đã giữ hy vọng về việc tìm được thủy thủ đoàn còn sống

 

Tổng thống Joko Widodo gọi thủy thủ đoàn là "những người ái quốc nhất" của Indonesia, và nói thêm: "Toàn bộ người dân Indonesia xin chuyển nỗi đau buồn sâu sắc nhất về vụ việc này tới gia đình của các thành viên thủy thủ đoàn."

 

Việc tàu KRI Nanggala mất tích đã dẫn đến một chiến dich tìm kiếm quốc tế, với sự tham gia giúp đỡ của Mỹ, Úc, Singapore, Malaysia và Ấn Độ.

 

Chiếc tàu do Đức đóng hồi hơn 40 năm trước và đã trải qua một lần được trang thiết bị lại vào năm 2012


image


Đứng lên chống lại Trung cộng _ Một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa làm nên lịch sử
Một cuộc cách mạng (tiêu dùng) thực sự đang bắt đầu thay thế nền giáo dục
Cái nhìn về năm 2021 và thông điệp hy vọng của họa sĩ vẽ ông Trump
Bao nhiêu người bị xử tội ‘lợi dụng tự do dân chủ’ từ đầu năm 2021?
Bị chảy máu nướu khi đánh răng _ có thể bạn đang thiếu vitamin C
Tâm tình cùng nhạc sĩ Phan Văn Hưng
Không chỉ là âm nhạc _ Câu chuyện về nhạc cụ của người Maori
COVID _ Một năm qua
Nền tảng truyền thông xã hội mới của ông Mike Lindell bị tấn công sau khi ra mắt
Mỹ sẽ sụp đổ từ bên trong
SpaceX đưa 4 phi hành gia lên trạm không gian
Trang Tự Do Phát Biểu FRANK của Lindell & Đủ bằng chứng để Trump trở lại chấp chính
Trại ‘gà đi bộ’ lớn nhất Texas & "Chồng gà vợ nail" tiền vào như nước
Những thằng già nhớ mẹ
Hãy tìm cho mình một niềm đam mê
Chủ Nghĩa Xã Hội Doanh Nghiệp đang trỗi dậy ở Hoa Kỳ
Không có đức hạnh thì không có tự do
Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống
Hơn cả một mối đe dọa _ Trung cộng đang thu thập DNA của người Hoa Kỳ
Chính phủ đang nói dối đến mức độ nguy hiểm cho nhân loại

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.