Wednesday, October 4, 2017

Sơ Anna Trần Thị Phượng_Dòng mến Thánh giá Vinh

https://baomai.blogspot.com/
 
Trưa 4/10, trên đường đi mua bánh để tổ chức Trung thu cho các em, một nữ tu Dòng mến Thánh giá Vinh đã bị chiếc xe bồn đâm tử vong, sau khi được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 4/10, tin từ BVHNĐK Nghệ An cho biết, hiện nữ tu Anna Trần Thị Phượng - thuộc Dòng mến Thánh giá Vinh đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do bị thương quá nặng, nên chiều cùng ngày, nữ tu Trần Thị Phượng đã tử vong.

Chiều cùng ngày, CA huyện Nghi Lộc, Nghệ An xác nhận thông tin vụ việc trên và đang được cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ.

https://baomai.blogspot.com/
Chiếc xe bồn nằm gọn dưới ruộng lúa.

“Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 10h20’ sáng 4/10, tại ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 1A đường tránh Vinh với đường liên xã thuộc địa bàn xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc).

Theo đó, vào thời gian trên chiếc xe bồn chở xăng dầu mang tên Đức Hòe (đóng tại TX Thái Hòa) từ Thái Hòa đi theo quốc lộ 1A theo đường tránh TP Vinh xuống Bến Thủy (TP Vinh) để lấy xăng dầu. Khi đi đến ngã tư giao nhau của tuyến đường, tài xế xe bồn gặp 2 học sinh đi xe đạp điện băng qua đường, suýt đâm vào xe mình. Quá bất ngờ, tài xế xe bồn đánh lái. Cú đánh lái nhanh chỉ kịp tránh được hai học sinh, tài xế xe bồn lúc này hoảng loạn, điều khiển xe sang bên kia phần đường.

Lúc này chị Trần Thị Phượng đi xe máy đang lưu thông hướng ngược lại (chị Phượng đi đúng phần đường) đã bị tài xế xe bồn đâm trực diện” - một cán bộ công an cho PV Dân trí biết.

https://baomai.blogspot.com/

Chiếc xe tải đâm mạnh khiến nạn nhân bị gãy nát chân tay, chấn thượng đầu. Ngay sau sự cố, nạn nhân đã được người thân và cơ quan chức năng đưa vào BVHNĐK Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

https://baomai.blogspot.com/

Tại hiện trường, Chiếc xe máy của nạn nhân bị văng xuống mép ruộng. Chiếc xe bồn sau khi gây tai nạn rơi hẳn xuống ruộng.


Được biết, chị Anna Trần Thị Phượng là nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Vinh. Sáng 4/10, nữ tu Trần Thị Phượng đi mua bánh Trung thu để về tổ chức cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở dòng. Tuy nhiên, trên đường đi mua bánh về qua đoạn đường tránh Vinh thì soeur bị tại nạn.

https://baomai.blogspot.com/

Đến 17h chiều cùng ngày, phía BVHNĐK Nghệ An xác nhận, dù được các bác sĩ bệnh viện tận tình cứu chữa, nhưng do chấn thương quá nặng nên nữ tu Trần Thị Phượng đã tử vong. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được CA huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Tối 4.10.2017 thi hài nữ tu Anna Nguyễn Thị Phượng đã được đưa về Dòng Mến Thánh Giá Vinh trong sự thương xót của tất cả chị em và những học sinh của sơ Anna.




 
Nguyễn Duy

***

https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 

Một số nét về súng ở Mỹ
Thư gửi các bạn thời trẻ dại
Phỏng vấn tác giả “Sài Gòn Calling”, hoạ sĩ Marcel...
Bên trong đất nước 'bí ẩn' nhất thế giới
Đạo diễn Lynn Novick: 'Cơ hội để người Việt hiểu q...
Đồng bằng sông Cửu Long không thể giàu nếu cứ trồn...
NỐI LẠI TÌNH XƯA
Tác giả trẻ gốc Việt thắng giải thơ Anh quô...
Chào hay không chào Quốc Kỳ?
Những người thầm lặng giải cứu Apollo 13
Michelle Võ nạn nhân vụ xả súng Las Vegas
Cảnh sát lần ra ‘bạn gái của nghi phạm xả súng’
Marilou Danley: Las Vegas Sheriff as a “person of ...
Lai lịch nghi can xả súng ở Las Vegas
Stephen Paddock là ai?
Catalonia và lá cờ vàng bốn sọc đỏ
Xả súng ở Las Vegas 1-10-2017
Tâm "Bồ Dao Găm"
Đảo Spinalonga dành cho những người bệnh phong cù...
Chín điểm so sánh chính giữa Bắc Hàn và Nam Hàn

1 comment:

  1. Thiên Chúa: "Các con phải sẵn sàng, vì các con không biết ngày và giờ nào."

    Sống là chuẩn bị đi về vĩnh cửu, mà hành trang mang là những gì chúng ta cho đi.
    Cho đi là hiến tặng cho người, cho cuộc đời.
    Ai hiến tặng cho người, cho cuộc đời vì yêu, thì sinh hoa thơm, trái ngọt.
    Ai hiến tặng cho người, cho cuộc đời vì hận thù, ganh get, sẽ nẩy sinh hoa thối, trái đắng.
    Hoa thơm, trái ngọt nẩy sinh trên thiên đàng;
    Hoa thối, trái đắng nẩy sinh dưới đáy hỏa ngục.
    Luật Chúa không kiêng nể một ai.
    Ai gieo gì, sẽ gặt nấy.
    Gieo gì ở đời này, sẽ gặt nấy ở đời sau.
    Hãy yêu thương và tha thứ cho nhau; bởi chúng ta có thể không còn cơ hội để yêu thương, tha thứ.
    Vì có thể, ngày mai không bao giờ đến với mỗi chúng ta.
    PT

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.