Monday, October 30, 2017

Châu Phi 'khủng hoảng lừa' vì TC lột da làm thuốc

https://baomai.blogspot.com/
Chất gelatin trong da lừa được người Trung Cộng đem làm thuốc và thực phẩm

Tin cho hay Uganda, Tanzania, Botswana, Niger, Burkina Faso, Mali, và Senegal đều cấm xuất khẩu thịt và da lừa sang Trung Cộng.

https://baomai.blogspot.com/

Lý do là, như phóng viên Alastair Leithead tìm hiểu, người Trung Cộng khoái ăn loại cháo có chất gelatin từ da lừa, và nhập hàng triệu tấm da về, gây ra nạn bắt trộm lừa đem bán sang Trung Cộng.

Dùng vào Đông y và món khoái khẩu

Một cân gelatin từ da lừa có thể bán được 380 USD và câu chuyện đằng sau 'khủng hoảng lừa quốc tế' là vì bản thân Trung Cộng đã thịt khá nhiều lừa của họ.

Lừa ở Trung Cộng đã giảm nhiều (từ 11 triệu con năm 1990 xuống 3 triệu hiện nay) vì thịt lừa là món ăn khoái khẩu.

https://baomai.blogspot.com/

Nhưng điều quan trọng hơn là da lừa được dùng vào Đông y và 'thực phẩm lành mạnh' ở Trung Cộng nên trở thành mục tiêu làm thịt.

Lừa cũng sinh đẻ chậm nên người Trung Cộng phải tìm kiếm nguồn cung cấp ở bên ngoài.

https://baomai.blogspot.com/
Loại cháo ăn liền này ở Trung Cộng có chất từ da lừa

Theo một hội từ thiện là 'The Donkey Sanctuary' có trụ sở ở Anh, trên thế giới mỗi năm có 1,8 triệu bộ da lừa được đưa vào thị trường mua bán.

Nhưng nhu cầu nay lên tới 10 triệu bộ một năm.

Bài báo của phóng viên mô tả châu Phi là nơi gặp 'khủng hoảng lừa' nặng nhất vì lừa là sức khép và làm nông, nhất là ở các vùng nghèo.

Nông dân châu Phi nay gặp cảnh thiếu lừa, loài gia súc có sức kéo ở vùng nông thôn của họ.

Carlos bị giết và lột da

https://baomai.blogspot.com/
Carlos đã chết nên Anthony nay phải thuê lừa và trả tiền cho chủ để kiếm sống

Phóng viên BBC gặp người làm nghề vận chuyển nước Anthony Maupe Wanyama, 29 tuổi ở Kenya.
Con lừa 'Carlos' của anh được bốn tuổi và làm việc tốt.

Anthony và chú lừa Carlos sống ở Ongata Rongai, ngoại ô Nairobi.

Nhưng Anthony kể "một sáng tôi thức dậy thì thấy Carlos đã biến mất, tôi tìm quanh khu vực thì biết nó đã bị giết và lột da".

Vừa kể nước mắt vừa chảy xuống má Anthony.

https://baomai.blogspot.com/
Lừa ở chính TC giảm nhiều, từ 11 triệu con năm 1990 xuống còn 3 triệu

Nay anh phải thuê một con lừa khác để làm công việc kéo xe chở các can nhựa mang nước sạch đến cho các hộ gia đình.

Ngay tại Kenya cứ mỗi ngày người ta làm thịt ít nhất 150 con lừa, đông lạnh thịt và dùng muối tẩm ướp da để xuất khẩu.

https://baomai.blogspot.com/

Nhưng thu nhập của Anthony bị giảm vì cứ làm được 3-4 đô la một ngày, anh phải trả cho chủ con lừa một nửa.

https://baomai.blogspot.com/

Nói với các cựu Cán Binh Cộng Sản
Tiền và gia đình, điều gì quan trọng hơn?
Vietnam War: của ai, do ai, và vì ai?
Du khách ngoại quốc có an toàn ở Việt Nam?
Tại sao thay đại sứ ở Việt Nam vào lúc này?
Những đồng xu được đặt trên bia mộ tại Mỹ
Nghĩa địa ngàn con tàu chìm nơi đáy biển
Nghiện điện thoại gây thiếu ngủ trầm trọng
Những điểm đến ảm ảnh nhất thế giới
Phân biệt nam nữ trong thu nhập thể thao
Phim "con heo" có thật là có tác dụng xấu?
Daniel Kritenbrink: tân Đại sứ tại Việt Nam
Hoa Kỳ phản hồi về thư của con gái Mẹ Nấm
Kỷ vật cho người ở lại
Quán MIB ở Việt Nam “No bra, no pay”
Truyền thống sắc màu cứu người bán hàng rong
Cái Tôi của người Việt
Những phụ nữ đeo mặt nạ bí ẩn ở Trung Đông
Đại sứ Mỹ thắp hương tại Nghĩa trang Biên Hòa
Món quà vị khách 89 tuổi để lại cho một cô bồi bàn...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.