Thursday, September 18, 2014

Đài Loan phạt nặng vi phạm thực phẩm

image
Hàng trăm tấn đồ ăn nhẹ, mỳ gói và bánh bao đã bị vứt bỏ ở Đài Loan và Hong Kong
Chính phủ Đài Loan nói họ sẽ áp dụng hình phạt nặng hơn đối với việc vi phạm an toàn thực phẩm sau vụ bê bối “dầu máng” (dầu ăn đã dùng rồi nhưng được tái chế để dùng lại).
Những người vi phạm sẽ đối diện 7 năm tù giam nếu cho các chất bị cấm hoặc phụ gia thực phẩm giả vào đồ ăn.

image
Vi phạm dẫn tới tử vong sẽ có thể dẫn tới tù chung thân hoặc các hình phạt cao hơn.

Tuyên bố về mức phạt được đưa ra sau khi một công ty bị phát hiện bán dầu ăn tái sử dụng cho hơn 1000 doanh nghiệp.

image
Jiang Yi-huah
Thủ tướng Đài Loan Giang Nghi Hoa nói vào hôm thứ Tư 17/09 rằng mức phạt vi phạm sẽ được nâng lên gấp 10 lần với mức cao nhất là 200 triệu đô la Đài Loan (6.6 triệu đô la Mỹ).
Những người tố cáo sẽ được thưởng 2 triệu đô la Đài Loan và nếu người báo cáo vi phạm đó làm trong chính công ty vi phạm thì sẽ được thưởng gấp đôi.

Tuy nhiên đề xuất này còn đang chờ được nghị viện thông qua.

image
Yeh Wen-hsiang apologizes for the oil scandal
Hồi đầu tháng Chín, công ty cung cấp dầu ăn Chuang Guann bị phạt do bán khoảng 782 tấn dầu ăn bẩn, tái sử dụng từ các bếp nấu và máy lọc mỡ, trộn với mỡ động vật.
Hàng trăm tấn đồ ăn nhẹ, mỳ ăn liền và bánh bao cũng đã bị vứt bỏ ở Đài Loan và Hong Kong kể từ khi vi phạm này được phát hiện.

image

Biện pháp mới cũng bao gồm kiểm soát các nhà sản xuất thực phẩm và thiết lập đường dây nóng để nhận các báo cáo vi phạm tới chính quyền.


image
Sep 08, 2014
Cảnh sát đã phát hiện 243 tấn dầu ăn được tái chế từ rác thải, vật liệu nhiễm độc do một nhà máy không phép tại Bình Đông sản xuất và bán cho tập đoàn Chang Guann. image. Công ty Chang Guann thừa nhận mua dầu mỡ ...



Bê bối ‘dầu cống rãnh’ Đài Loan lan tới Việt Nam

image
Cơ quan An toàn thực phẩm của Việt Nam ngày 15 tháng 9 ra lệnh thu hồi một số loại thực phẩm đóng hộp của Đài Loan sau khi nhận được thông tin từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc nói rằng những sản phẩm này có chứa dầu thải tái chế.

image
Truyền thông trong nước đưa tin đại diện ngoại giao Đài Loan ở Việt Nam cho biết Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Cửu Hương đã nhập khẩu các sản phẩm dưa leo trộn thịt heo đóng hộp và sốt thịt cay đóng hộp từ công ty thực phẩm Wei-Chuan ở Đài Loan, là công ty đang dính líu đến cáo buộc sử dụng "dầu cống rãnh."

image
Ngày 16 tháng 9, Cơ quan an toàn thực phẩm thành phố HCM đã đến công ty Dịch vụ Thương mại Cửu Hương để thanh tra nhưng không phát hiện được những sản phẩm thịt hộp này như đã được thông báo.

image
Bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Phó chi Cơ quan An toàn Thực phẩm thành phố HCM cho biết một đại diện của công ty này khẳng định chưa từng nhập hai lô hàng thịt hộp bẩn.

Theo tường trình của báo Thanh Niên, các giới chức y tế thành phố HCM đến trụ sở công ty Cửu Hương vào tối ngày thứ Hai, nhưng tới sáng hôm sau mới được cho phép vào kiểm tra.

Bà Mai được dẫn lời nói Cơ quan sẽ tiếp tục hợp tác với phía hải quan và quản lý thị trường thu hồi những sản phẩm này nếu phát hiện thấy ở thành phố HCM.

image
Vụ bê bối “dầu cống rãnh” vỡ lở hồi gần đây ở Đài Loan khi nhà chức trách đảo quốc này phát hiện một công ty sử dụng mỡ heo trộn với dầu thải và bán cho hàng trăm nhà hàng và tiệm bánh ở đây.
Hôm 12 tháng 9, báo The Japan Times cho biết Tổng giám đốc Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm của Đài Loan nói rằng 14 mặt hàng thực phẩm sử dụng dầu cống rãnh đã được xuất khẩu tới 12 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.

image

Hôm thứ Hai, chính quyền Hong Kong công bố một danh sách toàn bộ những nhà hàng, cửa tiệm, nhà phân phối, nhà bán lẻ có dính dáng đến bê bối dầu bẩn. Trong danh sách này có hiệu bánh BreadTalk của Singapore và Maxim’s Food and Beverage, đơn vị đưa Starbucks vào Việt Nam.

Bài nói chuyện của Bác sĩ William Li về UNG THƯ:
CHÚNG TA CÓ THỂ ĂN ĐỂ BỎ ĐÓI TẾ BÀO UNG THƯ.
image


image

Nhớ về quá khứ Vũng Tàu
Nữ Ca sĩ Kim Anh : Rượu, Ma tuý.., và Thân phận Đà...
Trường Chinh: Đấu Tố Mẹ
Những cuộc thanh trừng đẫm máu trong các đảng cộng...
Cải cách ruộng đất và các di sản
Vâng, lịch sử chẳng phải để hận thù …
Rory Kennedy: Last Days in Vietnam movie
Tội nghiệp cho tiếng Việt của vc
Vĩnh biệt Ca sĩ Giang Tử
Trái đất vẫn quay
Phụ nữ có quyền hưởng thụ tình dục
Casino và lựa chọn của Việt Nam
Tại sao người Việt chỉ thích... to?
Nghệ thuật đàm phán cho phụ nữ
Khi một cây bút ra đi
Nghề làm Quan trong thiên đường XHCN
Thuyết âm mưu: về phiến quân IS
Chương trình nhận con nuôi ở Việt Nam
Làm sao vào Top 10 đại học quốc tế?
Việt Nam hết người rồi chăng!?
Chợ Chạy ở Sài Gòn
Thương binh James Thạch dùng nỗi đau của mình xoa ...
Liệu chúng ta có thể đánh bại tổ chức Quốc Gia Hồi...
Cấm vận phương Tây đè nặng trên kinh tế Nga
Chính quyền biến đường bêtông thành đường đất
Cuộc chiến bị lãng quên
Mẹ tôi trong Cải cách ruộng đất
Báo ''Người Hà Nội": Chị Cả Bống
Chúng tôi mọc rễ và yêu thương...
Ước gì con không phải đi du học!!!
Bát bún riêu
Tại sao phải bắt Đặng Chí Hùng?
Hãy xứng đáng với sự hy sing của những Anh Hùng, T...
Peter Tân Hoàng bị bắn chết ở Australia
Bí mật Thành Đô đã được Trung Cộng bật mí
Triển lãm CCRĐ: Khoét thêm vết thương để bao che t...
Giáo dục học sinh căm thù điền chủ Nguyễn Thị Năm
10 đặc điểm của Gmail
Hà Nội hay Sài Gòn, ở đâu 'dễ sống' hơn?
Nhà hoạt động Nguyễn Xuân Nghĩa ra tù

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.