Monday, September 15, 2014

Chính quyền biến đường bêtông thành đường đất

image
Tại khu tiểu thủ công nghiệp xóm Bến Dốc, thôn Thanh Oai, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì (Hà Nội) xảy ra vụ việc “hi hữu” chưa từng thấy.
Đó là việc chính quyền đã tiến hành cưỡng chế, phá bỏ toàn bộ 160m đường bêtông do các hộ dân bỏ tiền ra thi công theo mô hình xã hội hóa, nhằm hiện đại hóa nông thôn.

Theo phản ánh của người dân, đoạn đường dài 160m được hình thành từ những năm 1990 để phục vụ đời sống người dân. Do con đường bấy lâu không được tu bổ, cộng với nạn đổ trộm phế thải thường xuyên khiến việc đi lại gặp khó khăn.

image
Bên cạnh đó, năm 2012, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng chế biến, sản xuất giấy nằm trong khu vực này, do đường vào khu vực xảy ra cháy khó khăn, nên lực lượng cứu hộ đã không tiếp cận đám cháy kịp thời, nên đã bị thiệt hại không nhỏ về tài sản.

Với lý do trên, cùng với việc Nhà nước khuyến khích đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, các hộ dân tại đây đã tự nguyện đóng góp và hoàn thành công trình đường ở dịp Tết Nguyên đán 2014. Tuy nhiên, đến ngày 25.8 vừa qua, sau rất nhiều lần ra quyết định cưỡng chế và xử phạt hành chính, UBND xã Hữu Hòa đã chính thức “xóa sổ” con đường bêtông nói trên với lý do “vi phạm trật tự xây dựng” và chưa xin phép xã (!?).

image
Những mảng bê tông nằm ngổn ngang tại hiện trường
Ông Tưởng Văn Chúc - Chủ tịch UBND xã Hữu Hòa - cho biết, việc “xóa xổ” đường vào xóm Bến Dốc là thực hiện theo chỉ đạo của ban thường vụ Huyện ủy Thanh Trì. Theo ông Chúc, lý do vì khu vực Bến Dốc bị các xí nghiệp làm ô nhiễm môi trường, nên huyện ủy mới chỉ đạo quyết liệt như vậy.

Trước hết, 200 triệu đồng dân tự đóng góp là cả công sức mồ hôi nước mắt của dân cần được tôn trọng. Thứ hai, đường này đã có từ năm 1990 và được sử dụng lâu dài, vì thế việc tôn tạo đường ngõ vào khu dân cư như trên là làm cho đường sạch hơn, đẹp hơn chứ không phải là hành vi xây dựng trái phép trên đất công, lấn chiếm mà buộc phải tiến hành cưỡng chế tháo dỡ. Hơn nữa, trong luật cũng không có quy định nếu công trình xây dựng chưa được cấp phép là buộc phải tháo dỡ mà tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Chính quyền xử lý như trên là quá đáng.

image

Trong bối cảnh Nhà nước đang kêu gọi sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng đường xá nhằm thuận tiện cho giao thông, thì ngay ở thủ đô, khi người dân đóng góp tiền xây đường thì lại bị chính quyền địa phương cho phá bỏ với lý do “làm đường không xin phép”. Chuyện ngược đời này chắc chỉ có ở xã Hữu Hòa - nơi nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội chưa đầy 10km.

image


image

Cuộc chiến bị lãng quên
Mẹ tôi trong Cải cách ruộng đất
Báo ''Người Hà Nội": Chị Cả Bống
Chúng tôi mọc rễ và yêu thương...
Ước gì con không phải đi du học!!!
Bát bún riêu
Tại sao phải bắt Đặng Chí Hùng?
Hãy xứng đáng với sự hy sing của những Anh Hùng, T...
Peter Tân Hoàng bị bắn chết ở Australia
Bí mật Thành Đô đã được Trung Cộng bật mí
Triển lãm CCRĐ: Khoét thêm vết thương để bao che t...
Giáo dục học sinh căm thù điền chủ Nguyễn Thị Năm
10 đặc điểm của Gmail
Hà Nội hay Sài Gòn, ở đâu 'dễ sống' hơn?
Nhà hoạt động Nguyễn Xuân Nghĩa ra tù
Triển lãm "cải cách ruộng đất" đóng cửa vì "thiếu ...
Tầm quan trọng của Đảo Thị Tứ
Tại sao không hòa hợp hòa giải?
Vai trò của các mạng truyền thông xã hội
Hà Nội hốt hoảng tung nhiều tư liệu để tuyên truyề...
Tin tức liên quan đến tên công an Nguyễn Đức Chươn...
Câu chuyện cái đũa
Đảng ta triển lãm: “cải cách ruộng đất”
Trung Cộng làm gì ở Trường Sa?
Nỗi oan cô Phượng
Dân: biết không được cấm_Đảng: cấm không được biết...
Vai trò của HCM trong Cải cách ruộng đất
Nhiều người Việt từng bị lừa...
Binh nhất Mỹ và Đại tướng Việt
Chuyện tình cảm động của bà Aung San Suu Kyi
Đài Loan: Hàng trăm tấn dầu ăn từ rác thải
Mùa na tai chợ Đồng Bành_Chi Lăng, Lạng Sơn
Xì xầm rất nhiều về chuyện ông Nguyễn Bá Thanh
Lao động TC ở VN: vấn đề hay cơ hội?
Bên trong cỗ máy truyền thông của Việt Nam
Vì sao Hoa Kỳ chưa có chiến lược ngoại giao?
Tuổi già là thời sung sướng nhất
Trần Đĩnh: Lúc đầu tôi cũng rất mến ông Hồ
Những bãi biển kỳ lạ nhất thế giới
Tôi nghĩ Việt Nam là thuộc địa của Trung Cộng

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.