Monday, June 23, 2014

Tự thiêu ở Mỹ phản đối Trung Cộng

image
Hiện trường vụ tự thiêu ở hạt Manatee, bang Florida (Mỹ)
Tờ giấy để lại tại hiện trường cho thấy, hành động tự thiêu có thể là để phản đối sự ngang ngược của Trung Cộng ở Biển Đông.
Một cụ ông 71 tuổi ở bang Florida tưới xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu để phản đối việc Trung Cộng hạ đặt giàn khoan trái phép giàn khoan trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Tờ Bradenton Herald dẫn nguồn tin từ cảnh sát hạt Manatee, bang Florida (Mỹ) cho hay, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h15 ngày 20/6 (theo giờ địa phương).

Cụ ông 71 tuổi đi tới lối vào khu cộng đồng Silver Lake tại khu vực giữa đường Lockwood Ridge và đại lộ 59 Avenue East rồi châm lửa tự thiêu. Cảnh sát tìm thấy hai tờ giấy tại hiện trường, trong đó một tờ ghi "Hai Yang 981 phải rời khỏi V-N hải phận. Anh hùng tử, chí hùng nào tử" có ký tên phía dưới.

image
Mặc dù nhà chức trách địa phương chưa công bố nguyên nhân vụ tự thiêu nhưng với những gì để lại tại hiện trường, rất có thể hành động của cụ ông là để phản đối việc Trung Cộng hồi đầu tháng 5/2014 hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Travis Miller và Micha Rhine, hai nhân chứng lái xe qua khu Silver Lake khi sự việc xảy ra cho hay, họ đã cố tìm cách cứu ông cụ.

image
Tờ giấy để lại tại hiện trường cho thấy, có khả năng cụ ông, 71 tuổi tự thiêu để phản đối hành động ngang ngược của Trung Cộng ở Biển Đông
Rhine nói: "Chúng tôi nhìn thấy can xăng bốc cháy, người đàn ông nằm cạnh, ngọn lửa bao trùm cơ thể ông ta. Tôi tóm lấy tay ông ấy và lôi ông ấy ra".
Cặp vợ chồng Miller và Rhine đã sử dụng vải ướt và nước để có gắng dập lửa trong khi ông cụ luôn miệng hét lên: “Tôi muốn chết, hãy để tôi chết”.

image
Không lâu sau đó, cụ ông được đưa tới bệnh viện đa khoa Tampa bằng trực thăng và hiện ông đang trong tình trạng nguy kịch.
Thông báo từ văn phòng cảnh sát hạt Manatee trong buổi chiều cùng ngày cho hay: "Nạn nhân dường như tự tưới xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu"./.



Hùng Cường


Thương Tiếc Anh !

Anh là ng
n đuc th hai
Đ
t nhiên thp sáng bu tri bin Đông
Bi
n Đông , ni nhc cht chng
Sao anh làm đu
c thân mình , quá đau !
Ni
m đau dân tc hn sâu
T
ngày lũ gic kéo v giàn khoan
N
i đau dân tc hàm oan
N
i đau đt nước b khoan bin nhà
Nhìn ra bi
n c xót xa
Bao nhiêu tàu gi
c vây quanh “ tàu nhà”
Tàu gi
c tông nát “ tàu ta”
Tàu gi
c hùng h , “ tàu ta ” chy dài
“ Ng
ư dân c bám bin hoài ”
L
i khuyên chó đ , lũ quân cc hèn !
Ni
m đau đt nước mt phen
Ni
m đau dân tc không hèn , li thua !
Ngày nào đ
ng phì ( còn ) làm vua
Dân còn nh
c nhã , nước còn ô danh !
Vi
t Nam mun sng phi giành,
Đ
ng lên đòi li , đu tranh nhân quyn
Đ
p tan lun điu tuyên truyn
Đ
ng Ma , đng Qu, lũ quân th Tàu
Hoàng Thu Hùng , yên gi
c sâu
Vô cùng th
ương tiếc , kính xin nghiêng mình !

Hoàng Hạc

Người Việt tự thiêu 'vì giàn khoan' qua đời

image
Tin cho hay người gốc Việt ở bang Florida, Hoa Kỳ, tự thiêu hôm 20/6 với thông điệp phản đối giàn khoan Trung Quốc, đã qua đời.
Người đàn ông 71 tuổi được nói đã tới cổng trung tâm cộng đồng Silver Lake nằm ở góc đường Lockwood Ridge cắt phố 59 Đông vào lúc 11:15 phút sáng thứ Sáu 20/6 và châm lửa tự thiêu.
Sau đó ông này được cấp cứu bằng trực thăng tới bệnh viện đa khoa Tampa trong tình trạng nguy kịch và qua đời sáng thứ Hai 23/6.

Ông để lại hai tờ giấy, hình chụp một tờ viết bằng tay có nội dung:

"Hai Yang 981 phải rời khỏi VN hải phận. Anh hùng tử, chí hùng nào tử. Thu Hùng", đi kèm chữ ký.

Một bản thông cáo được nói là của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Tampa Bay, Florida, nói người đàn ông này là ông Hoàng Thu Hùng, cựu sỹ quan pháo binh Việt Nam Cộng hòa.
Trong khi đó báo Người Việt nói ông tên là Hoàng Thu, sinh năm 1942.

image
Ông Hoàng Thu Hùng và vợ
Ông sang Mỹ năm 2008, trước khi qua đời sống cùng vợ tên là Lê Thị Huế và gia đình người con gái tại Silver Lake, Tampa, bang Florida.

Phật tử tự thiêu

image
Cách đây một tháng, một nữ Phật tử tại TP HCM cũng đã tự thiêu với một số biểu ngữ viết tay phản đối Trung Quốc.
Bà Lê Thị Tuyết Mai, Phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không được phép hoạt động ở trong nước, đã châm lửa tự thiêu ngay trước Dinh Thống nhất ở trung tâm thành phố ngày 23/5.

Ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 1 được báo Thanh Niên dẫn lời nói sau đó rằng “theo điều tra ban đầu, nguyên nhân khiến người phụ nữ này tự thiêu là do bế tắc về cuộc sống và bức xúc việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép, xâm phạm chủ quyền Việt Nam”.



Witnesses: Man on fire in East Manatee said, 'I want to die, let me die'

image
EAST MANATEE -- A 71-year-old man Friday tried to kill himself by pouring gasoline over himself and setting himself on fire, according to the Manatee County Sheriff's Office.
About 11:15 a.m., the man went to an entrance to the Silver Lake community, at Lockwood Ridge Road and 59th Avenue East, and set himself on fire, officials said.
A Manatee County Sheriff's Office crime scene unit was examining the scene, which included the man's white car.
Charred clothing and shoes could be seen on a grassy median.
Travis Miller and Micha Rhine were traveling west on 59th Avenue East, approaching Lockwood Ridge Road, when they said they saw the man on fire in the grassy median.
"We pulled up and saw the gas jug on fire, and he was laying next to it engulfed in flames, " Rhine said.
"I grabbed him by his hand and dragged him out," Miller said.
The couple then grabbed a cooler and a jug of water and dumped it on the man to douse the flames, they said. They also beat him with some blankets they had.
"He was yelling the whole time, 'I want to die, let me die,' " Rhine said.
A sheriff's detective driving by stopped and called for assistance.
The man was flown by helicopter to the burn unit at Tampa General Hospital, where he was listed in critical condition.
"The victim apparently poured gas on himself and set self himself on fire in an attempt to commit suicide," the sheriff's office said in a news release Friday afternoon.
On the sign to the Silver Lake community, there were two sheets of paper with writing in a foreign language.



image


image

Khóc với dòng sông
Sài Gòn: Người đàn ông 'Không bán nước' bị CA bắt ...
Nghề truyền thông và nghiệp làm báo
Phải làm gì khi con em phạm tội
Những thứ sẽ biến mất trong tương lai?
Hồ Chí Minh: con khủng long ba đầu, chín đuôi
Cuộc đời của người tị nạn
Đánh giá về ngoại giao Tập Cận Bình
Giảm lệ thuộc vào Trung Cộng như thế nào
Du học: "Đi đi, đừng về!"
Vợ chồng và World Cup
Những mánh khóe và xảo thuật của đặc công Việt cộn...
Khoa học gia gốc Ấn thắng giải lương thực Thế giới...
TC đưa giàn khoan thứ hai gần VN hơn
Indonesia 'khó dẹp' khu đèn đỏ
Trí thức Mỹ nói không với Học Viện Khổng Tử của Tr...
Hiểm họa từ căn cứ quân sự trái phép TC xây trên đ...
Hãy trả lại sự thật cho lịch sử!
Bất ngờ và thất vọng sau vòng một
Tổng thống Obama loan báo kế hoạch bảo vệ Thái Bìn...
Chiến lược tối hậu của Mỹ để kiềm chế Trung Cộng
Huyền thoại cây Sồi già
Hãy sống đúng nghĩa như một hoa hậu
Phở Việt ở Brazil 248.000 đồng/tô
Bóng Đá Mỹ: Số Đỏ
Phong trào 'Không bán nước' được hưởng ứng và lan ...
Màn kịch độc ác và tàn nhẫn?
Đại sứ Trung Cộng Wang Min tố cáo chính quyền Hà N...
Người Việt ở Mỹ với Father's Day
Khi nào Việt Nam thay đổi
TS Hà Vũ: ‘TC chiếm nốt Trường Sa, chính thể VN th...
Thoát Trung, nhưng coi chừng một sai lầm bi đát!
Việt - Mỹ lộ dần những tín hiệu mới
Không tay chân vẫn câu được hơn 7.000 con cá
Những bằng chứng Trung Cộng tố cáo Việt Cộng
Tại sao không nên dùng chữ Trung Quốc?
Trung Quốc - Đứa trẻ hư cần được dạy dỗ
Tiểu bang California đặt tên đường “Ca nhạc sĩ Việ...
Thế Uyên, Tình dục là sự sống
Ai đưa Nguyễn Tấn Dũng lên đỉnh cao quyền lực

1 comment:

  1. Thương Tiếc Anh !

    Anh là ngọn đuốc thứ hai
    Đột nhiên thắp sáng bầu trời biển Đông
    Biển Đông , nỗi nhục chất chồng
    Sao anh làm đuốc thân mình , quá đau !
    Niềm đau dân tộc hằn sâu
    Từ ngày lũ giặc kéo về giàn khoan
    Nỗi đau dân tộc hàm oan
    Nỗi đau đất nước bị khoan biển nhà
    Nhìn ra biển cả xót xa
    Bao nhiêu tàu giặc vây quanh “ tàu nhà”
    Tàu giặc tông nát “ tàu ta”
    Tàu giặc hùng hổ , “ tàu ta ” chạy dài
    “ Ngư dân cứ bám biển hoài ”
    Lời khuyên chó đẻ , lũ quân cực hèn !
    Niềm đau đất nước một phen
    Niềm đau dân tộc không hèn , lại thua !
    Ngày nào đảng phì ( còn ) làm vua
    Dân còn nhục nhã , nước còn ô danh !
    Việt Nam muốn sống phải giành,
    Đứng lên đòi lại , đấu tranh nhân quyền
    Đập tan luận điệu tuyên truyền
    Đảng Ma , đảng Quỷ, lũ quân thờ Tàu
    Hoàng Thu Hùng , yên giấc sâu
    Vô cùng thương tiếc , kính xin nghiêng mình !

    Hoàng Hạc

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.