Friday, May 25, 2018

Dường Như Niềm Tuyệt Vọng

https://baomai.blogspot.com/

Trong khuya, ngà ngà lâng lâng sau cạn vài chai rượu cùng bè bạn, về mở pps "Dường Như Niềm Tuyệt Vọng" VCH gửi cho mấy hôm nay.

Không biết đã mấy lần coi lại pps này, những hình ảnh xen lẫn lời ca đã khiến thấy như cũng có mình đang cùng tác giả ray rứt theo trong đó.

https://baomai.blogspot.com/

Nhạc điệu đong đưa kể lể, giọng Vũ Khanh ấm áp, lời đã buồn, thêm vào những hình ảnh ý nghĩa đen trắng VCH kèm theo, quả mình như cũng đang "Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng" , càng buồn thêm!

Khách quan, trong cuộc đời trầm luân, ai chẳng có những phút giây gần như tuyệt vọng, kể ngay cả tuyệt vọng?

https://baomai.blogspot.com/

Còn gì tuyệt vọng hơn nữa trước cảnh "Tử biệt Sinh ly"!

Những suy tư con người VCH thể hiện qua ống kính thật cô đọng, nhất là tấm hình chụp người đơn độc gục đầu nơi nghĩa trang, thật "tuyệt vọng"!

Tuyệt vọng mất đi người thân, tuyệt vọng ngay cả trong tình yêu vì "Môi em hồng như lá hư không", thấy đó mà vẫn là xa, cũng chỉ như ảo vọng, vì "Nghiêng sang em tôi thấy nắng vàng.."

Do vậy, con người "Đời không có mưa mà vẫn ướt mềm" đúng quá!

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dường như cũng đã có "nhiều điều gần như tuyệt vọng", những ý lời  ông viết ra ảnh hưởng sâu sắc triết lý nơi cửa Thiền .

https://baomai.blogspot.com/

"Sông bao lần sông đã ra đi" hay "Sông ra đi hay mới bước về " cũng chỉ là một.

Sinh Tử như nhau, Tử để rồi lại Sinh .... như "những ngàn xưa trôi đến bây giờ.."

Vô thường luôn ẩn hiện cõi nhân sinh, có chi mà tuyệt vọng?

Cám ơn  Vũ Công Hiển tạo dựng pps ý nghĩa cùng đã giúp người coi trở lại quá khứ của một thời cà phê bạn bè, nay kẻ khuất người còn....

Bây giờ hãy cùng thưởng thức "Dường Như Niềm Tuyệt Vọng".

BM




TNT

https://baomai.blogspot.com/

Nhức nhối con tim
Bữa ăn đậm nét Tây Ban Nha là thế nào?
Trump tuyên bố hủy thượng đỉnh Mỹ - Triều
Người Trung cộng ồ ạt mua nhà giá rẻ ở VN
Những bài tựa đề có chữ "thù" "tức" "nhục" "giận"
Đám đông thích tỏ phẫn nộ trên Facebook
Đường 9 đoạn 'ăn vào 67 lô dầu khí VN'?
Tác dụng của thiền được lăng xê quá mức?
Hậu Cộng sản: cuộc chuyển đổi 'chưa có điểm kết'
Bắc Hàn không nên 'chơi' Trump
Trừng phạt mạnh chưa từng có với Iran
Đoạn văn trên bia mộ
Đốt đuốc đi tìm lãnh đạo cấp chiến lược
Khi tiền mặt biến mất
Vì sao mọi người dễ trở nên cay nghiệt khi online?...
Donald Trump làm náo loạn thế giới
Một kỹ năng để đánh máy nhanh hơn rất nhiều
Bị đe dọa vì đội nón “Make America Great Again”
Dân tộc Việt đang bị diệt vong vì vũ khí ho...
Hiệp sĩ đường phố hãy tỉnh lại

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.