Wednesday, August 21, 2024

Đại hội Đảng Dân chủ: Joe Biden rơi nước mắt

 BM

"Nước Mỹ ơi, tôi đã dành những gì tốt đẹp nhất cho người," Tổng thống Joe Biden nói trong ngày khai mạc Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân chủ vào hôm 19/8 (giờ Mỹ).


Trước lúc đại hội bắt đầu, hàng ngàn người biểu tình ủng hộ Palestine đã tập trung trên đường phố Chicago (bang Illinois), gần nơi tổ chức sự kiện.


BMBM

Ngày đầu tiên của đại hội diễn ra trong yên bình, nhưng cũng đã có một số vụ bắt giữ.


Trong hội trường, đám đông dự khán hô vang, hò reo với đầy sự nhiệt huyết mà đã lâu rồi Đảng Dân chủ chưa chứng kiến.


Bài phát biểu của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và Tổng thống Joe Biden là hai trong số những điểm nhấn của sự kiện.


BM

Nhìn lại những khoảnh khắc đáng chú ý trong đêm đầu tiên của đại hội.


Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton nói gì?


Trong bài phát biểu, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ đã nói về việc bà đã phá vỡ những rào cản xã hội để trở thành người phụ nữ đầu tiên của một đảng lớn làm ứng viên chính thức tranh cử tổng thống.


"Cùng nhau, chúng ta đang dần phá vỡ các rào cản xã hội lớn nhất của Mỹ. Vượt qua rào cản này, chúng ta sẽ chứng kiến Kamala Harris giơ tay tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ," bà Clinton nói.


BM

Theo một số đại biểu và chính trị gia nữ tham dự DNC năm nay, thời thế đã thay đổi khá nhiều kể từ khi bà Clinton tranh cử tổng thống vào năm 2016.


Thời điểm đó, bà Clinton đặt giới tính của mình làm trọng tâm của chiến dịch - một chiến lược mà bà Kamala Harris dường như đang tránh dùng đến.


Bà Minyon Moore, Chủ tịch Ủy ban Đại hội Đảng Dân chủ, cho rằng cựu ngoại trưởng Mỹ đã giúp nhiều người vượt qua rào cản xã hội.


BM

"Điều đó không hề dễ dàng. Chúng tôi đang cố gắng giúp mọi người thay đổi tư duy," bà Moore nói thêm.


Các chính trị gia và đại biểu nữ tại DNC đã trả lời phỏng vấn, cho biết họ đã phải đối mặt với một số rào cản xã hội trong chính trị, kể cả khi tranh cử lẫn khi đang phục vụ cộng đồng.


Bà Judy Mount, nữ chủ tịch người Mỹ gốc Phi đầu tiên của Đảng Dân chủ ở bang Florida, nói rằng phải mất nhiều năm phụ nữ mới có thể trở thành chủ tịch của các đảng chính trị cấp tiểu bang của họ.


BM

"Mọi người không muốn thấy một phụ nữ phụ trách bất cứ điều gì," bà nói. "Họ không muốn."


'Trump sẽ bán nước Mỹ với giá 1 đô la'


BM

Bà Ocasio-Cotez, một nhà lập pháp cấp tiến, từng không hoàn toàn tán thành việc Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc tranh cử.


Tuy nhiên, trên sân khấu DNC, bà đã thể hiện sự ủng hộ dành cho bà Harris khi nói với đám đông dự khán rằng bất kỳ họ là người Mỹ nào đi chăng nữa thì bà Harris chính là sự lựa chọn đúng đắn.


"Kamala Harris hiểu rõ tầng lớp trung lưu vì bà ấy xuất thân từ tầng lớp trung lưu," nữ dân biểu nói.


"Donald Trump sẽ bán đất nước này với giá một đô la," bà Ocasio-Cortez nói thêm và đám đông vỗ tay vang dội.


Khi bà tiếp tục bài phát biểu, đám đông vẫn hò reo hưởng ứng, khiến những người ở khu vực truyền thông khó nghe rõ bà Ocasio-Cortez đã nói gì.


BM

Sự xuất hiện của nữ dân biểu Ocasio-Cortez là một trong những khoảnh khắc gây phấn khích nhất trong ngày đầu tiên của đại hội.


Tổng thống Joe Biden rơi nước mắt


BM

Vị tổng thống đặt tay lên ngực, đứng thẳng hơn một chút trên bục phát biểu và nở nụ cười rạng rỡ khi đám đông tiếp tục hò reo.


Trong bài phát biểu, ông Biden đề cập nhiều đến nhiệm kỳ của mình nhưng ông cũng dành thời gian để ngợi ca nữ phó tổng thống - người mà ông hy vọng sẽ kế nhiệm mình tại Nhà Trắng.


"Lựa chọn Kamala Harris làm người đồng hành là quyết định đầu tiên tôi đưa ra khi trở thành ứng viên tổng thống của đảng năm 2020 và đó là quyết định đúng đắn nhất mà tôi đưa ra trong toàn bộ sự nghiệp của mình," ông Biden nói.


"Bà ấy cứng rắn, giàu kinh nghiệm và cực kỳ chính trực," ông nhấn mạnh.


BM

"Giống như nhiều người trong số các bạn, tôi đã dành cả trái tim và tâm hồn cho đất nước này," ông nói khi sắp kết thúc bài phát biểu dài gần một giờ. Xen kẽ là những tiếng hô vang "Cảm ơn, Joe" từ những người dự khán.


Sau bài phát biểu, bà Harris và chồng mình - ông Doug Emhoff - đã bước đến và ôm ông Biden và Đệ nhất Phu nhân Jill Biden.


"Tôi quý mến ông," bà Harris nói với ông Biden sau khi trao nhau cái ôm.


"Joe, cám ơn ông vì sự lãnh đạo mang tính lịch sử, vì cuộc đời phụng sự đất nước và vì tất cả những gì ông tiếp tục làm. Chúng tôi mãi yêu quý ông," nữ phó tổng thống Mỹ nói với ông Biden.


Nhưng tiếng reo vang dành cho vị tổng thống có thể là sự biểu hiện của lòng biết ơn đối với quyết định rút lui miễn cưỡng của ông. Đây cũng có thể là sự tôn vinh cho sự nghiệp chính trị lẫy lừng của ông Biden, bắt đầu vào năm 1972 khi ông được bầu vào Quốc hội ở tuổi 29.


BM

Đây có thể là bài phát biểu cuối cùng mà ông Biden có thể định hình và bảo vệ di sản của mình trước đông đảo khán giả truyền hình Mỹ.


Rạng sáng ngày 20/8 theo giờ Mỹ, tổng thống lên chiếc phi cơ Air Force One để bay đến California nghỉ ngơi.


BM

Thời gian của ông tại đại hội này chỉ tính bằng giờ chứ không phải bằng ngày. Và thời gian còn lại của ông với tư cách tổng thống Mỹ được tính bằng tháng chứ không phải bằng năm.


BM

Ukraine Voldymyr Zelensky: "chiến đấu cơ F-16"
Giọng hát trầm ấm của quái kiệt Trần Văn Trạch
Kamala Harris đưa Hoa Kỳ vào quỹ đạo Xã Hội Chủ Nghĩa?
Đời sống sinh hoạt người dân Việt Nam bị theo dõi
Bệnh tiểu đường
Hoa Kỳ điều động thêm chiến cơ, chiến hạm tới Trung Đông để phòng ngừa leo thang
Vietnam Airlines đối mặt với nguy cơ vỡ nợ
Làn sóng di dân Trung cộng đổ sang Nhật ngày càng đông
VN đứng đầu 15 nước về đưa người lao động sang Nhật
Việt Nam trong quỹ đạo Đảng trị và Công an trị
Thủ tướng trẻ nhất lịch sử Thái Lan
Máy tính cổ nhất sử dụng lịch âm để quan sát tinh tượng
Người Việt Nam trong nhóm 'ăn nhựa' nhiều nhất thế giới
Tên lửa AIM-174B thay đổi cán cân ở Biển Đông
Chính sách đối ngoại của Việt Nam sẽ ra sao dưới thời ông Tô Lâm?
ĐDC đang tràn đầy năng lượng _ Harris có thể thắng không?
70 năm cuộc di cư: Người Công giáo ra đi rồi lại hướng về quê cũ
Báo Mai Music_63 "The Shadow of Your Smile"
Bản đồ Ukraine trong cuộc chiến với Nga
Lý do Bắc Kinh chấp thuận sử dụng xe Tesla làm xe công vụ ở Trung cộng

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.