Thursday, March 27, 2014

Xe đưa đón học sinh ở Thủ đô nước CHXHCNVN

image
Thay vì được bố mẹ đưa đến trường, nhiều học sinh tiểu học ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) được đi học và đón về nhà bằng… xe ngựa. Những hình ảnh ngộ nghĩnh do phóng viên VietNamNet ghi lại.

image
Xe ngựa do một người phụ nữ điều khiển đang đưa các cháu học sinh tiểu học ở thị trấn Sóc Sơn đến trường. Mỗi xe như vây chở khá đông học sinh.

image
Có thể thấy các em học sinh không được thoải mái lắm khi thùng xe rất nhỏ so với lượng học sinh được chở.

Có khoảng 3 xe ngựa như thế này đang hoạt động. Xe được điều khiển do những người có kinh nghiệm. Có cả đèn xi- nhan như ô tô.

image
Xe ngựa chở các em được trang bị thêm hai chiếc quạt “cóc” chạy bằng ắc quy để quạt cho các em đỡ nóng.

image

image
Khi về đến nhà, các em sẽ được người quản ngựa xuống mở cửa sau để xuống.

image
Nhưng cũng có khi, người quản ngựa chưa kịp xuống thì các em đã tự mở cửa xuống.

image

image

image
Các em vui vẻ, ngộ nghĩnh trước ống kính của phóng viên.


Duy Tuấn



Học sinh Hà Nội bỏ xe buýt đi ngựa thồ

Giữa Thủ đô Hà Nội, khi phí lưu hành phương tiện giao thông đang là đề tài nóng thì những người dân tại thị trấn Sóc Sơn (Huyện Sóc Sơn) lại nghĩ ra một phương thức vận chuyển mới, đó là xe ngựa.

image
Xe ngựa thay thế xe buýt, làm nhiệm vụ đưa đón các học sinh tiểu học.

image
Một chiêu thời... loạn phí?

image
Có 2 chiếc xe được đánh số 1 và 2, mỗi xe chở khoảng 10 học sinh bon bon trên đường về làng.

image
Hơi bụi một tí và không có máy lạnh, nhưng cũng sẽ chẳng phải nơm nớp lo bị tài xế cho kẹp cửa hay bị phụ xe đánh "vỡ đầu"

image
Cũng chẳng phải lo đóng tiền phí lưu hành xe...

image
Chuyến xe buýt đặc biệt này được người dân gọi vui là xe công suất "1 mã lực", làm nhiệm vụ chuyên chở các học sinh của làng đang học tại trường thị trấn.

image

image

image
So kè với xe tải trên đường, dù độc đáo và tiết kiệm nhưng nhiều người vẫn lo ngại về sự an toàn trên những chuyến xe này.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Mar 20, 2014
Muốn đi học, hằng ngày học sinh ở các bản vùng sâu của xã Giao An, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) phải leo lên chiếc bè được ghép bằng những thân gỗ và dùng sức kéo bè qua sông. Tuần qua, trong một bài ...

Mar 21, 2014
Cảnh cô giáo và học sinh xã bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nầm Pồ, tỉnh Điện Biên phải băng qua suối để đến trường trong túi nylon đã xuất hiện trên báo Anh và thu hút nhiều lượt bình luận, trong lúc Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam thông báo sẽ sớm xây cầu treo. Đoạn video dài khoảng 4 phút do cô giáo Tòng Thị Minh, một giáo viên .... Anh ta là một vận động viên đoạt huy chương vàng," nick 'noodle' viết. Video: Nín thở qua sông bằng túi ny-lông. image.

Aug 21, 2013
'Để đến trường học chữ, hàng ngày những học sinh ở xóm 4 thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước (Bình Định) phải liều lội qua sông Hà Thanh với bao hiểm nguy rình rập. Xóm 4 thôn Cảnh An 1 có hơn 70 hộ ...

Sep 18, 2012
Kết quả: Sau 55 ngày đêm chiến đấu oai hùng, ngày 7-1-1991, phe ta thắng phe nó, chúng ta đã giết sống được 16,200 chúng nó, phanh thây 62 máy bay (em quên mất tên của máy bay, xin cô thông cảm)". (Rất đáng khen ...

Oct 24, 2013
Tâm cũng không có ảo vọng đi “học tập” một tháng hay hai tuần như thông cáo do chính quyền phổ biến. Nhưng Tâm vẫn mong rằng, anh nghĩ sai. Anh đã chuẩn bị cho một cuộc đời tù tội lâu dài. ... Cán bộ luôn luôn nhắc nhở là “yên tâm cải tạo”, làm sao mà yên tâm, khi gia đình còn lắm việc bộn bề, vợ con không biết sinh sống ra làm sao, ngày ra trại chưa được xác định. Thì làm sao mà yên tâm cải tạo được?” Tâm cười và trả lời: “Yên tâm cải tạo. Đúng. Mấy ông ...

May 25, 2013
Nhưng ngặt một nỗi, vì đã lỡ học cái thói vệ sinh của các nước văn minh cho nên có thèm nhỏ rãi tôi cũng đành ăn hàm thụ. Trong những ngày đầu, bị tào tháo rượt một lần, tôi tởn tới già. Cùng lắm, muốn ăn món ... Quả thật, một tháng có lẽ chưa đủ để tôi “học nói” lại trong Việt nam XHCN hiện nay. Sau chuyện “học ăn, học nói”, tôi lướt qua chuyện “học gói học mở” để đi thẳng vào một chuyện tối quan trọng trong những ngày sống ở Việt nam: đó là chuyện “học đi”.


image

Bịnh Dại Thời Đại
Bằng tiến sĩ Việt Nam: Hàng mã
Mại dâm dưới chế độ Cộng sản
Chân dung nữ tiếp viên Vietnam Airlines bị bắt tại...
Ðòn kinh tế của Mỹ với Nga
Aline, Cô bé gốc Việt được làm Thi Sứ và mời vào T...
Một cách nhìn về chính trị: Địa chiến lược
Tổng thống Obama hội kiến Ðức Giáo Hoàng tại Vatic...
Những cái nhất không đáng tự hào của Việt Nam
Singapore là quốc gia 'bất hạnh'?
Một con cá bị chết đuối
Chia sẻ với các bạn sinh viên mới ra trường
Bức “tâm thư“ bàn về văn hóa Việt
Những sao Việt rơi vào cảnh nghèo nàn, túng thiếu....
Bi kịch cuộc đời của người phụ nữ xấu nhất Thế Giớ...
Xe buýt lợi hay hại cho giao thông VN?
Một người Việt được trao giải thành tựu trọn đời t...
Hộp đen có đem lại lời giải MH370?
Nhật, Thái, Hàn rêu rao người Việt trộm cắp, ăn th...
Bất thường quanh một luận văn
Hoa trong món ăn người Việt
MH370 'đâm xuống' Nam Ấn Độ Dương
Người trẻ gốc Việt chỉ huy đào tạo lực lượng đặc n...
Chính quyền nhát hơn gián?
Hình ảnh về “độ tham ăn” của con người
Quốc tế bình luận cảnh vượt suối ở VN
Sơ Cristina Scuccia trên sân khấu The Voice của Ý
Già hóa lú?
Không có toa-lét thì không có cô dâu
Hai khung trời...
Ðịnh kiến 'thiểu số gương mẫu': Một vấn đề đối với...
Cuộc xâm lăng êm thấm nhất của Nga
Câu chuyện người thợ xây nhà
Liệu Nga có bị trừng phạt thêm?
Thành quả và tương lai quỹ VEF
Tuổi già hải ngoại và niềm vui Internet
Vì sao người lương thiện cả đời gặp nỗi buồn và tr...
Chứng chảy máu mũi ở trẻ em
Một sự hiểu lầm tai hại

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.