Monday, April 27, 2015

Thành phố Baltimore giới nghiêm vào ban đêm

image
Cửa hàng CVS trong thành phố Baltimore bị cháy trong vụ bạo động, 27/4/15
Các vụ xô xát nổ ra trên đường phố thành phố Baltimore, sau đám tang của một người đàn ông da đen, qua đời vì một vết thương trước đây trong tháng, trong khi bị cảnh sát câu lưu. 

image
Thống đốc tiểu bang Maryland Larry Hogan tuyên bố tình trạng khẩn trương và điều động Vệ binh Quốc gia đến tiếp tay ngăn bạo động và bạo loạn ở Baltimore. Thị trưởng thành phố Stephanie Rawlings-Blake tuyên bố giới nghiêm vào ban đêm trong một tuần.

image
Giới chức cảnh sát cho biết 15 cảnh sát viên bị thương trong các vụ xô xát với hàng trăm thanh thiếu niên ném gạch, đá, chai thuỷ tinh và các vật khác vào cảnh sát. Cảnh trên đài truyền hình cho thấy ít nhất một xe cảnh sát và nhiều xe hơi bị cháy và các đám cướp bóc phá xông vào các cửa hàng. Một cửa hiệu bán dược phẩm bị đốt cháy.

image
Trận đấu bóng chày chuyên nghiệp Baltimore Orioles bị huỷ bỏ, cũng như tất cả các chuyến đi của trường học đến thành phố này trong tuần.

image

Tổng thống Barack Obama hứa chính phủ liên bang sẽ trợ lực để ứng phó với các vụ bạo loạn. Bộ trưởng Tư pháp vừa nhậm chức Loretta Lynch đã họp với Tổng thống tại Phòng Bầu dục Toà Bạch Ốc trong khi các cảnh bạo động ở Baltimore chiếu trên truyền hình.
image
Trước đó trong ngày, hàng ngàn người đưa tang quy tụ tại một nhà thờ để dự lễ tang Freddie Gray 25 tuổi. Cái chết của ông Gray trở thành sự kiện mới nhất khơi lên các câu hỏi và các vụ biểu tình, về các tương tác giữa những cộng đồng thiểu số và cảnh sát ở Hoa Kỳ. 

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Cách duy nhất để lấy lại Biển đảo của VN từ tay KH...
Chiến tranh Việt Nam có thực sự cần thiết?
Tại sao Hoa Kỳ lại đi giúp Tập Cận Bình ?
40 năm vươn lên từ nước mắt
Con đường tơ lụa của Tập Cận Bình nguy hiểm hơn cả...
Mông Cổ: đời du mục và sữa tuần lộc
Ý thức về tự do đã ăn sâu vào miền Nam
Khi nào đến ngày tận thế?
Nhiều người chết vì động đất ở Nepal
Hàn Quốc vận động người dân từ bỏ thịt chó.
Quốc hội Canada thông qua Luật '30/4'
VC phản đối Canada thông qua đạo luật S-219 “Hành ...
Lính nào chẳng nhậu
Gặp Đạo diễn 'Những ngày cuối ở Việt Nam'
Một thời người ăn thịt người
Sự tích chiếc áo ngực
Nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Cộng leo thang đến ...
Vài lời tâm tình của GS. Huỳnh Chiếu Đẳng
Ngày sinh có quyết định vận mệnh?
Việt Nam và Trung Cộng không thể là bạn
Nỗi sợ biến đổi ký ức như thế nào?
Obama nhận tin mổ cướp nội tạng
Bộ tộc Hunzas: 900 năm không có ai bị ung thư
Di sản của chủ nghĩa thực dân
Ban nhạc ‘Viet Cong’ lên tiếng vì tên gọi gây tran...
Chiếc xích lô chở mùa xuân
Chiến tranh, thống nhất và tương lai
NỖI LÒNG 30/4 của nữ nghệ sĩ Kim Chi
Về bản Thông cáo chung của Tổng Bí Thư và Trung Cộ...
Thuốc giả đề ra thách thức toàn cầu
Ở cuối hai con đường
30/4 Quê hương xa mờ dần
Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân và hiểm họa mất nước...
Chuyện tù cải tạo: vay và trả
Thu hồi đất ở Long An: Dân nổi lửa, tạt acid vào l...
Dân đổ cá chết ra đường, buộc chính quyền phải đối...
10 nước hạn chế truyền thông nhiều nhất
Khi chất xám tháo chạy khỏi Bắc Kinh
TC sở hữu những gì trên thế giới?
Nguyễn Tấn Dũng phải lùi bước

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.