Monday, December 15, 2014

Đặc nhiệm nổ súng, giải cứu con tin ở Sydney

Lính đặc nhiệm đã xông vào quán cà phê ở Sydney, kết thúc cuộc cầm giữ con tin của một người đàn ông Iran.
Nhiều người bị thương, trong lúc chưa rõ số phận của tay súng, được xác định là một người Iran tị nạn.
Người này đang được tại ngoại trong lúc đối diện nhiều tội danh về dùng vũ lực.

Man Haron Monis, người đã được Úc cấp quy chế tị nạn, được một luật sư cũ của ông ta mô tả là chỉ hành động một mình.

image
Ông Monis, tự gọi mình là giáo sĩ Hồi giáo, đang được tại ngoại trong lúc chờ xử về tội có liên quan vụ giết vợ cũ và đối diện hơn 40 cáo buộc liên quan sách nhiễu tình dục và dùng vũ lực.

image
Cảnh sát Úc biết rõ ông Man Haron Monis
Ông ta cũng từng bị kết tội vì gửi thư đe dọa cho gia đình các quân nhân Úc đã chết.
Thủ tướng Úc đã mô tả vụ việc là ‘rất đáng lo ngại’.
Ông nói hiện chưa rõ kẻ nào đứng sau vụ việc và mục tiêu là gì nhưng cho biết các cơ quan thực thi pháp luật của Úc đã ‘được trang bị đầy đủ để đối phó’.
Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông nói Ủy ban An ninh Quốc gia đã được báo cáo tình hình về kêu gọi người dân Úc vẫn tiếp tục cuộc sống hằng ngày nhưng phải cảnh giác.

Cảnh sát đang đối phó

image
“Tôi không thể nghĩ đến điều gì kinh khủng, đáng sợ hơn là bị kẹt trong một tình huống như vậy. Trái tim chúng tôi hướng đến những người này,” ông nói.
Cảnh sát bang New South Wales ra thông cáo cho biết ‘một vụ việc có vũ trang’ đang diễn ra và rằng ‘các sĩ quan đặc nhiệm đang cố gắng liên lạc với những người bên trong quán cà phê’.
Cảnh sát cho biết các công sở lân cận đã được sơ tán để đề phòng và yêu cầu người dân ở yên trong nhà và tránh xa các cửa sổ.

image
Andrew Scipione, cảnh sát trưởng bang New South Wales, cho biết vụ việc không được xử lý như một vụ khủng bố nhưng xác nhận rằng ‘có một kẻ tấn công có vũ trang ở trong tòa nhà đang cầm giữ một số lượng con tin không rõ là bao nhiêu’.

Ông nói vụ việc chỉ giới hạn trong phạm vi Martin Place và bác bỏ thông tin về những vụ việc khác ở thành phố. Ông nói rằng cảnh sát ‘đang làm tất cả những gì có thể để xử lý vụ việc một cách hòa bình’. Nhưng ông cho biết cảnh sát không liên lạc trực tiếp với nghi phạm.

Vụ việc xảy ra khi mọi người đang trên đường đến sở làm ở Martin Place vào sáng thứ Hai.

image
Các nhân chứng nhìn thấy một người đàn ông cầm theo một cái túi và một khẩu súng bước vào tiệm cà phê Lindt. Cảnh sát đã đóng cửa khu vực này, chặn đường phố và đưa người dân đi nơi khác. Trạm xe điện ngầm Martin Place cũng bị đóng cửa.

Một lúc sau, hình ảnh trên truyền hình Úc cho thấy ít nhất hai người được cho là nhân viên của quán cà phê với nét mặt đau khổ thấy rõ đang cầm một lá cờ đen có viết chữ Ả Rập giơ lên cửa sổ.
Phóng viên an ninh của BBC Frank Gardner cho biết lá cờ đen này tương tự nhưng không phải lá cờ mà Nhà nước Hồi giáo (IS) sử dụng ở Trung Đông.

image
Một phóng viên của Hãng truyền thông Úc ABC cho biết có tiếng súng nổ tại hiện trường nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận.

Hiện giờ không có thương vong gì ở hiện trường, một phát ngôn nhân cảnh sát cho biết.

Nhà hát Con Sò

Cảnh sát cũng cho biết họ đang đối phó với một vụ việc ở Nhà hát Con Sò, vốn đã được sơ tán.
Truyền thông địa phương cho biết một gói đồ đáng nghi được phát hiện ở nhà hát nổi tiếng này vào thứ Hai ngày 15/12 nhưng không rõ nó có liên quan gì đến vụ bắt giữ con tin ở Martin Place hay không.

image
Người dân sợ hãi chạy khỏi con đường xung quanh quán cà phê
Phát biểu ở Canberra, Thủ tướng Úc Tony Abbott nói vụ việc đang dần hé lộ và kêu gọi cẩn trọng. Ông cũng nói rằng ‘mục đích của bạo lực có động cơ chính trị là để làm cho con người sợ đến mức không còn là mình nữa’.

“Úc là một xã hội yên bình, cởi mở và rộng lượng – không gì có thể thay đổi điều đó và đó là lý do tại sao tôi kêu gọi tất cả mọi người dân Úc hãy tiếp tục cuộc sống như thường,” ông nói.
Úc đã đối diện với nguy cơ khủng bố ngày một tăng trong những tháng qua, một phần do có liên quan với cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo.

Khoảng 70 người Úc được cho là đang chiến đấu cho các nhóm chiến binh ở Trung Đông trong khi 20 người đã về lại Úc.

Hồi tháng Chín, chính quyền Úc đã thực hiện một cuộc bố ráp chống khủng bố lớn nhất trong lịch sử nước này ở hai thành phố SydneyBrisbane sau khi có tin tình báo rồi có người đang lên kế hoạch tấn công bất kỳ trên lãnh thổ Úc.

Một người đã bị truy tố về tội danh khủng bố trong đợt bố ráp này.

Luật chống khủng bố

image
Cảnh sát vũ trang của Úc đã vào các vị trí ở gần quán cà phê Lindt
Luật chống khủng bố đã được thông qua ở Úc hồi tháng 10. Tuy nhiên, đạo luật này bị chỉ trích là quá hà khắc. Ông Abbott đã từng nói rằng nguy cơ khủng bố ‘có nghĩa là sự cân bằng mong manh giữa tự do và an ninh cần phải được điều chỉnh’.
Quán cà phê Lindt nằm ở một quảng trường ngay trung tâm khu thương mại và tài chính của Sydney và thường rất đông người mua sắm vào thời điểm cuối năm.
Đây là nơi đặt văn phòng của thủ hiến bang và nơi đặt trụ sở của hai ngân hàng lớn nhất đất nước.

Nghị viện bang cũng nằm cách đó vài con phố.

image
Từ hiện trường, ông Wendy Frew, biên tập viên về Úc của BBC mô tả:
Martin Place hiện đông nghẹt truyền thông, công chúng và cảnh sát và những người dường như là đồng nghiệp của những con tin đang bị cầm giữ.

Hàng chục xe cảnh sát đã đến hiện trường và sẽ cảnh sát sẽ điều thêm nhiều xe nữa."

image

Người vợ quy hàng
Tuyển chọn 10 bài hát Giáng Sinh quốc tế, Noel hay...
Tuyết Nhi PSCD Messengers of Love Christmast Gala,...
Phỏng vấn Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa về Thảm Họa Bắc Thu...
MOL 5
Chúng tôi muốn sống - We want to live (captioned)
Khi thủ tướng X tham gia chương trình Chúng Tôi Mu...
Bài giảng trong thánh lễ cầu nguyện cho Công Lý và...
Quê Hương Bỏ Lại
Những tay guitar rock không thể thay thế
Đồng Rúp rơi tự do, Putin còn cầm cự được bao lâu?...
Nhân quyền ở Việt Nam - chính sách và thực tiễn
Làm sao liên lạc người ngoài hành tinh?
Tỉnh Aceh của Indonesia sắp áp dụng luật Hồi giáo ...
Những người đoạt giải Nobel Hòa bình kêu gọi hành ...
Ý thức nữ quyền trong tác phẩm của các nhà văn nữ ...
Hành trình đến tự do: và cơ hội hòa giải
Thượng Viện Canada mở hội nghị: Dùng hòa ước Paris...
LOẠN
Những tình huống bất ngờ...
Xe đò giường nằm Việt Nam dưới con mắt người nước ...
Uber là gì?
Tôi rất tự hào khi được sống ở Mỹ
Nghĩ ngược về hội nhập và tỉnh táo khi truyền thôn...
Rượu ngon, đắt tiền, rẻ tiền và khom lưng
Truyền thống bia rượu ở Việt Nam
Nghiên cứu về cái địt
Vợ chồng chỉ một con đường mà thôi!
Sự im lặng ngọt ngào...
Nhân viên Amazon làm việc ra sao trong kho hàng kh...
Quốc gia nào thông minh nhất Thế giới ?
Nơi thân thiện nhất thế giới
Vì sao con gái thích màu hồng?
Vì sao cần cảnh giác với viện Khổng tử?
Chuột đã béo tới đâu?
Hỏa bốc lên đầu khi dầu sụt giá
Những khắc khoải siêu hình trong thơ miền Nam 1954...
Tìm cổ vật ngoài khơi miền Trung VN
Những điều nên biết khi kết hôn lần hai
Nelson Mandela: Kẻ gây rối

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.