Thursday, December 11, 2014

Những tình huống bất ngờ...

Dù các nhà lãnh đạo thế giới thường xuất hiện rất chỉnh chu và nghiêm túc, đôi khi họ không che giấu được cảm xúc hoặc gặp những tình huống bất ngờ “dở khóc dở cười".

image
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Obama gặp nhau tại hội nghị G8 ở Bắc Ireland hôm 17/6/2013 trong bối cảnh Nga từ chối dẫn độ cựu điệp viên Mỹ Edward Snowden, lúc đó đang ở một sân bay ở Moscow, về nước.

image
Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev gặp nhau tại G20 năm 2009.

image
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo tại điện Kremlin ngày 16/11/2012.

image
Cái bắt tay ngượng nghịu giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề Hội nghị Thượng đỉnh châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Bắc Kinh hôm 10/11. Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai nước trong vòng gần 3 năm qua sau những căng thẳng do tranh chấp đối với Senkaku/Điếu Ngư.

image
Ứng viên tổng thống John McCain giật mình vì đi nhầm đường xuống sân khấu sau khi bắt tay với ông Obama trong cuộc tranh luận lần 3 tại Đại học Hofstra, Hempstead, New York, hôm 15/10/2008.

image
Bức ảnh chụp gây hiểu lầm rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama đang nhìn chằm chằm vào mông của một cô gái tại Hội nghị thượng đỉnh G8 ở Italy hôm 19/7/2009. Thực ra, ông Obama đang quay sang người phụ nữ mặc áo đen và váy hoa đứng phía sau và chìa tay giúp cô này xuống bậc thang.

image
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trao giải thưởng Chevalier của Pháp cho Maud Fontenoy, thành viên của Tổ chức cứu hộ biển thế giới, tại Cung điện Elysee ở Paris hôm 12/7/2007.

image
Cựu Tổng thống Mỹ George W Bush cuống quýt trao lại em bé đang khóc thét cho cha mẹ bé khi đang đi ăn tối ngoài trời với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Trinwillershagen, Đức hôm 13/7/2006.

image
Ông George W Bush bối rối vì chú gà tây khi đang tham dự Lễ tạ ơn ở Nhà Trắng, hôm 19/11/2001.

image
Chú chó của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Buddy, chào đón ông và Đệ nhất phu nhân Hillary tại Nhà Trắng hôm 15/8/2000.

image


image

Xe đò giường nằm Việt Nam dưới con mắt người nước ...
Uber là gì?
Tôi rất tự hào khi được sống ở Mỹ
Nghĩ ngược về hội nhập và tỉnh táo khi truyền thôn...
Rượu ngon, đắt tiền, rẻ tiền và khom lưng
Truyền thống bia rượu ở Việt Nam
Nghiên cứu về cái địt
Vợ chồng chỉ một con đường mà thôi!
Sự im lặng ngọt ngào...
Nhân viên Amazon làm việc ra sao trong kho hàng kh...
Quốc gia nào thông minh nhất Thế giới ?
Nơi thân thiện nhất thế giới
Vì sao con gái thích màu hồng?
Vì sao cần cảnh giác với viện Khổng tử?
Chuột đã béo tới đâu?
Hỏa bốc lên đầu khi dầu sụt giá
Những khắc khoải siêu hình trong thơ miền Nam 1954...
Tìm cổ vật ngoài khơi miền Trung VN
Những điều nên biết khi kết hôn lần hai
Nelson Mandela: Kẻ gây rối
Ăn Mày thời hiện đại
Lý do phi công trẻ thích lái máy bay bà già
Phỏng vấn Thầy Nguyễn Mạnh San về Pháp Luật Thực D...
Từ Gold Dollar chuyển sang Oil Dollar để cai quản ...
Chống tham nhũng ở VN ‘là mị dân’
Người nước CHXHCNVN xấu xí bởi vì đâu?
Photo :20 sáng kiến
Xóm nổi sông Hồng
Những bài học rút ra từ nghèo khó...
Bản chất Trung Cộng không thay đổi
Giá dầu hỏa và đồng rúp giảm mạnh
Bé Mốc ngày xưa
Chủ trang Blog Người Lót Gạch bị bắt
Càng cao tuổi càng cần ăn ngon !
Tấm bằng du học còn có giá ở VN?
Bạn sẽ mua được loại quân xa nào?
Con người không ngủ được bao lâu?
Phụ nữ không hề khó hiểu
Đàn ông nghĩ về tình dục bao lần mỗi ngày?
Con người có 'giác quan thứ sáu'?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.