Monday, February 3, 2025

Bác sĩ 73 tuổi hầu tòa vì cáo buộc lạm dụng 299 trẻ em

 BM

Phác ha ca Joel Le Scouarnec  phiên tòa đu tiên vào năm 2020

Một cựu bác sĩ phẫu thuật bị cáo buộc lạm dụng hàng trăm bệnh nhân trẻ em, thường là khi họ đang được gây mê, sẽ ra hầu tòa trong tháng này trong phiên tòa xét xử lạm dụng trẻ em lớn nhất trong lịch sử Pháp.


BM
Joel Le Scouarnec, 73 tuổi, bị cáo buộc tấn công hoặc hiếp dâm 299 trẻ em - phần lớn là bệnh nhân cũ của ông ta - trong khoảng thời gian từ năm 1989 đến 2014, chủ yếu ở vùng Brittany.


Ông ta chỉ thừa nhận một số cáo buộc, chứ không phải tất cả.


Phiên tòa tại thành phố Vannes, miền tây bắc nước Pháp, được tiến hành theo sau một cuộc điều tra công phu kéo dài nhiều năm của cảnh sát.


Phiên tòa này có khả năng làm dấy lên những câu hỏi khó chịu về việc liệu Le Scouarnec có được đồng nghiệp và ban quản lý của các bệnh viện nơi ông ta làm việc bảo vệ hay không, bất chấp một cảnh báo từ FBI gửi đến chính quyền Pháp rằng ông ta đã truy cập các trang web lạm dụng trẻ em, sau đó chỉ bị kết án treo.


BM
Có nhiều cơ hội đến kinh ngạc để ngăn cản cựu bác sĩ phẫu thuật này tiếp xúc với trẻ em, nhưng dường như đã bị bỏ lỡ hoặc bác bỏ.


Các thành viên trong gia đình ông ta cũng biết về xu hướng ấu dâm của Le Scouarnec nhưng không ngăn chặn được, theo cáo buộc.


"Đó là sự im lặng, việc không cung cấp bằng chứng cho chính quyền của gia đình khiến cho việc lạm dụng của ông ta tiếp diễn trong nhiều thập kỷ," một luật sư tham gia vụ án nói.


Le Scouarnec, từng là một bác sĩ phẫu thuật được kính trọng ở một thị trấn nhỏ, đã bị giam giữ từ năm 2017 khi bị bắt vì bị tình nghi hiếp dâm các cháu gái của mình, hiện ngoài 30 tuổi, cùng với một bé gái sáu tuổi và một bệnh nhân trẻ tuổi. Năm 2020, ông ta bị kết án 15 năm tù.


BM
Sau khi ông ta bị bắt, cảnh sát đã khám xét nhà của ông ta và phát hiện búp bê tình dục kích thước trẻ em, hơn 300.000 hình ảnh lạm dụng trẻ em và hàng ngàn trang nhật ký được ghi chép tỉ mỉ, trong đó Le Scouarnec bị cáo buộc đã ghi lại các vụ tấn công mà ông ta thực hiện đối với bệnh nhân trẻ trong suốt 25 năm.


Ông ta phủ nhận việc tấn công hoặc hiếp dâm trẻ em, nói rằng nhật ký của mình chỉ đơn thuần ghi lại "những tưởng tượng".


Tuy nhiên, trong một số trường hợp, ông ta cũng viết: "Tôi là một kẻ ấu dâm".


Le Scouarnec đang phải đối mặt với hơn 100 cáo buộc hiếp dâm và hơn 150 cáo buộc tấn công tình dục.


BM
Phiên tòa đu tiên ca Le Scouarnec năm 2020 din ra trong đi dch Covid-19

Một số bệnh nhân cũ của ông ta, hiện đã trưởng thành, cho biết họ nhớ lại việc bác sĩ này chạm vào họ dưới vỏ bọc của những buổi khám bệnh, đôi khi thậm chí có cha mẹ hoặc bác sĩ khác trong phòng.


Nhưng vì một số lượng lớn các nạn nhân được cho là đã bị gây mê vào thời điểm bị tấn công, họ không có ký ức về sự việc và đã bị sốc khi được cảnh sát liên hệ và thông báo rằng tên của họ - cùng với những mô tả chi tiết về hành vi lạm dụng - xuất hiện trong nhật ký của Le Scouarnec.


Le Scouarnec cảm thấy mình có "nhiều quyền lực" và thích cảm giác "đùa giỡn với nguy hiểm" thông qua "những hành vi vi phạm có tính toán", báo Le Monde của Pháp trích dẫn lệnh tòa án đối với cựu bác sĩ phẫu thuật.


Một số người được cho là nạn nhân đã nói rằng những tiết lộ gây rúng động này giúp họ hiểu rõ hơn về những triệu chứng chấn thương không giải thích được đã ám ảnh họ suốt đời.


BM
Luật sư Francesca Satta, người đại diện cho một số người này, nói rằng trong số thân chủ của bà có "người nhà của hai người đàn ông nhớ lại những gì đã xảy ra và cuối cùng đã tự sát".


Olivia Mons, nhân viên của France Victimes, một liên đoàn quốc gia của các tổ chức hỗ trợ nạn nhân ở Pháp, đã nói chuyện với nhiều người được cho là nạn nhân và cho biết một số người chỉ có ký ức mờ nhạt về sự việc mà họ không bao giờ có thể "tìm được lời lẽ để diễn tả".


Một phụ nữ nói với truyền thông Pháp rằng khi cảnh sát cho cô xem một mục trong nhật ký của Le Scouarnec dưới tên cô, ký ức lập tức ùa về.


"Tôi có những hồi tưởng về một người bước vào phòng bệnh của tôi, kéo chăn lên, nói rằng ông ta sẽ kiểm tra xem mọi thứ có ổn không," cô nói. "Ông ta đã cưỡng hiếp tôi."


BM
Francesca Satta, lut sư ca mt s người được cho là nn nhân ca Le Scouarnec, cho biết ông ta đã được hưởng "s im lng không b trng pht" quá lâu

Margaux Castex, luật sư của một trong số những người được cho là nạn nhân, nói rằng thân chủ của bà "bị tổn thương vì đã từng đặt niềm tin vào một chuyên gia y tế và điều đó thật khó lay chuyển".


"Anh ấy ước mình chưa bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra", bà Castex nói.


Một người phụ nữ khác tên Marie, hiện là một phụ nữ có chồng con ở độ tuổi ngoài 30, cho biết cảnh sát đã đến nhà bà và tiết lộ rằng tên bà xuất hiện trong nhật ký của một bác sĩ phẫu thuật bị buộc tội lạm dụng trẻ em.


Bà nói với tờ France Bleu: "Họ đọc ra những gì ông ta viết về tôi và tôi muốn tự mình đọc lại nhưng điều đó là không thể". "Bạn có thể tưởng tượng việc đọc nội dung khiêu dâm hạng nặng và biết rằng nó nói về bạn khi còn nhỏ không?"


Marie cho biết bà đã gặp các chuyên gia sức khỏe tâm thần trong nhiều năm vì những "vấn đề" mà bà gặp phải liên quan đến nam giới và các bác sĩ đã tự hỏi liệu bà có từng trải qua chấn thương thời thơ ấu hay không.


"Tôi phải tin rằng trí nhớ của tôi đã bảo vệ tôi khỏi điều đó. Nhưng cuộc điều tra của cảnh sát đã làm lộ ra tất cả - những hình ảnh, cảm giác, ký ức quay trở lại với tôi từng ngày", bà nói. "Hôm nay, tôi cảm thấy như thể chuyện này vừa mới xảy ra vậy."


Marie nói thêm rằng khi bà được xem bức ảnh của Le Scouarnec, "tôi nhớ ra mọi thứ... tôi nhớ đến ánh mắt băng giá của ông ta."


Bà đã tự hỏi làm thế nào mà bác sĩ phẫu thuật lại có thể phạm những tội ác ông ta đang bị cáo buộc mà không bị phát hiện trong thời gian dài như vậy.


Đó là một câu hỏi đầy ám ảnh chắc chắn sẽ được đào sâu kỹ lưỡng trong phiên tòa.


'Những sai lầm về thể chế và tư pháp'


BM
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, những người tham gia đã được nghe tuyên bố rằng một số thành viên trong gia đình Le Scouarnec đã biết từ giữa những năm 1980 về hành vi đáng lo ngại của ông ta đối với trẻ em, nhưng không can thiệp.


Vợ cũ của ông ta phủ nhận việc biết chồng của bà - và cha của ba đứa con của họ - đã làm những gì ông ta bị cáo buộc cho đến khi ông ta bị bắt.


Le Scouarnec – một chuyên gia y tế, yêu thích opera và văn chương – từ lâu đã là niềm tự hào của gia đình trung lưu của ông. Ông ta là một bác sĩ được kính trọng ở một thị trấn nhỏ trong nhiều năm, điều này có thể mang lại cho ông ta một sự bảo vệ đáng kể ở nơi làm việc.


Luật sư Frederic Benoist nói: "Mức độ rối loạn chức năng rất lớn đã khiến Le Scouarnec thực hiện hành vi của mình."


Ông Benoist đại diện cho nhóm vận động bảo vệ trẻ em La Voix de L'Enfant (Tiếng nói Trẻ em), nhóm đang nhấn mạnh điều mà họ gọi là "những sai lầm nghiêm trọng về thể chế và tư pháp" đã cho phép Le Scouarnec bị cáo buộc tiếp tục lạm dụng trẻ em trong nhiều thập kỷ.


BM

H sơ v án t phiên tòa đu tiên ca Le Scouarnec vào năm 2020

Vào đầu những năm 2000, một cảnh báo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) gửi tới chính quyền Pháp  rằng Le Scouarnec đã truy cập các trang web lạm dụng trẻ em chỉ dẫn đến bản án bốn tháng tù treo và không có nghĩa vụ phải điều trị y tế hoặc tâm lý.


Ông Benoist cho biết các công tố viên chưa bao giờ chia sẻ thông tin này với cơ quan y tế và không có hậu quả nào xảy ra với Le Scouarnec, người vẫn tiếp tục vai trò bác sĩ phẫu thuật, thường phẫu thuật cho trẻ em và quản lý việc chăm sóc trẻ em.


Khi một đồng nghiệp - người vốn đã nghi ngờ Le Scouarnec - đọc được những cáo buộc nhằm vào Le Scouarnec trên báo chí địa phương vào năm 2006, người này đã kêu gọi hiệp hội y tế khu vực hành động.


Tất cả, trừ một bác sĩ - người đã bỏ phiếu trắng - đã bỏ phiếu rằng Le Scouarnec không vi phạm quy tắc đạo đức y tế, trong đó tuyên bố rằng các bác sĩ "trong mọi trường hợp phải đáng tin cậy và hành động một cách chính trực và tận tâm với nghĩa vụ". Không có lệnh trừng phạt nào được áp đặt.


Ông Benoist nói: "Do đó, chúng tôi có bằng chứng cho thấy tất cả những đồng nghiệp này đều biết và không ai trong số họ làm gì cả. Có nhiều tình huống đáng lẽ có thể ngăn chặn ông ta nhưng không ai làm và hậu quả thật bi thảm."


Le Scouarnec cuối cùng đã bị bắt khi một nạn nhân sáu tuổi nói với cha mẹ rằng ông ta đã hành hung mình.


Ở thời điểm đó, ông ta đang sống ẩn dật trong một ngôi nhà rộng lớn bỏ hoang, xung quanh là những con búp bê hình trẻ con.


Thời điểm phán xét


BM
Bà Driguez, luật sư của các cháu gái của Le Scouarnec, ngồi đối diện với ông ta trong phiên tòa năm 2020 tại thị trấn Saintes ở miền tây nam.


Bà nói: "Câu trả lời của ông ta rất lạnh lùng và có tính toán. Ông ta cực kỳ thông minh, nhưng không hề tỏ ra đồng cảm chút nào."


Bà Driguez cho biết phiên tòa đã phát hiện thêm nhiều cáo buộc lạm dụng trẻ em trong gia đình Le Scouarnec, nhưng cựu bác sĩ phẫu thuật này không bao giờ có bất kỳ phản ứng cụ thể nào và chủ yếu nhìn xuống sàn nhà.


Tại một thời điểm, tòa án được chiếu những đoạn video khủng khiếp về Le Scouarnec và những con búp bê của ông ta. "Mọi người thì theo dõi màn hình nhưng tôi quan sát ông ta", bà Driguez nói. "Cho đến thời điểm đó, ông ta luôn cúi đầu nhìn xuống. Nhưng ngay lúc đó, ông ta ngước lên, chăm chú nhìn vào đoạn video. Đôi mắt ông ta sáng lên."


BM
Khi thành phố Vannes chuẩn bị tổ chức phiên tòa, ba giảng đường trong một tòa nhà trường đại học cũ gần đó đã được chuẩn bị sẵn sàng để chứa hàng trăm nạn nhân bị cáo buộc, đại diện pháp lý và gia đình của họ. Phiên tòa sẽ bắt đầu vào ngày 24/2 và sẽ kéo dài đến tháng 6.


Việc báo chí và công chúng có được phép vào hay không sẽ phụ thuộc vào việc tất cả các nạn nhân bị cáo buộc từ bỏ quyền được xét xử kín.


Nhiều luật sư tin rằng phiên tòa có thể là thời điểm phán xét những nhà chức trách đã không thực hiện các điều khoản chống lại Le Scouarnec, đồng thời là thời điểm quan trọng để các nạn nhân nói lên nỗi đau của mình.


BM
Bà Satta nói rằng mặc dù nhiều người liên quan đến vụ án này không còn nhớ gì về những gì đã xảy ra với họ nhưng họ vẫn là nạn nhân và nói thêm rằng cựu bác sĩ đã được hưởng "sự im lặng không bị trừng phạt" quá lâu.


Ông Benoist đồng tình: "Phiên tòa sẽ là thời điểm để các nạn nhân lên tiếng. Trong mắt tôi, sẽ thật khủng khiếp nếu nó được diễn ra sau cánh cửa đóng kín."




Laura Gozzi

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.