
Le Scouarnec mặc đồ
đen, đứng lặng thinh trong phiên tòa khi thẩm phán Aude Burési tuyên án. Hồi
tháng Ba, ông ta đã thừa nhận xâm hại tình dục toàn bộ 299 nạn nhân.
Thẩm phán Burési cho
biết tòa đã cân nhắc đến việc cựu bác sĩ này chủ đích nhắm vào những nạn nhân ốm
yếu, dễ tổn thương và đã bị gây mê.
Bản án có thời gian
thi hành bắt buộc tối thiểu là hai phần ba, và vì Le Scouarnec đã thụ án được bảy
năm, ông ta có thể đủ điều kiện được đặc xá vào năm 2030.
Amélie Lévêque, một trong những nạn nhân của Le Scouarnec, nói: "Chỉ nghĩ đến việc một ngày nào đó ông ta có thể lại đi trên phố, quan sát mọi người đã đủ khiến tôi căm phẫn. Chúng tôi (các nạn nhân) không còn một cuộc sống bình thường, còn tòa án thì đang trả lại cuộc sống ấy cho ông ta. Điều đó khiến tôi thấy ghê tởm."
"20 năm là quá
ít khi xét số lượng nạn nhân của vụ án này," luật sư Francesca Satta – đại
diện của một số nạn nhân," bình luận.
"Đã đến lúc luật
pháp phải thay đổi để có những bản án thích đáng hơn."
Luật sư của Le
Scouarnec, ông Maxime Tessier, cho biết thân chủ của mình không có ý định kháng
cáo.
Le Scouarnec, hiện
74 tuổi, đã bị gọi là kẻ ấu dâm khét tiếng nhất nước Pháp.
Ông ta hiện đang thụ án 15 năm tù về tội hiếp dâm và tấn công tình dục bốn trẻ em – bao gồm hai người cháu gái của chính mình – trong một vụ án trước đó vào năm 2020.
Phiên tòa xét xử
cựu bác sĩ lần này diễn ra ở vùng Brittany từ cuối tháng Hai.
Từ đó đến nay,
hàng chục nạn nhân của Le Scouarnec đã ra tòa làm chứng và kể lại việc bị
xâm hại khi còn nhỏ đã ảnh hưởng tới cuộc đời họ nhiều tới mức nào.
Hồi tháng Ba, Le
Scouarnec thừa nhận đã xâm hại toàn bộ số nạn nhân – nhiều người trong số đó bị
ông tấn công tình dục khi đang được gây mê hoặc trong lúc vừa tỉnh dậy sau ca
phẫu thuật.
Ông ta giữ những cuốn
nhật ký ghi chép chi tiết các vụ xâm hại – chính là thứ đã giúp cảnh sát
xác định danh tính các nạn nhân.
Nhiều người trong số
họ hoàn toàn không có ký ức gì về việc bị xâm hại khi Le Scouarnec chăm sóc y
tế.
Đầu tháng này, ông
ta cũng nói rằng mình "chịu trách nhiệm" về cái chết của hai nạn nhân
– những người được cho là đã tự tử do sang chấn tâm lý sau khi bị xâm hại tình
dục khi còn nhỏ.
Ông bà của Mathis Vinet (là một trong hai người nói trên) kể rằng cháu trai họ đã rơi vào "địa ngục" sau khi cảnh sát thông báo rằng tên cậu ấy xuất hiện trong một cuốn nhật ký của Le Scouarnec. Mathis đã qua đời bốn năm trước.
"Tôi không còn
có thể thấy bản thân mình như cũ nữa vì tôi là một kẻ ấu dâm và hiếp dâm trẻ
em," Le Scouarnec nói trong lời phát biểu cuối cùng tại tòa vào tuần trước.
"Có rất nhiều
điều đã được nói. Tôi không thực sự nhớ được tất cả chúng vào lúc này.
Có lẽ rồi tôi sẽ nhớ lại khi ở trong xà lim. Nhưng những gì tôi chứng kiến
[trong phiên tòa] chính là nỗi đau mà tôi gây ra," ông ta nói tiếp.
Ông ta cũng nói
rằng mình không mong đợi và không muốn được khoan hồng.
Nhóm "Các nạn
nhân của Joël Le Scouarnec" than phiền rằng phiên tòa này đã không thể
thu hút đủ sự quan tâm từ chính giới và xã hội nói chung.
"Không một bài
học nào được rút ra từ sự việc này – cả cho giới y khoa lẫn chính trị
gia," nhóm này tuyên bố trong một thông cáo.
Trước khi tòa ra
tuyên án chiều thứ Tư 28/5, một số nạn nhân đã tổ chức biểu tình trước tòa án.
Bà Catherine – mẹ của
một nạn nhân – nói rằng ngày tuyên án là lần đầu tiên bà thấy nhiều nhà báo đến
đưa tin như vậy và bà cảm thấy các nạn nhân đã bị lãng quên.
"Thật đáng tiếc,
nhưng tôi hy vọng là giờ đây thông điệp của chúng tôi có thể được lắng nghe.
Không phải cho thế hệ đã chịu tổn thương, mà là cho các cháu tôi," bà
nói, đồng thời bày tỏ hy vọng các cơ quan chức năng sẽ "có phản ứng".
Le Scouarnec, người
có mặt đầy đủ trong suốt 14 tuần xét xử, đã nhiều lần xin lỗi về những hành vi
"ghê tởm" của mình.
"Lời lẽ của ông
ta lúc nào cũng giống nhau, cùng một giọng điệu. Tôi không thấy chút thành khẩn
nào ở đó," Louis-Marie, 35 tuổi, nói.
"Tôi chỉ hy vọng
ông ta không thể tiếp tục gây hại cho xã hội nữa,... rằng ông ta sẽ bị giam giữ
mãi mãi."
"Tôi chưa bao
giờ thấy ông ta rơi một giọt nước mắt nào," một nạn nhân khác, Manon
Lemoine, nói.
Tuy vậy, luật sư
Maxime Tessier khẳng định ông tin rằng thân chủ của mình thành thật. "Ông
ấy đã rất xúc động trong phiên tòa... Việc thú nhận như vậy là điều rất quan trọng
đối với ông ấy. Đó là khoảnh khắc của sự thật và công lý."
Ông Tessier cũng chỉ trích ngành y, nơi mà – theo các bên dân sự – đã không hành động đủ mạnh và kịp thời để ngăn Le Scouarnec tiếp tục hành nghề, dù đã có nhiều tin đồn lan truyền về hành vi ấu dâm của ông ta.
"Không ai đứng
ra chịu trách nhiệm, trong khi tất cả các nạn nhân đều nói rằng không chỉ một
người đàn ông đã làm điều đó – mà cả một hệ thống đã cho phép ông ta thực hiện,"
ông nói.
Hội đồng Y khoa Quốc
gia Pháp (Cnom), vốn cũng đã đệ đơn kiện Le Scouarnec, vào tháng Ba từng nói
rằng họ "vô cùng lấy làm tiếc" vì cựu bác sĩ này đáng lẽ phải bị cấm
hành nghề.
"Tình huống này
đã bộc lộ sự thiếu vắng trao đổi giữa các đơn vị khác nhau trong Hội đồng Y
khoa và chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về điều đó," họ nêu trong một
thông cáo.
Laura Gozzi
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.