Ngồi trên yên xe
máy, cô khởi động máy, tăng tốc và bắt đầu màn trình diễn thách thức tử thần
bên trong đường đua được gọi là Satan’s Barrel.
Sri Wahyuni là
ngôi sao của màn trình diễn được mong đợi nhất tại hội chợ đêm ở ngoại ô thành
phố Medan thuộc tỉnh Bắc Sumatra của Indonesia.
Cô bắt đầu đi xe đạp
Satan’s Barrel từ năm 17 tuổi, bị thu hút bởi sự tò mò trong khi tìm kiếm việc
làm. Giờ đây, ở tuổi 25, cô là nghệ sĩ biểu diễn chính trong hoạt động hội chợ
đêm mang tính biểu tượng của Indonesia này.
Đi xe đạp Satan’s
Barrel đòi hỏi lòng dũng cảm. Những người đi xe đạp không đội mũ bảo hiểm trên
đường đua xe đạp còn được gọi là Bức tường tử thần.
Wahyuni luôn đi
cùng một người đi xe đạp khác, và đôi khi có tới năm người đi trên đường đua
tròn, những bức tường gỗ sơn có đường kính từ 6 đến 10 mét (19 đến 33 feet).
Tất nhiên, điều đó
khiến khán giả lo lắng.
Wahyuni làm việc
ít nhất bốn giờ mỗi đêm. Một buổi tối gần đây, người mẹ đơn thân này đã đưa cô
con gái 5 tuổi của mình đến hội chợ, cho cô bé ăn, sau đó để cô bé đợi ở quầy
bán vé trong suốt buổi biểu diễn.
Kết thúc buổi biểu
diễn, những người phụ nữ dang rộng cánh tay và thậm chí nắm tay nhau trên xe máy,
ra hiệu kết thúc.
Khán giả giơ tay ra
để tặng tiền từ trên thùng, và Wahyuni cùng bạn nhảy của cô ấy đã chào đón từng
tờ tiền một, một khoản tiền boa cho sự phấn khích mà họ đã trình bày vào đêm
đó.
Sau đó, họ dọn dẹp xe đạp và đếm tiền boa.
Wahyuni kiếm được
một khoản lương hàng tuần, nhưng tiền boa giúp cô trang trải tiền thuê nhà và
các nhu cầu hàng ngày cho gia đình nhỏ của mình. Cô thừa nhận rằng cô thấy khó
khăn khi tìm một công việc mới hoặc tự mình khởi nghiệp.
“Tôi hy vọng điều tốt nhất. Tôi nghĩ rằng không có cách nào tôi có thể tiếp tục làm việc như thế này,” Wahyuni nói.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.