
Thời gian của Elon
Musk trong chính quyền Trump sắp kết thúc sau 129 ngày đầy sóng gió khi người
đàn ông giàu nhất thế giới đã mạnh tay cắt giảm chi tiêu chính phủ – vốn làm
bùng lên không ít tranh cãi.
Đầu tuần này, tỷ phú
gốc Nam Phi đã đăng lời cảm ơn gửi đến Tổng thống Trump trên nền tảng mạng xã hội
của mình - X - cho quãng thời gian làm việc tại Bộ Hiệu quả Chính phủ –
hay còn gọi là DOGE.
Tổng thống Donald
Trump thông báo sẽ tổ chức họp báo cùng Musk tại Phòng Bầu dục vào thứ Sáu:
"Hôm đó sẽ là ngày cuối cùng của anh ấy – nhưng thực ra thì
không – vì anh ấy sẽ luôn sát cánh cùng chúng ta, tiếp tục giúp đỡ."
Dù thời gian tỷ phú
Musk làm việc trong chính phủ chỉ kéo dài hơn bốn tháng, những gì ông làm với
DOGE đã làm đảo lộn bộ máy liên bang và tạo ra ảnh hưởng không chỉ trong hành
lang quyền lực ở Washington – mà còn trên toàn thế giới.
Hãy cùng điểm lại một
số dấu ấn mà vị tỷ phú để lại.
Nhát cưa của DOGE
vào chi tiêu liên bang
Musk gia nhập chính quyền Trump với một sứ mệnh: cắt giảm càng nhiều chi tiêu chính phủ càng tốt.
Ban đầu, ông đặt mục
tiêu tiết kiệm "ít nhất 2.000 tỷ USD", sau đó giảm xuống còn 1.000 tỷ
và cuối cùng là 150 tỷ USD.
Cho đến nay, DOGE
tuyên bố đã tiết kiệm được 175 tỷ USD thông qua tổ hợp gồm việc bán tài sản, hủy
bỏ hợp đồng thuê và cấp vốn, "xóa bỏ các khoản chi sai và gian lận",
cắt giảm quy định và tinh giản 260.000 nhân sự trong tổng số 2,3 triệu nhân
viên liên bang.
Tuy nhiên, một phân
tích chỉ ra các bằng chứng cho những con số này đôi khi còn thiếu cơ sở.
Trong một trường hợp
đáng chú ý vào tháng Hai, chính quyền đã phải ngừng việc sa thải hàng trăm nhân
viên liên bang tại Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia, bao gồm cả những người đảm
nhiệm các công việc nhạy cảm liên quan đến kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.
Ngay cả bản thân
Musk cũng nhiều lần thừa nhận rằng việc sa thải hàng loạt sẽ không tránh khỏi
sai sót.
"Chúng tôi sẽ mắc
sai lầm," ông nói vào tháng Hai, sau khi cơ quan của ông nhầm một khu vực ở
Mozambique là Dải Gaza do Hamas kiểm soát và cắt viện trợ tại đó. "Nhưng
chúng tôi sẽ nhanh chóng hành động để sửa sai."
Nỗ lực của DOGE
trong việc tiếp cận dữ liệu cũng gây tranh cãi, đặc biệt là việc cơ quan này
thúc đẩy quyền truy cập vào hệ thống nhạy cảm của Bộ Tài chính – nơi lưu trữ
thông tin cá nhân của hàng triệu người Mỹ.
Các cuộc khảo sát
cho thấy việc cắt giảm chi tiêu chính phủ vẫn được nhiều người dân Mỹ ủng hộ –
dù mức độ yêu thích cá nhân dành cho Musk sụt giảm.
Ranh giới mập mờ giữa kinh doanh và chính trị
Sự hiện diện của
Elon Musk - một "nhân viên chính phủ đặc biệt" tại Nhà Trắng mà không
qua bầu cử và là nhà sở hữu các công ty coi chính phủ Hoa Kỳ là một khách hàng
- khiến nhiều người nhíu mày, đặt ra câu hỏi về xung đột lợi ích tiềm tàng.
Đế chế doanh nghiệp
của ông gồm nhiều công ty lớn làm ăn với chính phủ Mỹ và các chính phủ nước
ngoài. Theo giám đốc điều hành của SpaceX, công ty này hiện có các hợp đồng trị
giá 22 tỷ USD với chính phủ Mỹ.
Một số nghị sĩ Dân
chủ cũng cáo buộc ông Musk đã lợi dụng vị trí của mình để thúc đẩy mở rộng thị
trường quốc tế cho công ty dịch vụ internet vệ tinh Starlink.
Nhà Trắng từng bị chỉ
trích vì đã hỗ trợ doanh nghiệp của Musk bằng việc trưng bày các mẫu xe của
Tesla – công ty xe điện đang gặp nhiều khó khăn – ngay trên bãi cỏ Nhà Trắng
vào tháng Ba.
Cả tỷ phú Musk và Tổng
thống Trump đều bác bỏ mọi gợi ý cho rằng công việc của ông với chính phủ có
xung đột lợi ích hay có vấn đề về mặt đạo đức.
Một cú hích cho chủ
nghĩa biệt lập Mỹ?
Trên toàn cầu, ảnh
hưởng rõ rệt nhất từ công việc của ông Musk với DOGE là việc hơn 80% các chương
trình của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) bị loại bỏ sau cuộc
rà soát kéo dài sáu tuần do DOGE thực hiện. Phần còn lại được Bộ Ngoại giao tiếp
nhận.
Việc cắt giảm do ông
Musk và DOGE dẫn dắt là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính quyền
Trump nhằm điều chỉnh chi tiêu đối ngoại tiệm cận với hướng tiếp cận "Nước
Mỹ trên hết".
Việc cắt giảm đối với
USAID – cơ quan đảm nhiệm các nhiệm vụ như phát hiện nạn đói, tiêm chủng và viện
trợ lương thực tại các khu vực xung đột – đã nhanh chóng ảnh hưởng tới các dự
án như bếp ăn cộng đồng ở Sudan, học bổng cho phụ nữ trẻ Afghanistan chạy trốn
khỏi Taliban và các phòng khám dành cho người chuyển giới ở Ấn Độ.
USAID cũng từng là một
công cụ quan trọng của "quyền lực mềm" Mỹ trên thế giới, khiến nhiều
người chỉ trích rằng việc loại bỏ cơ quan này như một dấu hiệu cho thấy tầm ảnh
hưởng của Hoa Kỳ trên trường quốc tế đang suy yếu.
Thuyết âm mưu và thông tin sai lệch
Mặc dù cả Musk lẫn
Trump trong nhiều năm qua đều bị giới chỉ trích cáo buộc lan truyền các thuyết
âm mưu vô căn cứ, nhưng sự hiện diện của Musk tại Nhà Trắng đã làm nổi bật rõ
ràng mức độ mà thông tin sai lệch đã len lỏi vào các bài diễn thuyết ở cấp cao
nhất của chính phủ Hoa Kỳ.
Ví dụ, vị tỷ phú từng
lan truyền một giả thuyết vô căn cứ trên mạng rằng kho vàng dự trữ của Mỹ tại
Fort Knox, bang Kentucky, đã âm thầm bị đánh cắp. Có thời điểm, ông đã nảy ra ý
tưởng phát trực tiếp một chuyến thăm tới địa điểm đó để đảm bảo số vàng vẫn
nguyên vẹn.
Gần đây hơn, Musk đã
phát tán rộng rãi những tin đồn bị bác bỏ rằng cộng đồng người da trắng
Afrikaner ở Nam Phi đang phải đối mặt với "cuộc diệt chủng" trên
chính quê hương của mình.
Những tin đồn này đã
len lỏi vào Phòng Bầu dục vào đầu tháng Năm, khi một cuộc họp nhằm xoa dịu căng
thẳng giữa Mỹ và Nam Phi rẽ sang một hướng đầy kịch tính sau khi Trump trình
bày với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa các video và bài viết mà ông cho là
bằng chứng về tội ác nhằm vào người Afrikaner.
Lộ rõ chia rẽ trong
nội bộ Trump
Công việc của Musk
trong chính phủ cũng phơi bày một thực tế rằng: bất chấp những lời cam kết công
khai về sự đoàn kết, vẫn tồn tại những căng thẳng trong chính quyền "Trump
2.0".
Dù Trump công khai –
và nhiều lần – bày tỏ ủng hộ công việc của Musk và DOGE, nhưng nhiệm kỳ của
Musk lại đánh dấu bằng các tin tức về sự căng thẳng giữa ông và các thành viên
nội các, những người cho rằng các khoản cắt giảm của DOGE đang ảnh hưởng tới cơ
quan của họ.
"Họ rất tôn trọng
Elon và những gì anh ấy đang làm, nhưng một số người không hoàn toàn đồng
tình," ông Trump thừa nhận trong một cuộc họp nội các vào tháng Hai.
"Nếu có ai không đồng tình, tôi muốn họ lên tiếng."
Có thời điểm, Tổng
thống Trump được hỏi liệu có thành viên nội các nào bày tỏ sự không hài lòng với
Musk hay không, ông quay sang cả phòng để hỏi, nhưng không một ai lên tiếng.
Thông báo về sự ra đi của Musk cũng trùng với ngày mà CBS – đối tác tại Mỹ – công bố một phần cuộc phỏng vấn trong đó Musk nói rằng mình "thất vọng" với dự luật ngân sách "to lớn, đẹp đẽ" của ông Trump. Dự luật này bao gồm các khoản giảm thuế trị giá hàng ngàn tỷ đô la và cam kết tăng chi tiêu quốc phòng.
Musk cho rằng dự luật
đó đã "làm suy yếu" nỗ lực của DOGE trong việc cắt giảm ngân sách –
phản ánh sự chia rẽ lớn hơn trong nội bộ Đảng Cộng hòa về con đường phía trước.
Bernd Debusmann Jr



No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.