Tuesday, May 6, 2025

Danh tính người đàn ông thứ hai bị trục xuất

SlagWars giphyupload slag slag wars slag war GIF

Daniel Lozano-Camargo, 20 tuổi, đã bị trục xuất vào tháng 3 vì vi phạm thỏa thuận pháp lý về đơn xin tị nạn của anh tại Washington.

Danh tính của người đàn ông thứ hai bị chính quyền Trump trục xuất bất hợp pháp khỏi Hoa Kỳ bất chấp lệnh của tòa án và hiện đang bị giam giữ tại El Salvador đã được tiết lộ.

Daniel Lozano-Camargo, một người Venezuela 20 tuổi, đã bị trục xuất đến cơ sở giam giữ khủng bố Cecot khét tiếng của El Salvador vào tháng 3 theo lệnh của Nhà Trắng về Đạo luật Kẻ thù ngoài hành tinh, Politico đưa tin.

Việc trục xuất anh diễn ra sau khi chính quyền tuyên bố anh, cùng với khoảng 240 người đàn ông khác, là thành viên của Tren de Aragua, một băng đảng Venezuela mà chính phủ Hoa Kỳ đã xác định là một tổ chức khủng bố. Các thành viên gia đình của Lozano-Camargo phủ nhận việc anh có liên hệ với băng đảng.

Politico tiết lộ danh tính của Lozano-Camargo sau khi một thẩm phán Maryland vào tháng trước phán quyết rằng chính quyền Trump đã trục xuất ông một cách không đúng mực, vi phạm thỏa thuận pháp lý năm 2024 cấm các cơ quan di trú trục xuất ông trong khi đơn xin tị nạn của ông đang chờ xử lý.

Thẩm phán Stephanie Gallagher, người được Trump bổ nhiệm vào vị trí thẩm phán, đã ra lệnh cho các quan chức "tạo điều kiện thuận lợi" cho Lozano-Camargo trở về Hoa Kỳ. Cho đến nay, chính quyền vẫn chưa tuân thủ.

Anh ta được cho là đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ vào năm 2022 với tư cách là người xin tị nạn, ban đầu anh ta đã dành thời gian trong một cơ sở dành cho người di cư vị thành niên cho đến khi anh ta 18 tuổi.

Theo Politico, sau đó anh ta đã bị bắt hai lần vì tội tàng trữ cocaine, gần đây nhất là vào tháng 11 năm ngoái và bị kết án 120 ngày tù vào tháng 1. Từ đó, anh ta đã được chuyển đến sự giam giữ của Cơ quan Di trú, Hải quan và Thực thi (Ice), nơi đã nộp đơn xin giam giữ anh ta, với lý do anh ta đã ở trong nước một cách bất hợp pháp.

Trong phán quyết của mình, Gallagher đồng ý với những người ủng hộ quyền của người nhập cư rằng Lozano-Camargo không nên bị trục xuất cho đến khi đơn xin tị nạn của anh ta được giải quyết. Trong khi giữ kín danh tính của anh ta bằng cách chỉ gọi anh ta bằng một bút danh, "Cristian", cô nói rằng anh ta đang "chạy trốn nguy hiểm và các mối đe dọa ở Venezuela".

Politico cho biết danh tính của Lozano-Camargo đã được tiết lộ trong siêu dữ liệu được nhúng trong hồ sơ của tòa án chính phủ.

Một hồ sơ của tòa án bộ tư pháp được công bố vào thứ Hai đã phản đối đánh giá của thẩm phán, nói rằng ông ta thuộc về "một băng đảng khủng bố bạo lực", do đó không đủ điều kiện tị nạn tại Hoa Kỳ. Các luật sư của bộ tư pháp đã viết rằng việc đưa ông ta trở lại Hoa Kỳ "sẽ không còn phục vụ bất kỳ mục đích pháp lý hoặc thực tế nào nữa".

Gallagher dự kiến ​​ sẽ đưa ra phán quyết tiếp theo về vấn đề này tại một tòa án ở Baltimore vào thứ Ba.

Trường hợp của Lozano-Camargo giống với trường hợp của Kilmar Ábrego García, một cư dân Maryland đã bị trục xuất về El Salvador vào tháng 3 mặc dù có lệnh của tòa án trước đó được ban hành vào năm 2019 xác định rằng ông ta có tư cách được bảo vệ vì ông ta có nguy cơ bị bạo lực nếu bị trả về quốc gia gốc của mình. Ábrego García sinh ra ở Salvador. Chính phủ Hoa Kỳ, nơi tuyên bố rằng ông ta là thành viên của băng đảng MS-13 - điều mà Ábrego García phủ nhận - đã thừa nhận rằng ông ta đã bị trục xuất do nhầm lẫn nhưng đã bất chấp lệnh của tòa án để đưa ông ta trở lại Hoa Kỳ.

Ábrego García đã bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ trên cùng một chuyến bay với Lozano-Camargo nhưng đã được chuyển từ Cecot đến một cơ sở khác vì sự công khai của quốc tế xung quanh vụ án của anh ta.

Gia đình của Lozano-Camargo đã cố gắng thu hút sự chú ý đến hoàn cảnh khó khăn của anh ta trong các bài đăng trên mạng xã hội. Mẹ của anh ta, Daniela, đã tuyên bố anh ta vô tội trong một video đầy nước mắt trên Facebook.

Sở hữu giấy phép lao động hợp lệ, anh ta được cho là đã sống ở Houston và rửa xe để kiếm sống trước khi bị bắt giữ.

Việc trục xuất anh ta là một trong những vụ việc được tờ Guardian nêu bật vào tháng 3, trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng anh ta là một trong số hàng trăm người Venezuela bị loại khỏi danh sách trục xuất dựa trên hình xăm của họ, mà chính quyền tuyên bố đã xác định họ là thành viên của Tren de Aragua.

Lozano-Camargo được cho là có một số hình xăm, bao gồm một hình xăm mang tên cha anh ta - người đã mất khi anh ta còn nhỏ. Những người chỉ trích cho biết các thành viên của Tren de Aragua không sử dụng hình xăm để quảng cáo về tư cách thành viên của họ trong băng đảng.

 

Robert Tait

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.