Tuesday, May 6, 2025

Nga sợ tên lửa HIMARS đổ xuống cuộc diễu hành

Take Off Fire GIF by Sandia National Labs

Thật không thể tin được, họ lại làm điều đó một lần nữa

Vào thứ Ba, quân đội Nga từ Lữ đoàn bộ binh hải quân 155 đã tập trung ngoài trời để kiểm tra, giữa ban ngày, trong phạm vi của Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ sản xuất của quân đội Ukraine. Kết quả, đối với Lữ đoàn 155 không may mắn. Một đơn vị mà người Ukraine đã phá hủy nhiều lần, buộc người Nga phải xây dựng lại nhiều lần là điều có thể dự đoán được.

Một máy bay không người lái của Ukraine đã phát hiện ra lính thủy quân lục chiến trong đội hình của họ ở Olenivka, cách tiền tuyến tám dặm về phía đông ở miền đông Ukraine.

Hai tên lửa dẫn đường GPS M30/31 của Ukraine đã rơi xuống như mưa, mỗi quả bắn 182.000 viên đạn vonfram gây chết người trên khắp bãi diễu hành. Theo báo cáo, 19 người Nga đã thiệt mạng, bao gồm một đại tá và hai sĩ quan khác. Chỉ huy lữ đoàn, Đại tá Mikhail Gudkov, đã bị thương.

Đây là lần thứ ba trong một tuần điều này xảy ra. "Đây không còn là những sai lầm đơn lẻ nữa", nhà báo chiến tranh người Nga Military Informant đã viết. "Đây là một bức tranh lâm sàng".

Vào ngày 20 và 21 tháng 2, các lực lượng Ukraine đã xác định được các cuộc tụ tập lớn của quân đội Nga trong phạm vi HIMARS của tiền tuyến và nhanh chóng bắn phá họ.

Cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào những người lính thuộc Lữ đoàn súng trường cơ giới cận vệ độc lập số 39 của quân đội Nga tại Trudivs'ke ở miền đông Ukraine. Hai đại đội bộ binh đã xếp hàng cùng với chỉ huy của họ, Đại tá G. Musaev, để Thiếu tướng Oleg Lvovich Moiseev, chỉ huy của Tập đoàn quân vũ trang hợp nhất số 29, có thể giải quyết vấn đề.

Moiseev được cho là đang trên đường đến thì một máy bay không người lái của Ukraine bay qua trên không và một chiếc HIMARS đã nổ súng. Tiền tuyến chỉ cách 20 dặm về phía tây, xung quanh Vuhledar. Một chiếc HIMARS có thể bắn tên lửa M30/31 xa tới 57 dặm.

Video và ảnh do những người sống sót chụp cho thấy cảnh nhiều người Nga đã chết. Có thông tin cho biết 65 binh sĩ đã chết, bao gồm cả Musaev. "Họ xếp hàng họ trên một cánh đồng trống", một người sống sót càu nhàu khi ghi lại cảnh tàn sát. "Bọn chỉ huy khốn kiếp".

Ngay ngày hôm sau, hai nhóm quân Nga lại tập trung ngoài trời để huấn luyện và kiểm tra.

Hai đội hình riêng biệt từ Trung đoàn tấn công đường không 328, Lữ đoàn bộ binh hải quân cận vệ 810 và Trung đoàn pháo tự hành 81 tập hợp tại Công viên thiên nhiên quốc gia Oleshky Sands, chỉ cách đầu cầu của thủy quân lục chiến Ukraine ở Krynky 20 dặm về phía nam, trên bờ trái của Sông Dnipro.

Một máy bay không người lái của Ukraine đã định vị được họ. Pháo binh Ukraine có lẽ là HIMARS đã ngắm bắn. Khoảng 60 người Nga khác được cho là đã thiệt mạng.

Cuộc tấn công HIMARS thứ ba vào cuộc diễu binh của Nga diễn ra chỉ sáu ngày sau đó. "Không thể dạy được", Oleg Tsarev, một blogger người Nga khác than thở.

Thật khó để giải thích tại sao người Nga vẫn xếp hàng để thực hành mục tiêu HIMARS. Thật khó, cho đến khi bạn hiểu được vòng xoáy đi xuống trong huấn luyện và lãnh đạo quân sự của Nga.

Trong hai năm kể từ khi Nga mở rộng cuộc chiến với Ukraine, có khả năng 300.000 người hoặc hơn 400.000 người, nếu bạn tin vào tuyên bố của chính phủ Ukraine người Nga đã bị giết hoặc bị thương, bao gồm có lẽ 30.000 người chỉ trong trận chiến kéo dài bốn tháng ở thành phố phía đông Avdiivka, đỉnh điểm là hai tuần trước với một cuộc rút lui của Ukraine và một "chiến thắng thảm bại" của Nga.

Tất nhiên, tổn thất của Ukraine nhẹ hơn nhiều. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần này tuyên bố 31.000 quân Ukraine đã thiệt mạng trong hai năm, có lẽ ngụ ý rằng khoảng 100.000 người khác đã bị thương. Đánh giá của Hoa Kỳ về thương vong của Ukraine cao hơn một chút.

Trong mọi trường hợp, không ai tranh cãi rằng có rất nhiều người Nga đã chết. Trên thực tế, có quá nhiều người đến nỗi Điện Kremlin đã cắt giảm việc đào tạo cho nhiều tân binh hoặc lính nghĩa vụ để đưa họ đến tuyến đầu trong vòng vài tuần sau khi huy động.

Rủi ro khi dành thời gian thực sự để đào tạo quân lính mới là sự suy yếu liên tục của quân đội chiếm đóng 400.000 người của Nga tại Ukraine khi thương vong vượt quá số người thay thế.

"Một đội hình khác, một lễ trao giải khác, một cuộc tấn công HIMARS khác bằng mảnh đạn", Người cung cấp thông tin quân sự than thở.

Điều này sẽ tiếp tục cho đến khi người Nga thực sự bắt đầu huấn luyện và chỉ huy quân đội của họ. Hoặc cho đến khi người Ukraine hết tên lửa M30/31 cho bệ phóng HIMARS của họ.

Hoa Kỳ là nhà cung cấp tên lửa chính cho các khẩu đội HIMARS của Ukraine, và những người Cộng hòa liên kết với Nga tại Hạ viện Hoa Kỳ đã cắt đứt thêm viện trợ của Hoa Kỳ vào tháng 10. Có khả năng điều này có nghĩa là mọi M30/31 mà người Ukraine bắn ra đều là M30/31 mà họ không thể thay thế.

Cuối cùng, tên lửa sẽ hết, tại thời điểm đó, sẽ an toàn hơn nhiều cho quân đội Nga khi diễu hành ra ngoài trời chỉ cách tiền tuyến vài dặm.


David Axe

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.