Tuesday, September 30, 2014

Chiếc dù và người biểu tình Hong Kong

image
Khi các bình khí cay được mở và khói bốc ra, những người biểu tình Hong Kong chỉ có những chiếc dù để tự vệ. Người ta mang dù theo ban đầu chỉ bởi cái nóng quá gay gắt những ngày qua.
Nhưng sau đó, hình ảnh những chiếc dù đã được đăng lên như biểu tượng của sự đoàn kết. "Cách mạng dù" đã trở thành hiện tượng nghệ thuật trên mạng của phong trào biểu tình.
Cùng với dải nơ vàng, hình ảnh chiếc dù đã trở thành biểu tượng không chính thức của các cuộc biểu tình đường phố tại Hong Kong.
Khi trời mưa... hãy mở dù, đó là lời khuyên của những người biểu tình Hong Kong mà nay được lan truyền khắp nơi. Hình ảnh người biểu tình cùng nhau giương dù chống lại tình trạng xịt hơi cay đã thu hút rất nhiều lời bình luận trên các mạng xã hội.
Trong vòng vài năm vừa qua, nghệ sỹ người Hong Kong Kacey Wong đã theo đuổi nghệ thuật biểu tình, khi mà người dân Hong Kong bắt đầu xuống đường phản đối một cách thường xuyên hơn.

image
Những chiếc dù đơn giản đã được dùng làm phương tiện tự vệ của người biểu tình trước những làn khí cay của cảnh sát
Sáng hôm thứ Hai, sau một đêm chứng kiến cảnh có thêm các vụ đụng độ và thêm việc sử dụng khí cay, ông đã lên trang Facebook của mình, kêu gọi các nghệ sỹ hãy đưa ra các ý tưởng thiết kế cho cách mạng dù Hong Kong.
Ông tin rằng tổng hợp ý kiến và các kiểu thiết kế với nghệ thuật đương đại là điều thích hợp.
"Tôi có cảm hứng từ việc chứng kiến mọi người tự vệ với những đồ dùng có trong mỗi gia đình. Sự tương phản thật là rõ rệt. Một bên là sự tàn nhẫn của cảnh sát, còn một bên là những chiếc dù tội nghiệp," ông Wong nói với BBC.
"Chiếc dù đã được biến từ vật dụng thông thường hàng ngày thành biểu tượng chống đối, biểu tượng phản kháng."
Với ông, internet đã đưa phong trào này vượt ra khỏi khuôn khổ các đường phố Hong Kong: "Bạn không cần phải có mặt ở một chỗ nhất định vào đúng một giờ nhất định. Công nghệ khiến cho nhiều người có thể tham gia cuộc biểu tình này."

image
Sinh viên đã thắt nơ vàng trên lan can trường Đại học Baptist Hong Kong
Charlie Campbell từ báo Time đã chia sẻ hình ảnh những chiếc dù trên đường phố Hong Kong trên mạng xã hội Twitter.
Và James Fallows từ nguyệt san Atlantic đăng một tin nhắn của một độc giả Hong Kong: "Khi cảm thấy sợ hãi, chúng tôi mở dù và giơ tay lên."
Thắt một dải nơ vàng... Người Hong Kong đã dùng ca khúc Tie a Yellow Ribbon Round an Ole Oak Tree (Thắt dải nơ vàng quanh gốc sồi già) của Tony Christie... và trên Facebook người ta bắt đầu thay hình đại diện cá nhân bằng một dải nơ vàng đặt trên nền đen.
Người dùng Instagram với tên natsushimo đã đăng một hình ảnh dải nơ vàng thắt quanh lan can ở Đại học Baptist Hong Kong. Tin tức nói các sinh viên không tham gia biểu tình và vẫn đi học cũng đeo nơ vàng.



Samanthi Dissanayake


image
Hai bức ảnh làm rúng động lương tâm mọi người. Một cảnh sát Hồng Kông hối hận vì bắn nước cay vào mắt một sinh viên. Anh ta sửng người, vứt súng rồi rút chai nước lọc, chạy đến rửa mắt cho sinh viên này.


Nền dân chủ của Hồng Kông rất gần vì trong ngay trong lực lượng đàn áp của chính quyền, có những trái tim con người biết điều đúng cần làm.

image
Tối nay 30-09-2014 ...trời mưa ỡ Hong Kong ... người biểu tình thì có trang bị dù ... còn cảnh sát thì không vì phải làm nhiệm vụ ... một nguời tham dự biểu tình đa che mưa cho anh cảnh sát trươc sự ngở ngàn cuả anh ta.

image

image


Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân xuống đường ủng hộ...
Chó chết mèo cũng nhăn răng
Lee Samantha: những bữa cơm độc đáo dành cho con
Chuyện Đông Âu kéo tượng Lenin
Ðôi Mắt Phượng
Dân số vàng của Việt Nam: còn đang ngái ngủ
Sinh viên HK 'lý tưởng mà không ảo tưởng'
Ăn Chay - Vegetarianism
Cảnh sát giải tán biểu tình ở Hong Kong
Một phụ nữ gốc Việt buôn người vào Mỹ
Văn hoá dân chủ
ISIS rất sợ Lữ Đoàn "Trinh Nữ" Kurd
Bí mật bao trùm sự “mất tích” của Kim Jong Un
Nghề mới XHCN: BS "Cử Tuyển"
ISIS là con bài của TC dùng để thương lượng với Mỹ...
Văn Hóa "Giả Vờ" ở Việt Nam
Tiền thật tiền giả
Lệnh trừng phạt lương thực của Nga: Lợi hay hại?
Bài học gì từ cựu Bộ trưởng Giao thông?
Joshua Wong, đang làm rung chuyển Hong Kong.
Thương Xá TAX: Sài Gòn “Hòn ngọc Viễn Đông”
Từ tháp đôi cao nhất thế giới tới Ground Zero
Trục Nga - Trung: Mối đe dọa cho thế giới
Người tù bất khuất: Xuyên thế kỷ Trần Tư
Người Vợ đảm đang
Lối xưa xe ngựa Sài Gòn cũ…..
Chết ở Mỹ, chôn ở VN
Câu chuyện bà Edith Macefield
Chiến dịch quốc tế tấn công Hồi Giáo ISIS
Mắm Hòn Mê
Những dấu hiệu của bệnh ung thư Gan
Tướng Giáp và 'lá thư bà Bảy Vân'
Cải cách điền địa ở VNCH ra sao?
Săn lùng tỷ phú đô la
Người Việt ở Texas phản đối ngôi sao đỏ
Interpol truy quét hàng giả ở VN và TC
Những cái bánh vẽ đẹp không tin nổi
Hoa Kỳ không kích IS ở Syria
Không tin đạo Hồi: "là tà đạo?"
Cuộc chiến không bao giờ dứt?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.