Wednesday, August 13, 2014

Vĩnh biệt “Good Morning ….Vietnam”

image
Những người hâm mộ toàn thế giới, bạn bè, gia đình bàng hoàng nghe tin Robin Williams đã treo cổ tự tử tại nhà riêng ở San Fransisco, California, hôm qua ngày 11 tháng 8 năm 2014.
Người ta đang chờ đợi câu trả lời của câu hỏi: Tại sao một ngôi sao điện ảnh kiêm nghệ sỹ hài lừng danh mà lại kết thúc cuộc đời một cách đầy bi đát và khổ đau, mới ở tuồi 63.
Robin Williams sinh ngày 21 tháng 7 năm 1951 tại Chicago, Illinois. Ông đã theo học ở Trường Kịch nghệ Juilliard và bắt đầu lập nghiệp vào cuối thập kỷ 70s thế kỷ trước với phim truyền hình hài nhiều tập “Mork and Mindy”.

image
Tài năng của ông được khẳng định qua những phim “Good Morning Vietnam”, “Dead Poets Society”, và “Mrs Doubtfire”. Ông đã dành được rất nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá, để lại trong lòng khán giả những cảm xúc buồn vui, giận dữ, dỗi hờn, giằn vặt, đau khổ, sót thương, luyến tiếc.

image

Đặc biệt khán giả Việt Nam biết đến anh qua cuốn phim“Good Morning Vietnam” lấy bối cảnh Sài Gòn – 1965. Robin William thủ vai Adrian Cronauer xướng ngôn viên của đài phát thanh phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ đang làm nhiệm vụ tại Nam, Việt Nam.

image
Bắt đầu chương trình phát thanh vào mỗi sáng anh cất dọng kéo dài và rất khôi hài “Good Morning….. Vietnam”. Khi phát thanh anh thường kết hợp những pha hài ngắn trộn với bản tin mới nhất và âm nhạc, để lại trong lòng những người lính trận xa nhà những cảm xúc không thể phai mờ. Thế nhưng người lãnh đạo của anh thì không đồng ý cách đọc tin như vậy.

image
Trong khi theo đuổi Trinh, một cố gái Sài Gòn, Cronauer tình cờ biết Tuấn anh trai của Trinh. Hai người đã trở thành bạn thân. Nhưng nghiệt ngã thay, người ta phát hiện ra Tuấn là một Việt Cộng nằm vùng. Tuấn đã tố chức nhiều trận đánh bom vào những câu lạc bộ của lính Mỹ.

image
Mối tình của Cronauer với Trinh bất thành, anh rời Sài Gòn, để lại một chương trình phát thanh cuối cùng “Good bye ……………..Vietnam” với bao lưu luyến, nhớ nhung.

image
Một điều rất đáng tiếc là phim này làm tại Thái, diễn viên trong vai Trinh, Tuấn đều là người Thái, không gian Thái, văn hóa Thái, không thấy bóng dáng của Sài Gòn – 1965.

image
Vĩnh biệt Robin Williams. Vĩnh biệt “Good Morning……..Vietnam”. Anh đã để lại trong ký ức khán giả những cảm xúc rất tuyệt vời. Mong anh tiếp tục cống hiến những pha hài cho khán giả ở thế giới bên kia.



Trần Hồng Tâm


image

Vĩnh biệt Robin Williams

image

image


Mạng xã hội toàn cầu và sức mạnh liên kết to lớn
Mỹ sẽ giám sát 'các đảo đá, đảo san hô, và bãi cạn...
Con tắc kè CSVN sẽ đổi màu ?
Thỏa thuận Thành Đô: bước lùi lịch sử thảm họa ch...
Hải quân Nhật với "song sát" đổ bộ Wasp và 22DDH t...
Thành phố của hươu tại Nhật Bản
Tàu chiến của Trung Cộng bắn tên lửa trong một cuộ...
Duyên - Nghiệp...
Đồng minh với Mỹ
Nhìn về phong trào 'thoát Trung'
Vĩnh biệt Robin Williams
Thằng ăn hại
Mỹ: Tách xa TC, lại gần VN
Cô gái bán báo xinh đẹp ở Sài Gòn
Thiết bị chống trộm của cảnh sát Anh
Bộ máy thuần hóa của CSVN
Tại sao người ta tàn nhẫn đến vậy?
Sự khác nhau trong văn hóa ứng xử giữa Sài Gòn và ...
Lớp học ngoại ngữ miễn phí của chàng trai bán bóng...
Tòa Án Úc: Tố cáo tham nhũng tiền polymer Việt Nam...
Không biết CSVN chơi trò bần tiện gì với Điếu Cầy ...
Hội nghị Thành Đô của đảng CSVN với CSTQ năm 1990
Việt-Mỹ: Vũ khí đổi lại cải cách?
Tại sao chúng ta cần nhà văn?
Tháng bảy ngát mùa hoa yêu thương
Sự thật về Thanh Hải Vô Thượng sư
Về việc biến chùa chiền thành các “siêu thị Phật”
Hai thủ lãnh Khmer Ðỏ lãnh án tù chung thân vì tội...
Vì sao phải thoát Trung?
Lê Hoàng Trúc: Hồi Trống Tự Do
Lễ nhậm chức: Chuẩn tướng Lương Xuân Việt
Một Lễ rửa tội
Con đường phản động
Báo cáo vệ sinh của thành phố Hà Nội
Thực trạng Việt Nam: Vấn đề và Giải pháp
Tây Nguyên và sự phát triển của Việt Nam
Nhắc lại ngày máy bay Mỹ bắn phá
Hành khách đại tiện ngay trên ghế máy bay
Chiến tranh lạnh giữa Mỹ và TC
Đã tìm thấy xác chị Huyền?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.