Friday, January 12, 2018

Thiếu nữ Nhật: trang phục truyền thống Kimono trong Lễ trưởng thành

https://baomai.blogspot.com/
Hàng ngàn thiếu nữ Nhật diện trang phục truyền thống Furisode Kimono trong sự kiện đánh dấu họ tròn 20 tuổi, và trở thành người lớn thực sự.

https://baomai.blogspot.com/
Các bạn nữ diện Furisode Kimono tươi rói trong Lễ trưởng thành tại thành phố Yokohama, Nhật

Theo Japan Times: Lễ trưởng thành của nam thanh nữ tú ở Nhật Bản đã diễn ra trong tháng 1. Lễ Coming of Age bắt đầu từ năm 1948, và diễn ra vào ngày thứ Hai của tuần thứ hai tháng Một hàng năm. Lúc này, các bạn trẻ chính thức trở thành người có trách nhiệm với gia đình và công việc.

https://baomai.blogspot.com/

"Bây giờ tôi phải có trách nhiệm hơn khi đã trở thành một người lớn" - bạn Makoto Kusaka cho biết.

Ở Nhật, các thanh niên đến tuổi trưởng thành được phép uống rượu, hút thuốc lá, và đi bầu cử.

https://baomai.blogspot.com/ 

Trong dịp này, các bạn nữ Nhật diện trang phục truyền thống Furisode Kimono, và làm tóc trang điểm rạng rỡ, còn nam mặc vest hoặc Hakama (Kimono dành cho nam) khi tham dự các nghi lễ họp mặt cùng gia đình và bạn bè.

https://baomai.blogspot.com/

Trong văn hóa Nhật, Furisode là một Kimono dùng để đi lễ, mặc Furisode chỉ dành cho cô gái còn độc thân. Khi các cô gái Nhật Bản bước sang tuổi 20, sẽ diện Furisode Kimono để kỷ niệm ngày Lễ trưởng thành trọng đại.

https://baomai.blogspot.com/
Các thanh niên cũng hớn hở cùng các bạn nữ dự ngày Lễ trưởng thành tại Công viên Toshimaen ở Tokyo, Nhật

https://baomai.blogspot.com/

Rộn ràng tiếng cười của các bạn gái khi tập trung chuẩn bị dự Lễ trưởng thành ở thành phố Yokohama, Nhật 

https://baomai.blogspot.com/
Các thanh niên mặc vest, trong khi các bạn nữ diện Furisode Kimono trong ngày Lễ trưởng thành tại Công viên Toshimaen ở Tokyo, Nhật 

https://baomai.blogspot.com/
Khuôn mặt rạng ngời của các thiếu nữ trong ngày Lễ trưởng thành tại công viên Toshimaen ở Tokyo, Nhật 

https://baomai.blogspot.com/
Tại Tokyo, các thiếu nữ che mưa khi đi dự Lễ trưởng thành tại đền Meiji Shrine 

https://baomai.blogspot.com/
Các thiếu nữ rạng rỡ trong trang phục Furisode Kimono trong ngày Lễ trưởng thành ở Tokyo, Nhật

Lễ trưởng thành năm 2018 diễn ra ngay thời điểm đợt không khí lạnh, kèm mưa và tuyết xảy ra tại miền Bắc Nhật Bản. Ngồi trong cơn gió lạnh, hàng trăm bạn trẻ nghiêm trang thực hiện nghi lễ cầu nguyện tại đền Meiji Shrine ở thủ đô Tokyo.

https://baomai.blogspot.com/

Trong khi đó, nhiều bạn trẻ khác đến vui chơi ở Công viên Tokyo Disneyland, tỉnh Chiba, để chụp ảnh cùng bạn bè, ghi lại kỷ niệm của tuổi trưởng thành.

https://baomai.blogspot.com/

Theo Japan Today, tại khu vực sân khấu lớn Yokohama, thành phố Yokohama, có khoảng 37.000 bạn trẻ dự Lễ trưởng thành vào buổi sáng 8-1; tuy nhiên, họ không được phép đưa thức uống có cồn vào liên hoan, vì năm ngoái xảy ra tình trạng một số thanh niên "say quá chén” rồi.

Trong khi đó, Nghi lễ trưởng thành cũng được tổ chức tại các tỉnh Miyagi, Iwate, và Fukushima (nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa kép động đất, và sóng thần vào ngày 11-3-2011), để tưởng nhớ đến các nạn nhân bị thiệt mạng, một số bạn còn đặt di ảnh của bạn bè để cầu nguyện cho họ.

https://baomai.blogspot.com/

Số liệu thống kê của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật cho biết: Năm nay có khoảng 1,23 triệu người đủ tuổi trưởng thành ở Nhật, không thay đổi mấy so với năm ngoái, và bằng một nữa của năm 1970 có số lượng người trưởng thành cao nhất là 2,46 triệu người.

https://baomai.blogspot.com/
Các thiếu nữ chụp selfie trong ngày Lễ trưởng thành ở Tokyo, Nhật 

https://baomai.blogspot.com/
Cận cảnh rực rỡ sắc màu trang phục Furisode Kimono

https://baomai.blogspot.com/
Cận cảnh rực rỡ sắc màu trang phục Furisode Kimono

https://baomai.blogspot.com/ 

https://baomai.blogspot.com/
Niềm vui của các thiếu nữ trong ngày Lễ trưởng thành ở Tokyo, Nhật

https://baomai.blogspot.com/

https://baomai.blogspot.com/
Đến tuổi trưởng thành, các bạn trẻ đã chính thức trở thành người có trách nhiệm với gia đình và công việc.


https://baomai.blogspot.com/
Nụ cười tươi rói của một thiếu nữ trong ngày Lễ trưởng thành ở Tokyo, Nhật




HUỲNH PHƯƠNG

https://baomai.blogspot.com/

Bánh mì bán mắc, Loblaws đền $25 thẻ quà tặng
Chuyện xứ (Mỹ) của Tôi
Cuối năm đóng thuế, đầu năm gặp bác sĩ
Lịch sử đĩa hát ở Việt Nam thời thuộc địa
Adaptor chuyển data từ cell phone
Nước mắm Vị Quê: Sản xuất tại Hoa Kỳ
Những người Hàn, họ Lý, gốc Việt
Singapore đi đêm với VN trong vụ Vũ Nhôm như thế n...
Tuổi già và chuyện lái xe
Việt Nam xếp hạng thứ 18 về đàn áp tín đồ Công giá...
Đại tá Viettel về Bộ Tư lệnh Tác chiến mạng
Cơm tình thương Sài Gòn
Bức tượng đầu Phật 700 năm tuổi ẩn mình trong rễ c...
Đốt sách giết trò: từ Tần Thủy Hoàng đến Mao
Răng trắng chưa chắc đã là răng khỏe?
Việt Nam tăng cường ‘bảo vệ Tổ quốc và Đảng’ trên ...
Em ơi, đừng ‘hám’ Việt kiều…
Vì sao thế hệ thiên niên kỷ không dành dụm tiền?
Thành tích vi phạm nhân quyền 2017
Việt kiều Úc mang gần 2 kg ma túy bị bắt ở Campuch...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.