Những người đàn ông đầu trọc ngồi thành hàng để tham gia vào một giáo phái khổ hạnh Hindu thánh thiện khỏa thân được gọi là Naga Sadhus, trong lễ hội Maha Kumbh kéo dài 45 ngày ở Prayagraj, Ấn Độ
Hàng ngàn tín đồ chen chúc sau hàng rào tre để được nhìn thoáng qua đoàn rước lớn của những người đàn ông Hindu thánh thiện, trần truồng, phủ đầy tro và được trang bị vũ khí. Naga Sadhus là điểm nhấn của lễ hội Maha Kumbh, cuộc tụ họp tôn giáo lớn nhất thế giới hiện đang diễn ra ở miền bắc Ấn Độ.
Những người sùng bái nhảy qua hàng rào, chạy qua cảnh sát và lực lượng bán quân sự, để cầu xin phước lành của những người đàn ông thánh thiện.
Vào những ngày lễ tốt lành nhất, những người khổ hạnh này đi bộ trong những đoàn rước như vậy để tắm tại nơi hợp lưu của sông Hằng và sông Yamuna với Saraswati huyền thoại.
Những người đàn ông khổ hạnh Hindu thánh thiện khỏa thân được gọi là Naga Sadhus, đến trong một đám rước để tắm tại nơi hợp lưu linh thiêng của sông Hằng và sông Yamuna với Saraswati huyền thoại, trong lễ hội Maha Kumbh kéo dài 45 ngày ở Prayagraj, Ấn Độ.
Khi tắm, cởi tóc, các tín đồ nhảy xuống sông để chạm vào nước đã rửa sạch cơ thể của các sadhu.
Naga Sadhus rất được tôn kính, một cảnh tượng hiếm hoi bên ngoài lễ hội Maha Kumbh kéo dài 45 ngày. Hiện đang diễn ra tại thành phố Prayagraj ở miền bắc Ấn Độ, lễ hội này có sự tham dự của hàng chục triệu tín đồ Hindu. Với lịch sử là những nhà sư chiến binh, Naga Sadhus vẫn mang theo những thanh kiếm, giáo và các vũ khí tượng trưng khác.
Một người đàn ông khổ hạnh Hindu thánh thiện khỏa thân được gọi là Naga Sadhu cầm một cây đinh ba nghi lễ tại trại của mình, trong lễ hội Maha Kumbh kéo dài 45 ngày ở Prayagraj, Ấn Độ
Tại nơi diễn ra lễ hội, họ sống khắc khổ dưới sự giám sát của các vị đạo sư trong các trại gọi là akharas, một từ tiếng Hindi có nghĩa là học viện.
Đây cũng là nơi các Naga Sadhu mới được vị linh mục trưởng ban phước.
Những người mới ban phước thực hiện nghi lễ cúng dường cho tổ tiên đã khuất của họ, bao gồm cả bản thân họ với người chết để biểu thị sự cắt đứt mối liên hệ của họ với cuộc sống trần thế.
Những người đàn ông đầu trọc ngồi thành hàng để tham gia vào một nhóm khổ hạnh Hindu khỏa thân, được gọi là Naga Sadhus, trong lễ hội Maha Kumbh kéo dài 45 ngày ở Prayagraj, Ấn Độ
Một vị linh mục cao cấp trao cành cây để sử dụng trong nghi lễ cầu nguyện cho những người đàn ông đầu trọc để tham gia vào một nhóm khổ hạnh Hindu khỏa thân được gọi là Naga Sadhus, trong lễ hội Maha Kumbh kéo dài 45 ngày ở Prayagraj, Ấn Độ
Những người đàn ông đầu trọc ngồi thành hàng để tham gia vào một nhóm khổ hạnh Hindu khỏa thân được gọi là Naga Sadhus, trong lễ hội Maha Kumbh kéo dài 45 ngày ở Prayagraj, Ấn Độ
Những người thợ cắt tóc cạo râu và cạo đầu cho những người đàn ông chuẩn bị tham gia vào một nhóm khổ hạnh Hindu khỏa thân được gọi là Naga Sadhus, trong lễ hội Maha Kumbh kéo dài 45 ngày ở Prayagraj, Ấn Độ
Một vị linh mục cao cấp trao khố cho những người đàn ông để họ gia nhập vào một dòng tu khổ hạnh Hindu khỏa thân được gọi là Naga Sadhus, trong lễ hội Maha Kumbh kéo dài 45 ngày ở Prayagraj, Ấn Độ
Một người đàn ông thực hiện nghi lễ cúng dường cho tổ tiên đã khuất của mình, bao gồm cả bản thân mình cùng với người chết để biểu thị sự cắt đứt mối liên hệ của mình với cuộc sống trần thế, như một phần của nghi lễ gia nhập vào một dòng tu khổ hạnh Hindu khỏa thân được gọi là Naga Sadhus, trong lễ hội Maha Kumbh kéo dài 45 ngày ở Prayagraj, Ấn Độ
Những người đàn ông đầu trọc được nhận một sợi chỉ thiêng có ba sợi tượng trưng cho những suy nghĩ đúng đắn, lời nói đúng đắn và hành động đúng đắn trước khi họ gia nhập vào một dòng tu khổ hạnh Hindu khỏa thân được gọi là Naga Sadhus, trong lễ hội Maha Kumbh kéo dài 45 ngày ở Prayagraj, Ấn Độ
Những người đàn ông thực hiện nghi lễ cầu nguyện để gia nhập vào một dòng tu khổ hạnh Hindu khỏa thân được gọi là Naga Sadhus, trong lễ hội Maha Kumbh kéo dài 45 ngày ở Prayagraj, Ấn Độ
Họ được cắt tóc và cạo râu, bỏ lại những danh tính cũ và được đặt tên mới. Họ tắm ở nơi hợp lưu và thực hiện các nghi lễ thanh tẩy trước khi tuyên thệ từ bỏ những thú vui trần tục.
Những người mới nhập môn nhận được một sợi chỉ thiêng liêng có ba sợi — tượng trưng cho những suy nghĩ đúng đắn, lời nói đúng đắn và hành động đúng đắn — mà họ đeo trên vai trái.
Cuối cùng, vị đạo sư thì thầm một thông điệp bí mật đặc biệt vào tai họ, biến họ thành một Naga Sadhu. Những người nhập môn bước vào cuộc sống khổ hạnh và tận tụy với vị đạo sư và tôn giáo của họ.
Một vị đạo sư thì thầm một thông điệp bí mật vào tai một người đàn ông như một phần của nghi lễ nhập môn vào một nhóm những người đàn ông khổ hạnh Hindu khỏa thân được gọi là Naga Sadhus, trong lễ hội Maha Kumbh kéo dài 45 ngày ở Prayagraj, Ấn Độ
Một vị đạo sư thì thầm một thông điệp bí mật vào tai một người đàn ông như một phần của nghi lễ nhập môn vào một nhóm những người đàn ông khổ hạnh Hindu khỏa thân được gọi là Naga Sadhus, trong lễ hội Maha Kumbh kéo dài 45 ngày ở Prayagraj, Ấn Độ
BMNhững người đàn ông thực hiện các nghi lễ cầu nguyện để nhập môn vào một nhóm những người đàn ông khổ hạnh Hindu khỏa thân được gọi là Naga Sadhus, trong lễ hội Maha Kumbh kéo dài 45 ngày ở Prayagraj, Ấn Độ
BMBMNhững người đàn ông đầu trọc tắm tại nơi hợp lưu linh thiêng của sông Hằng và sông Yamuna với Saraswati huyền thoại như một phần của nghi lễ nhập môn vào một nhóm những người đàn ông khổ hạnh Hindu khỏa thân được gọi là Naga Sadhus, trong lễ hội Maha Kumbh kéo dài 45 ngày ở Prayagraj, Ấn Độ
Một người đàn ông tắm tại nơi hợp lưu linh thiêng của sông Hằng và sông Yamuna với Saraswati huyền thoại, như một phần trong nghi lễ gia nhập một giáo phái khổ hạnh Hindu thánh thiện khỏa thân được gọi là Naga Sadhus, trong lễ hội Maha Kumbh kéo dài 45 ngày ở Prayagraj, Ấn Độ.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.