Thursday, June 11, 2015

R.I.P: Christopher Lee qua đời ở tuổi 93

image
Sir Christopher Lee, diễn viên kỳ cựu và là ngôi sao trong làng điện ảnh thế giới, vừa qua đời, thọ 93 tuổi.
Diễn viên người Anh đã tạo dựng tên tuổi với vai diễn ma cà rồng Dracula và Frankenstein trong các phim kinh dị, và từng có mặt trong hơn 250 bộ phim.

image
Ông nổi tiếng nhất với các vai phản diện, như vai Scaramanga trong phim James Bond, hay tay phù thủy ác độc Saruman trong phim The Lord of the Rings.

image
http://baomai.blogspot.com/
Ông cũng đóng góp cho sự thành công của các phim The Wicker Man và Star Wars.

http://baomai.blogspot.com/
Tin tức nói ông qua đời hôm Chủ Nhật tại bệnh viện Chelsea and Westminster ở London, sau khi phải nhập viện do các chứng hô hấp cấp và đau tim.

Ông được phong tước hiệp sỹ vào 2009 do đã có những đóng góp to lớn cho nghệ thuật và có các hoạt động từ thiện. Ông được trao một giải Bafta hồi 2011.

Ra đời trong một gia đình phong lưu tại London vào năm 1922, Sir Christopher có họ dây mơ rễ má với Charlemagne, vị Hoàng đế La Mã đầu tiên.

image
Ông từng phục vụ trong Lực lượng Dự phòng thuộc Không lực Hoàng gia trong thời Đệ nhị Thế chiến.
Sự nghiệp điện ảnh của ông bắt đầu khi ông gia nhập tập đoàn giải trí của Anh, Rank Organisation, hồi 1947, và được đào tạo thành diễn viên.

image
Sự kết hợp của ông với hãng phim Hammer của Anh đã khiến ông trở thành nổi tiếng, thủ vai các nhân vật trong Frankenstein, The Mummy và Dracula hồi cuối thập niên 1950.

Ông là bà con với Ian Fleming, tác giả các cuốn sách về James Bond, người muốn ông đảm trách vai Dr No trong bộ phim cùng tên, nhưng rồi vai này sau được trao cho Joseph Wiseman.

Là người yêu mến opera, Sir Christopher thử sức với sự nghiệp ca hát vào thập niên 1990, với album gồm các giai điệu được dùng ở Broadway.

Ông cũng thích thử sức với mảng nhạc heavy metal. Hồi 2010, album Charlemagne: By the Sword and the Cross của ông đã giành giải Spirit of Metal Award của tạp chí Metal Hammer.

http://baomai.blogspot.com/
Sir Christopher Lee nổi tiếng với các vai ma cà rồng

http://baomai.blogspot.com/

MỸ thay thế thẻ tín dụng trong mùa thu năm nay
Những nỗi sợ của du khách khi đến VN
Biến nước biển thành nước ngọt
Henry Nguyễn mua đứt sân vận động ở Los Angeles, H...
Bí ẩn những tảng đá chồng lên nhau
Cảnh sát Casebolt từ chức sau vụ ẩu đả McKinney Te...
Phụ nữ Ninja Việt Nam ngày nay
Đi tìm không gian đã mất
Gần Mỹ tốt hơn cho Việt Nam?
Mosul: Cuộc sống dưới kiểm soát của IS
Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai tại Paris
Tháo dỡ “ổ khóa tình yêu” cầu Pont des Arts thủ đô...
Lễ đóng cửa biên giới Ấn Độ-Pakistan
Khối G7 đồng ý gia hạn các biện pháp chế tài Nga
Unforgotten: Phim tài liệu về tù cải tạo
Bí quyết tự trồng hoa sen tại gia
IS và những ám ảnh hãi hùng ở Iraq
Việt Nam thành cường quốc ăn mì gói
Con người có thể không ngủ trong bao lâu?
Bí quyết ăn uống để trẻ lâu của phụ nữ Nhật
9 câu hỏi rất khó và 9 câu trả lời tuyệt vời
Lại chuyện nghị quyết 36
Bút ký về một chuyến đi
Nói láo không biết sượng
Ăn nhậu ở Việt Nam
Người Việt có học nhiều cũng khó đoạt giải Nobel
Những con số 'xui xẻo' gây tai ương
Bột ngọt: Hiểu sao cho đúng?
Giao lưu văn hóa
Điều gì khiến chó quấn quýt chủ?
Kiểm tra hộ khẩu
Ca sĩ VN nào có nhiều fan nhất?
Ai ra lệnh giết ông Ngô Đình Cẩn
Sau cái chết sẽ là gì?
Hoa hậu Nhật làm thay đổi cái nhìn xã hội?
Xử bắn ông Ngô Đình Cẩn ở khám Chí Hòa
Mỹ sút bóng về khung thành điện Kremlin với vụ bê ...
Bài bạc khiến phụ nữ Việt dính vào ma túy ở Úc
Môi trường Việt Nam: Thảm họa đáng ngại
Vì sao khó quên những ký ức đau đớn?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.