Thursday, June 11, 2015

Thẩm phán gốc Việt tống 7 bị cáo vào nhà giam vì tội đến tòa trễ

image
Bảy người đã bị vị Thẩm phán gốc Việt cho vào nhà giam vì tội đến tòa trễ giờ.
Không rõ đây có phải là lần đầu tiên các bị cáo phạm lỗi đến trễ, hay đã đến trễ trước đó nên Thẩm phán Cindy Trương đã hết kiên nhẫn, ra lệnh đưa những người này vào thẳng nhà giam,  không muốn mất thêm thời giờ để nghe biện luận.

image
Thẩm phán Cindy Trương
Sự việc xảy ra vào sáng thứ Tư, ngày 27 tháng Năm, bảy người đã bị Thẩm Phán Cindy Trương cho vào nhà giam vì tội đến trễ là Billy Ray Jr. Adams, Christopher Kyle Compton, Corey Conway, Michael James Dorrian, Darren Lena Henry, Destry McFadden và Alejandro Rodriguez. Ông David McKenzie, một chuyên gia về luật pháp nói rằng, bị cáo buộc một tội phạm, phải đóng tiền thế chân để được tại ngoại, họ đã cam kết đến tòa án đúng giờ. Ông nghĩ rằng Thẩm Phán Trương muốn nhấn mạnh điều đó với các bị báo để họ hiểu rằng họ phải đến tòa đúng giờ. Bà Trương có thẩm quyền để làm như vậy đối với những ai phạm lỗi không đến tòa đúng giờ.

image
Tuy nhiên, vài luật sư nghĩ rằng thẩm phán đã sơ sót vài thủ tục như cho cơ hội giải thích họ có cố tình hay không và phải được xét xử trước khi bị tống vào nhà giam. Ông McKenzie cho biết thêm, nếu ai cũng muốn đến lúc nào thì đến, thì công việc tại tòa sẽ không diễn ra suôn sẻ theo đúng lịch trình. 

Các thẩm phán có trách nhiệm phải làm sao cho công việc trong tòa của họ được tiến hành theo đúng chương trình.

image
Trong buổi trưa cùng ngày, Thẩm Phán Cindy Trương đã ra lệnh thả bảy bị cáo vì lý do liên quan đến việc làm và gia đình của họ. Bà Cindy Trương đắc cử chức thẩm phán vào năm 2010. Các luật sư của bảy bị cáo đã tránh bày tỏ ý kiến trực tiếp với đài truyền hình, vì ngại bà thẩm phán sẽ làm khó dễ thêm cho thân chủ của họ.


Oklahoma judge sends tardy defendants directly to jail

image
An Oklahoma County judge is fed up with her courtroom’s lack of punctuality.
More than half a dozen people were sent to jail. Their crime? They all showed up late to court.
It’s unclear if this was the first time, or the offense was repeated, but judge Cindy Truong was not wasting any time today.
Better late than never was a line this judge was going to accept during court Wednesday morning.
“You’ve been charged with a crime, you’ve bonded out, you’ve made a promise to court to be on time,” David McKenzie, a legal expert says.
But for whatever reason seven people ,Billy Ray Jr. Adams, Christopher Kyle Compton, Corey Conway, Michael James Dorrian, Darren Lena Henry, Destry McFadden and Alejandro Rodriguez, were all locked up for showing up tardy.
“I think Judge Truong was trying to make a point to them that you have to be to court on time,” McKenzie says.
Sources tell us the judge snapped and sent them straight to jail.
“It’s within her power and her authority to hold people in contempt who do not show up to court on time,” McKenzie says.
And while a judge can do that, attorneys whose clients were taken to jail said she missed some steps.
First, they should be given a chance to explain why they were late, second, they must have done it willingly, and before they go to jail, they have the right to a jury trial.
“If people show up when they want to, things don’t run smoothly, it’s up to the judges that the administration of justice runs smoothly,” McKenzie said.
We tried talking with Judge Truong, but were only told she decided to release those sent to jail this afternoon because of work and family.
“At some point they have to put their foot down and I guess today was the day for her,” McKenzie says.
We tried talking with multiple attorneys whose clients were late.

Some would not agree to talk to us on camera for fear of jeopardizing their client’s cases.

http://baomai.blogspot.com/

Tường trình về nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Mỹ...
Sự thật về các ‘cụ rùa'
R.I.P: Christopher Lee qua đời ở tuổi 93
MỸ thay thế thẻ tín dụng trong mùa thu năm nay
Những nỗi sợ của du khách khi đến VN
Biến nước biển thành nước ngọt
Henry Nguyễn mua đứt sân vận động ở Los Angeles, H...
Bí ẩn những tảng đá chồng lên nhau
Cảnh sát Casebolt từ chức sau vụ ẩu đả McKinney Te...
Phụ nữ Ninja Việt Nam ngày nay
Đi tìm không gian đã mất
Gần Mỹ tốt hơn cho Việt Nam?
Mosul: Cuộc sống dưới kiểm soát của IS
Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai tại Paris
Tháo dỡ “ổ khóa tình yêu” cầu Pont des Arts thủ đô...
Lễ đóng cửa biên giới Ấn Độ-Pakistan
Khối G7 đồng ý gia hạn các biện pháp chế tài Nga
Unforgotten: Phim tài liệu về tù cải tạo
Bí quyết tự trồng hoa sen tại gia
IS và những ám ảnh hãi hùng ở Iraq
Việt Nam thành cường quốc ăn mì gói
Con người có thể không ngủ trong bao lâu?
Bí quyết ăn uống để trẻ lâu của phụ nữ Nhật
9 câu hỏi rất khó và 9 câu trả lời tuyệt vời
Lại chuyện nghị quyết 36
Bút ký về một chuyến đi
Nói láo không biết sượng
Ăn nhậu ở Việt Nam
Người Việt có học nhiều cũng khó đoạt giải Nobel
Những con số 'xui xẻo' gây tai ương
Bột ngọt: Hiểu sao cho đúng?
Giao lưu văn hóa
Điều gì khiến chó quấn quýt chủ?
Kiểm tra hộ khẩu
Ca sĩ VN nào có nhiều fan nhất?
Ai ra lệnh giết ông Ngô Đình Cẩn
Sau cái chết sẽ là gì?
Hoa hậu Nhật làm thay đổi cái nhìn xã hội?
Xử bắn ông Ngô Đình Cẩn ở khám Chí Hòa
Mỹ sút bóng về khung thành điện Kremlin với vụ bê ...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.