Saturday, September 20, 2014

Báo Anh tố cáo người Việt ăn thịt mèo

image
Thịt mèo, còn gọi là tiểu hổ, được ăn ở nhiều nơi ở Việt Nam
Báo Daily Mail của Anh kể chuyện một người Việt ở Đức bắt mèo hàng xóm để ăn nhưng không hiểu 'chuyện đó có gì sai trái'.

Người Việt này, tên là Tran Qui, được nói đã dùng đèn xì để nướng thịt chú mèo có tên Mungo, vốn của một người hàng xóm về hưu.

image
Những người nuôi chó mèo ở thị trấn Andernach, vùng Rhineland, đã phải cảnh giác không cho mèo chạy ra đường trước thông tin ông Qui có thể đã làm thịt tới 30 con mèo trong những tháng vừa qua.

Cảnh sát khu vực thì đang điều tra ông này về hai cáo buộc đối xử tàn tệ với thú vật và vi phạm quy định vệ sinh.

image
Nếu bị buộc tội, ông Tran Qui có thể bị tù tới ba năm.

image
Phát ngôn nhân của cảnh sát nói: "Ông ta đã nướng thịt động vật bằng đèn xì ở ngoài sân khu căn hộ ông ta. Ở một số nước Á châu, ăn thịt mèo là chuyện hay xảy ra. Nhưng điều này không thể chấp nhận ở Đức".

Một phụ nữ hàng xóm tên là Christina Sarwatka, chủ của chú mèo Billy, nói: '30 con mèo đã mất tích trong khu vực này. Tôi không thể cho Billy ra ngoài được nữa vì sợ nó bị ăn thịt mất".

image
Ông Qui, bố của năm đứa con, đã sống ở đây hai năm nay và nói ông "nhớ hương vị quê hương" nên nấu thịt mèo và ăn với nước mắm.

Văn hóa tiểu hổ

image
Anh Qui giết mèo làm thịt vì nhớ các món ăn quê hương
Báo Daily Mail cũng cho hay thịt mèo có mặt ở nhiều nhà hàng ở Việt Nam cho dù chính thức thì việc ăn thịt mèo bị cấm.

Ngay tại Việt Nam, người nuôi mèo cũng lo ngại cho số phận của các chú mèo vì ngày càng nhiều mèo bị ăn thịt.

image
Báo này viết thịt 'tiểu hổ' thường đi với bia và hay được ăn vào đầu tháng Âm lịch.
Thịt mèo ở Việt Nam được bán với giá 50-70 đôla Mỹ/kg hơi, tùy thuộc mèo to hay nhỏ, và thuộc loại thịt đắt tiền.

image
Theo báo Anh, người bán mèo hay nói họ nuôi mèo lấy thịt, nhưng khó kiểm tra sự thực như thế nào.


'What's wrong with eating a cat?': Vietnamese man in Germany admits killing and barbecuing his neighbour's pet - but doesn't understand what's wrong with it

image

Tran Qui used a bunsen burner to roast the cat called Mungo who belonged to a local pensioner
A Vietnamese man living in Germany has admitted killing and barbecuing his neighbour's cat - and was then bemused to find himself at the wrath of animal lovers.
'What's wrong with eating a cat?' said Tran Qui who used a bunsen burner to roast the cat called Mungo who belonged to a local pensioner.
Now local pet owners have put a cat curfew on their furry friends leaving home in the Rhineland town of Andernach as it is feared Qui may have scoffed 30 cats which have gone missing in recent months.
Police said they are investigating him for breaching both animal cruelty laws and hygiene regulations.
These specifically forbid consuming pets for food. If charged he could face up to three years behind bars.
A police spokesman said: 'He grilled the animal using a Bunsen burner in the courtyard of his block of flats. It is not uncommon in Asian cultures to eat cat meat. But it is not acceptable in Germany.'
Outraged neighbour Christina Sarwatka, cuddling her moggy Billy, said: 'Thirty cats have gone missing recently around here. I cannot let Billy out anymore. I am scared to death he will be eaten.'
Qui, a father of five, has lived in the town for two years and said he missed the 'tastes of home' - so he cooked the cat and ate it with a dip made of fish sauce, lime juice, coriander and garlic.

Despite an official ban on eating cats, restaurants in the Vietnam still offer the forbidden meat on their menus.


Mar 18, 2013
Tuần báo “Ein Herz für Tiere/ một trái tim cho thú vật „ hướng dẩn cách nuôi chó, mèo…v v. Các siêu thị bán thức ăn riêng cho chó mèo. Người La Mã cổ đại đã biết dùng chó tham gia chiến đấu, chó cắn vào chân ngựa địch ...

Jun 18, 2013
Trên mạng xã hội Việt Nam hiện nay có nhiều Hội những người Không ăn thịt chó mèo với ảnh chó mèo, động vật rất dễ thương, và cả Hội những người thích ăn thịt chó để ảnh thịt chó đã chế biến trình bày đẹp đẽ trên đĩa.

Sep 17, 2013
Nói về các loại thú nuôi trong nhà, chó là một trong nhiều loại động vật thông minh nhất. Chim hay két chỉ có thể nhái lại tiếng người vài tiếng. Mèo hiền hòa, thêm một chút lười biếng...ăn rồi ngủ... Chó là động vật năng động, ...

Nov 19, 2013
Business Insider, một trang web có trụ sở tại Mỹ, đã công bố danh sách 18 món ăn khinh dị nhất từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả chuột và thịt chó ở Việt Nam . Các trang web kinh doanh và công nghệ cảnh ... Một người phụ nữ đang cắt khúc một con mèo đã được quay chín trong phòng bếp của một nhà hàng ven Bờ Biển Ngà. Món thịt mèo là món ăn truyền thống phổ biến ở nhiều đất nước Châu Phi và Châu Á. image. Thịt rùa được bày bán nhan nhản ở một ...

Sep 05, 2013
Trong xóm nhà ai thịt chó cũng nhờ gã. Ủy ban xã khi nào tiếp khách hay liên hoan, cần thịt chó, lại gọi gã. Bản lĩnh ấy khiến gã với mấy vị trên Ủy ban thành thân tình. Dần dần người ta lấy luôn cái nghề của gã gắn vào tên, ...

Jun 18, 2013
“Cái chính không phải là việc ăn thịt chó là đúng hay sai, mà là các vụ buôn bán trái phép lên tới hàng triệu đô la Mỹ mỗi năm do các nhóm tội phạm có tổ chức. Cách mà những con chó này bị chở, và nếu còn sống sót để rồi ...

Aug 20, 2013
Nhưng lắm lúc gã tấm tức: đến cái giống chó còn đi không đổi họ, ngồi không đổi tên, lúc biến thành thịt vẫn gọi là chó, chẳng nhẽ chỉ do nước này có độc cái đảng mà thành mình phải kị húy, phải kiêng cả tên cha sinh mẹ ...

Jun 09, 2011
Người Việt Trì tự hào về thú ẩm thực rất dân dã của đất mình và chắc chắn đến Việt Trì một lần bạn sẽ được những tấm lòng hiếu khách khoản đãi món ngon này. Phố Đoàn Kết là trung tâm của thịt chó Việt Trì với gần 20 cửa ...

May 24, 2012

Tuy thế, trong những diễn đàn tôi tham gia gần đây, quan điểm của mọi người chủ yếu xoay quanh lập trường tiến lên của Stan và mở rộng của Sơn đối với các vấn đề gây tranh cãi ở Việt Nam như gia trưởng, ăn thịt chó, ...


image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image



No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.