Saturday, November 4, 2023

Thư gửi các Bạn Trẻ Việt Nam

 baomai.blogspot.com


Chào các bn,


Có thể một số các bạn đã nghe nói về Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cái chết của Ngài dưới lăng kính của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa. Hôm nay, nhân ngày tưởng niệm Cố Tổng Thống, ngày 2 tháng 11, tôi muốn gửi đến các bạn vài lời thô lậu để các bạn hiểu rõ về vị Anh Hùng này. Trước hết, mời các bạn đọc “baomai.blogspot.com” viết về tiểu sử thật sự của Ngài, và những lời nhận xét của các chính trị gia thuộc khối Tư Bản cũng như của chính các vị lãnh đạo của khối Cộng Sản Việt Nam. Từ đó, mong các bạn có một tầm nhìn khác hơn và chính xác hơn về vị Tổng Thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa, và rồi tìm cho mình một chỗ đứng vững chãi trong lịch sử.


BM


Mời đọc baomai:

Tiểu sử TT Ngô Đình Diệm và những nhận xét sau khi Ông bị giết (1901-1963)

BM

https://baomai.blogspot.com/2023/11/tieu-su-tt-ngo-inh-diem-va-nhung-nhan.html

Cá nhân tôi, mỗi lần nhớ đến Công Ơn của Cố Tổng Thống, tôi lại nghẹn ngào. Những năm tháng dưới triều đại của Ngài là những giai đoạn huy hoàng nhất của Việt Nam trong nhiều thế kỷ:


* Không có người ngoại quốc nào chỉ huy Quân Đội cũng như Hành Chánh VNCH. Số Cố Vấn Mỹ rất ít, chừng vài trăm người cư ngụ tại vài trụ sở tại Saigon, và chỉ có nhiệm vụ yểm trợ về tài chánh, và các chi phí quân sự. Các Cố Vấn tuyệt đối không thể hiện diện hay tham dự trực tiếp các chiến dịch quân sự của quân đội Miền Nam. (Vì thế, Mỹ mới muốn giết Tổng Thống Diệm để được đổ quân ào ạt vào Miền Nam).


* Loạn Sứ Quân bị dẹp tan. Các ảnh hưởng của Thực Dân Pháp biến mất. Việt Nam Cộng Hòa thực sự Độc Lập và Tự Do.


* Tài Chánh và Kinh Tế vững vàng. Một người đi làm, cả nhà hưởng lợi.


* Học vấn miễn phí, y tế miễn phí. Các lớp Bình Dân Học Vụ giúp công nhân lao động tiến thân.


* Đạo đức được duy trì. Các lớp Tiểu Học học Quốc Văn Giáo Khoa Thư dạy trẻ em nên người tốt.  Chương trình Công Dân Giáo Dục và Tuyển Tập TÂM HỒN CAO THƯỢNG được dạy tại các lớp Trung Học giúp Học Sinh sống đàng hoàng, tử tế. Chương trình triết học lớp đệ Nhất gồm có 3 môn: Tâm Lý Học, Triết Học, và ĐẠO ĐỨC HỌC. Học sinh thi rớt môn Đạo Đức Học là rớt luôn. Các học sinh trường Công mặc đồng phục lịch sự, học sinh trường Tư phải ăn mặc tử tế, nếu không thì bị đuổi học. Học sinh gọi Thầy Giáo là “Thầy” và xưng “Con.”


* Đang đi đường, thấy đám táng, tất cả người đi đường phải đứng lại, ngả mũ chào. Thấy người cơ nhỡ, phải ra tay giúp đỡ. Thiếu niên không được mặc quần đùi, áo lót chạy chơi ngoài đường. Rất hiếm thấy người ăn xin, vì đã được cho vào các trung tâm Tế Bần, có cơm ăn, áo mặc. Các Quán Cơm Xã Hội có mặt tại nhiều nơi, giúp học trò, người nghèo được ăn uống với giá tượng trưng.


* An ninh, trật tự bảo đảm. Người dân có thể kê ghế bố, ngủ trước cửa nhà, không cần đóng cửa.


BM

* Giá trị đồng tiền Việt Nam rất cao: 1 đô la chỉ ăn có khoảng trên dưới 30 đồng Việt Nam, cao hơn hầu hết các quốc gia Á Châu khác. Thời gian đó, các nước Ai Lao, Cao Miên (Campuchia), Thái Lan, Singapore, Miến Điện, Đại Hàn chỉ đáng là đàn em của Việt Nam. Rất nhiều dân tộc khác di cư đến Việt Nam để sống thoải mái hơn ở quê nhà của họ.


* Người Hoa ở Việt Nam bị buộc phải đổi quốc tịch sang Việt Nam, đóng thuế như người Việt, nếu không thì bị đuổi về Tàu. Do đó, người Hoa không thể khống chế kinh tế Việt Nam như hiện nay.


* Nền Hành Chánh được cải tổ, năng động, lương bổng đầy đủ, nên không có hiện tượng tham nhũng "tập thể" như sau này. Nếu có, thì chỉ lén lút, nhỏ bé thôi, không ảnh hưởng đến đời sống Quân, Dân. Nếu bị phát giác, là tù mọt gông.


* Quân và Dân như Cá với Nước, thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau.


BM

* Riêng đời sống Cá Nhân của Tổng Thống thì như một tu sĩ: Cơm không có thịt thà, bơ sữa, mà chỉ là CÁ KHO, TÔM KHO và RAU. Không rượu trà. Chỉ có một điếu Xì Gà là đồ xa xỉ nhất của Ngài. Giường ngủ của Ngài không có Nệm, chỉ là tấm phản gỗ. Không sa lông lộng lẫy, chỉ có ghế gỗ để khách ngồi. Tiền bạc tư nhân không có. Một lần, Ngài được thưởng mấy trăm ngàn gì đó, Ngài tặng tất cả cho ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA, chứ không cho nhà thờ Công Giáo nào.


BM

* Các Tôn giáo được tự do phát triển. Trước 1954 cả nước Việt Nam chỉ có hơn 2000 ngôi Chùa, nhưng đến 1963, thì chỉ riêng miền Nam đã có hơn 4000 ngôi Chùa được thờ phượng. Đích thân Tổng Thống Diệm trợ cấp cho xây Chùa Xá Lợi bằng quỹ Quốc Gia. Đất Chùa Vĩnh Nghiêm được Tổng Thống bán cho chỉ có MỘT ĐỒNG TƯỢNG TRƯNG. Thường có cuộc hội thảo giữa Tổng Thống và các Lãnh Đạo Phật Giáo tại Dinh Độc Lập. Tổng Thống bàn với các vị Lãnh Đạo Phật Giáo về việc phát triển Đạo và sẵn sàng giúp đỡ các Thầy rất nhiệt tình. Tổng Thống rất ghét những kẻ Nịnh ngài mà trưng cờ Công Giáo lên. Một lần kinh lý Trà Vinh là thành phố Phật Tử, viên Tỉnh trưởng đã cho trưng cờ Công Giáo đón Ngài. Tổng Thống nổi giận, đập gậy, mắng một hồi rồi cất chức viên Tỉnh Trưởng nịnh thần kia.


* Vì ngại giới Công Giáo lợi dụng, Tổng Thống đã tuyển lựa Nội Các của Ngài toàn là Phật Tử:


BM

·       Phó Tng Thng: Nguyn Ngc Thơ. Pht T

·       Đổng lý văn phòng: Quách Tòng Đức, Phó Đổng Lý văn phòng:  Đoàn Thêm, Tng Thư Ký: Nguyn Thành Cung. Tt c đu là Pht T

·       Bí Thư : Trn S, Chánh Văn Phòng: Võ Văn Hi, Tùy viên: Đỗ Th

·       Tham Mưu Bit B: Cao văn Viên, Nguyn Minh Mn,  Lê Như Hùng, K Quang Liêm, Lê Khc Lý,

·       Giám đc Nghi L: Hoàng Thúc Đàm, GiáĐốc Báo Chí: Tôn Tht Thin

·       Tng giám đc Truyn Thanh: Bu Th, Hà Thượng Nhân, Phm xuân Ninh.

·       Tng Tham Mưu Trưởng: Lê văn T, Tham mưu Trưởng: Trn VăĐôn, 

·       Các Tư Lnh Vùng: Tt c là Pht T, tr Hunh Văn Cao. Ngay c Tư Lnh Bit Khu Th Đô, là nơi bo v Dinh Tng Thng cũng do Tướng Tôn ThĐính là mt Pht T lãnh trách nhim. Nếu Tư Lnh Bit Khu Th Đô mun giết Tng Thng thì d như tr bàn tay.


Về ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu:


BM

Chánh văn Phòng Ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu: Phật Tử Phạm Thu Đường; Thủ Lãnh Thanh Niên Cộng Hòa: Phật tử Cao Xuân Vỹ, Đặc trách liên lạc: Phật Tử Lê Văn Thái.


Các Bộ Trưởng đều là Phật Tử:


BM

·       B trưởng Ph tá Quc phòng: NguyĐình Thun kiêm B trưởng Ph Tng thng và B trưởng đc nhim Phi hp An ninh là người đi sát vi Tng Thng là mt Pht T. Tùy viên xách cp cho Tng Thng và  sát bên Tng Thng: ĐạĐỗ Th (Pht T). 

·       B Ngoi giao: Vũ Văn Mu

·       B Ni v: Bùi Văn Lương

·       B Tư pháp: Nguyn Văn Lượng

·       B Giáo dc: Nguyn Quang Trình

·       B Công dân v: Ngô Trng Hiếu

·       B Kinh tế: Hoàng Khc Thành

·       B Tài chính: Nguyn Lương

·       B Ci tiến Nông thôn: Trn L Quang

·       B Y tế: TrĐình Đệ

·       B Lao đng: Hunh Hu Nghĩa

·       B Giao thông Công chánh: Nguyn Văn Dinh

·       B trưởng đc nhim Văn hóa Xã hi: Trương Công Cu


Thật sự, nếu Tổng Thống mà có lòng thiên vị Công Giáo và sử dụng các Tướng Lãnh Tư Lệnh Quân Đoàn là người Công Giáo hết thì đã không có sự kiện ngày 1 tháng 11 năm 1963, đưa đến mất nước vào tay Cộng Sản.


BM


Như thế, có thể nói TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM LÀ MỘT THIÊN TÀI, MỘT ANH HÙNG CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM, ĐÃ HY SINH CẢ TÍNH MẠNG MÌNH CHO SỰ ĐỘC LẬP CỦA DÂN TỘC. 


Thân chúc các bạn trẻ Chân Cứng, Đá Mềm, Suy Tư chín chắn, và tìm cho mình một lối đi xứng đáng là con dân Nước Việt có hơn 4000 năm lịch sử oai hùng.




Lính già Chu Tất Tiến

***

5 năm vàng son 1955 - 1960

 BM

https://baomai.blogspot.com/2023/11/5-nam-vang-son-1955-1960.htm

https://baomai.blogspot.com/

5 năm vàng son 1955 - 1960
Mứt trái hồng dưỡng phổi và giảm ho
Tiểu sử TT Ngô Đình Diệm và những nhận xét sau khi Ông bị giết (1901-1963)
Sam Bankman-Fried từng hối lộ Trung cộng 40 triệu USD bằng mã kim
Mặt trái của từ thiện
Sam Bankman-Fried bị kết tội gian lận tài chính, rửa tiền
Giác quan thứ Sáu (The Sixth Sense)
Thế Chiến III chưa xảy ra đâu!
Thiếu ánh sáng mặt trời cũng nguy hiểm tương tự như hút thuốc
Tập Cận Bình đang đứng trước thời điểm nhạy cảm?
George Soros ủng hộ các chính sách ‘làm xói mòn kết cấu của nền văn minh’
Sự chú tâm & Niềm vui bị đánh mất
Từ giấc mơ Mỹ đến cơn ác mộng...
Nữ đại gia 6 đời chồng
Xe điện sẽ thất bại !!!
Người Cao Tuổi hay Người Già
7 loại thuốc làm tăng nguy cơ té ngã ở người cao tuổi
Dấu hiệu cơ thể thiếu chất sắt & Tại sao sắt quan trọng với cơ thể chúng ta?
Di dân bất hợp pháp ở Hoa Kỳ: Chi phí - Lợi nhuận và Rủi ro
Lễ Tạ Ơn: ‘Thuyết phê phán’ làm mai một lòng biết ơn



1 comment:

  1. "Vì ngại giới Công Giáo lợi dụng, Tổng Thống đã tuyển lựa Nội Các của Ngài toàn là Phật Tử "- Tác giả Chu Tất Tiến.

    Thật ra, tác giả nên nói là "nhiều người", chớ không phải " toàn là " :

    Dưới đây là những Phật Tử cộng tác với TT Diệm:

    - Ông Nguyễn Ngọc Thơ, Phó Tổng Thống.
    – Đại tướng Lê Văn Tỵ, Tổng Tham Mưu Trưởng.
    – Thiếu Tướng Tôn Thất Đính, Tổng Trấn Sài Gòn- Gia Định.
    – Ông Vũ Văn Mẫu, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao.
    – Ông Quách Tòng Đức, Đổng Lý Văn Phòng.
    – Ông Nguyễn Đình Thuần, Bộ Trưởng phủ Tổng Thống, kiêm Bộ Trưởng Phụ Tá Quốc Phòng.
    – Ông Đoàn Văn Thêm, Phó Đổng Lý Văn Phòng.
    – Ông Võ Văn Hải, Chánh Võ Phòng.
    – Ông Nguyễn Thành Cung, Tổng Thư Ký.
    – Ông Trần Sử, Bí Thư.
    Toàn bộ bộ tham mưu của Tổng Thống đều là Phật Tử.
    Bên Quốc Hội có 75 trong tổng số 123 dân biểu Quốc Hội là Phật Tử.
    Trong số 18 Tổng Bộ Trưởng, chỉ có 5 người là Công Giáo.
    Bên quân đội, tổng số 19 tướng lãnh có quyền hành nhất, thì đã có 16 tướng là Phật Tử.
    Nguyễn Ngọc Thơ, Quách Tòng Đức, Đoàn Thêm, Võ Văn Hải, Đại úy Đỗ Thọ, giáo sư Tôn Thất Thiện… Chỉ nguyên ở Phủ Tổng thống, đã có từng ấy người không phải là đồng đạo hay trong gia dình, họ hàng gì của “nhà Ngô”.

    Và ngay chính người thân cận nhất của ông Ngô Đình Nhu là Trung tá Phạm Thư Đường, Chánh văn phòng của cố vấn, cũng là một Phật tử, và không phải là người Trung, hay người của gia đình họ Ngô. Đặc biệt là ông Cao Xuân Vỹ, phụ tá cho ông Ngô Đình Nhu trong chức Tổng thủ lãnh Thanh Niên Cộng Hòa. Đại tá Nguyễn Hữu Duệ, Đại úy Đỗ Thọ.

    h pham

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.