Wednesday, January 15, 2014

Những vần thơ của thi sĩ Sông Núi


image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image

image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image



Thư cảnh báo: Lm Giuse Nguyễn Thanh Sơn DCCT

Jul 20, 2012
Ông Bà Cố: Người Công Giáo Việt Nam có tục lệ gọi cha mẹ Linh Mục là Ông Bà Cố cho dù “Ông Bà Cố”này đôi khi còn rất trẻ. Lối xưng hô này bị một số người chỉ trích là tâng bốc vị Linh Mục. Lời phê bình đó có xác đáng ...

Dec 31, 2012
Bài Giảng Của Linh Mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh. image http://www.youtube.com/watch?v=BlIYXeA5HMY. Hôm nay, Chúa nhật sau lễ Giáng Sinh, Hội Thánh mừng lễ Thánh Gia, mừng Con Thiên Chúa làm người, sinh ra ...

Apr 21, 2011
Thật không thể tưởng tượng được có những linh mục, thậm chí GM vì lợi ích nào đó mà bỏ Chúa để theo satan. Chuyện không thể tin… lại xảy ra ngay trước mặt. (Huynh Nguyen viết phỏng theo bài chủ của Gã Siêu ).

Oct 02, 2013
Cuốn phim tài liệu: “Don't Cry for Me Sudan” năm 2010 (“Đừng Khóc Thương Tôi - Sudan”) đã chia sẻ về cuộc đời truyền giáo của linh mục Gioan Lee Tae Suk và là cuốn phim sẽ tham dự Đại hội điện ảnh lần thứ 61 tại Bá ...

Jul 09, 2012
Hầu hết mọi người đều biết, một khi vị tu sĩ nào đã được thụ phong chức Linh Mục rồi, thì vị Linh Mục đó tuyệt đối phải tuân hành các giáo điều của Giáo Hội Công Giáo truyền dạy, mà một trong các giáo điều đó là tất cả các ...

Mar 05, 2013
Giáo hội đưa ra những nhận định, góp ý như vậy lúc này vì cũng như bao người dân, nhân sĩ, trí thức khác, từ lâu giáo dân, linh mục, tu sĩ và các giám mục Việt Nam thấy rõ những bất cập, phi lý ở Việt Nam và cảm thấy đã ...

Apr 15, 2011
Trong một bài góp ý của linh mục Chân Tín, dcct với Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (2010), cha già Chân Tín đã mạnh dạn đề nghị có một vị Giám Mục dấn thân hoàn toàn cho công cuộc truyền giáo, vị Giám Mục này không ...

Apr 13, 2012
Chuyện lạ hơn nữa là Hugo Chavéz đeo một chuỗi tràng hạt như một người Công Giáo mộ đạo, và khóc ngay trước mặt các linh mục đồng tế trong thánh lễ và anh chị em giáo dân. Tờ The Wall Street Journal tường thuật ...

Feb 28, 2012
Đức Giáo Hoàng thì nói lên những gì có tính thế giới, Hồng Y, Giám mục thì có tính cách quốc gia hay thành phố. Linh mục thì ở một phạm vi nhỏ hơn…. Nói chung, đã là công dân của một nước thì đều có quyền và bổn phận ...

Aug 09, 2011
Họ hết sức cảm phục vì trong khi chính quyền không hề nghĩ đến chuyện làm đường cho dân, một yếu tố rất cần thiết để xã có thể phát triển, thì ngài, một linh mục nhỏ bé đang bị quản chế trong xã, lại nghĩ đến và ra tay làm ...

Apr 15, 2011
THẰNG KHÙNG trong tù này là Cha Chính Vinh, tức là Linh mục Gioan Lasan NGUYỄN VĂN VINH (1912-1971), của Nhà thờ lớn Hà Nội. Bài viết của Phùng Quán đã kể lại chuyện thật những năm, những ngày cuối trong ...

Sep 04, 2012
Vì thế, một linh mục nhạc sĩ đã viết: “Tôi chỉ thật sự là người nếu tôi sống với anh em tôi. Thế giới này không ai là một hòn đảo. Loài hoa này không có loài hoa lạc loài.” (Bài hát Không Ai Là Một Hòn Đảo – Linh mục Giuse ...

May 01, 2011
AFP nhắc lại, từ thời thơ ấu cho đến khi lãnh đạo Tòa thánh La Mã, cuộc đời của linh mục Karol Wojtila, người Ba Lan đầu tiên được bầu làm Giáo hoàng của Giáo hội Hoàn vũ, đã kinh qua nhiều biến động của lịch sử.

Aug 02, 2013

Hãng truyền hình O Globo TV mô tả rằng: "Mọi người đều đã biết về ước muốn làm linh mục cuả em và muốn biết thêm về cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng và làm thế nào mà em đã có đủ can đảm để vượt qua hàng rào các ...

image


Bản án dành cho chế độ
Những tình tiết động trời trong vụ án xử anh em Dư...
Những nghề làm thuê chỉ có ở Việt Nam
Tác dụng của chất xơ và dược thảo Diên Hồ
Huyền thoại về tượng Thương Tiếc
Người Mỹ hằng sản cũng hằng tâm
Mơ ước bình thường
Việt Dzũng: đã "đi rồi" mà vẫn nhớ vẫn thương
Ariel Sharon để lại di sản phức tạp
Người Việt 'quen sống cùng tham nhũng'
Joseph Phạm nhận tội trong vụ bắn hàng xóm
Mỹ chỉ trích TQ về Biển Đông
Những trò lừa đảo dễ mắc bẫy nhất
Người Việt trúng số 324 triệu đôla
TT_NTD tuyên bố chuẩn bị kỷ niệm cuộc hải chiến Ho...
Paris By Night 109
Để dân kỷ niệm cuộc chiến 1979
Phép màu giá bao nhiêu?
TQ không cho tàu cá nước ngoài hoạt động ở phần lớ...
Người cô ruột của Kim Jong Un đã qua đời
Thủ tướng và ngọn cờ dân chủ
Khi đảng CS: nắm chắc ngọn cờ dân chủ
Hoa Kỳ có nữ chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang lần đầu...
Thông báo: Lịch Tam Tông Miếu năm 2014
Có cấm được vợ sếp nhận quà?
Ai là con nợ?
Những tin đồn rùng rợn về Bắc Hàn
Thư cảnh báo: Lm Giuse Nguyễn Thanh Sơn DCCT
Thánh Lễ Cầu Nguyện và Buổi Tưởng Nhớ Việt Dzũng t...
Những ngôi nhà của một đời người
Xứ sở của Ngọc Trai Đen
Giấc mơ trăng và đá
Biểu tình tại Sài Gòn trong ngày đầu năm 2014
Nhưng chim đã gãy cánh
Nhìn lại năm 2013: Buồn
Căng thẳng Mỹ-Trung làm lu mờ nỗ lực xây dựng quan...
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC VIỆT DZŨNG
Lễ tưởng niệm nhạc sĩ Việt Dzũng
Những cô gái bán chim..!
Chuyện buồn người hôi bia

1 comment:

  1. Thưa ngài Thanh Sơn đáng "kính"
    Ngài không còn gì khác nên lợi dụng sai sót của người ta mà chê bai cách trẻ con.
    Nếu tôi mà viết bằng tiếng anh thì chắc ngài sẽ soi mói biết chừng nào. Cũng hên tôi không biết anh ngữ như chị Hội, nên viết tiếng Việt cho ngài đỡ kiếm chuyện. Ngài cứ tìm lỗi chính tả Việt văn của tôi để chê bai đi.

    Cứ coi như tôi và bà Hội dốt đi, nhưng xin ngài điềm tĩnh gẫm suy những cái dốt của ngài:

    Có cái dốt nào tệ hơn cái dốt của ngài không ?
    Ngài là một linh mục, có chức thánh. Chỉ vỉ bất phục tùng mà chức thánh đã mất (bị rút năng quyền), chức vị Linh Mục đã tiêu tan (bị cấm thi hành tác vụ Linh Mục).

    Có cái dốt nào bằng cái dốt đang an nhàn trong mái nhà (nhà dòng) ấm cúng, bây giờ trở thành "homeless" (bị tống cổ ra khỏi nhà dòng).

    Có cái dốt nào bằng cái dốt một đời người đã tích lũy được biết bao công phúc, bây giờ ra mây khói bằng những hành vi, lời nói, bài viết chống lại nhà dòng, chống Giáo Hội.

    Cái dốt nào bằng cái dốt, là linh mục thay vì đứng trên ngai toà giảng dạy người ta, bây giờ đứng ở đống phân chửi bới mọi người.

    Có cái dốt nào bằng cái dốt thay vì khoác áo lễ từ cung thánh đi rảy nước phép cho bổn đạo, bây giờ đi lấy sơn lén lút vung vẩy lên xe lên nhà người ta.

    Có cái dốt nào bằng cái dốt. Thay vì hằng ngày được mặc lễ phục uy nghi huy hoàng, giờ đây bị thiên hạ khoác cho hình ảnh quỷ dữ.

    Cái dốt nào bằng, đang thi hành chúc vụ Tư Tế, đội mũ Vương Đế..., bây giờ bị giáo dân cắm cho 2 xừng của quỷ.

    Cái dốt nào bằng cái dốt, bao năm thờ lạy, tôn kính, giờ đây hèn hạ đi múc phân (cứt) đem đổ lên đầu tượng Đức Mẹ ở Long Beach.


    Có cái bần hèn nào hơn chui vào email account của ông Luận mạo danh viết email chửi bới cha bề trên và nhà dòng.

    Có cái gian xảo nào bằng việc sửa chữa nội dung email của người ta rồi gửi đi.
    Có cái nhục nào bằng, đang là linh mục giáo dân hằng gọi bằng cha, bây giờ vàn dân thiên hạ gọi "thằng cha" .

    Làm sao có thể thống kê viết cho đủ về ngài. Những cái tồi tệ của ngài, thời gian đâu mà kể cho hết, chịu thua.

    Bài viết "HÀNH HƯƠNG QUÊ NHÀ " dưới đây. Ngài lại hằn học vì câu viết của cha Đinh Hữu Thoại:

    "TẤT CẢ CÁC CỘNG ĐOÀN DCCT VN SẼ KHÔNG CHO PHÉP LM THANH SƠN BƯỚC CHÂN VÀO!"

    Ngài Thanh Sơn ơi. Đừng lo. Biết rằng giờ đây không những "CÁC CỘNG ĐOÀN DCCT VN", mà tất cả các nhà dòng trên thế giới, cũng như hết mọi người chẳng ai cho ngài "BƯỚC CHÂN VÀO!". Nhưng ngài đâu có homeless.
    Có một nơi đang chuẩn bị đón ngài: Nhà tù California.
    Ngài không cô đơn đâu. Huỳnh Điệp, và Trí Điên sẽ thăm nuôi.


    Chào ngài

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.