Monday, January 19, 2015

Những bức tượng khổng lồ bằng tuyết

image
Cứ đến mùa tuyết rơi dày, 3 anh em Austin, Connor và Trevor Bartz lại cùng đắp nên những bức tượng trắng ngay trước sân. Năm nay tới phiên một chú rùa khổng lồ cao hơn 3,5 m.

image

image

image
Ba anh em trên con rùa tuyết trước sân nhà ở New Brighton, Minnesota (Mỹ). Bắt đầu bằng việc gom tuyết lại thành từng đụn lớn, Austin, Connor và Trevor cùng chung tay điêu khắc khối tuyết thô thành những hình dáng đã thiết kế sẵn. Công việc đòi hỏi nhiều nỗ lực và kiên trì này có thể kéo dài đến vài tuần. Chú rùa biển năm nay phải mất hết 300 giờ để hoàn thành.

image

image
Không đơn giản đắp người tuyết như nhiều người khác, ba anh em mỗi năm lại tạo hình tuyết thành những con vật khác nhau. Năm ngoái, ba anh em biến sân nhà thành nơi chơi đùa cho một con cá mập khổng lồ có bộ hàm to nhọn.

image

image
Một tác phẩm khác, chú hải mã với đôi nanh quặp sống động. Liên tục 4 năm nay, mỗi mùa đông sân trước nhà lại được các chàng trai tài hoa trang trí bằng một bức tượng độc đáo.

image
Ba tác giả tạo dáng bên bức tượng cá nóc đã hoàn thành. Theo đuổi đam mê tạo tác những bức tượng bằng tuyết ấn tượng, các tác phẩm của các anh chàng giàu nhiệt huyết chia sẻ trên trang Facebook Bartz Snow Sculptures đều được nhiều người yêu thích và chia sẻ. 

image
Điều tuyệt vời hơn phía sau những tác phẩm điêu khắc là khoảng thời gian ba anh em cùng làm việc, thỏa sức chia sẻ đam mê và ghi lại khoảnh khắc vui vẻ bên cạnh thành quả của mình. 

image
Các bức ảnh cũng ghi dấu lại những đổi thay và chứng kiến 3 anh em lớn dần lên qua năm tháng.  

image



BoredPanda

image

Tiết lộ về đường dây buôn “THẬN”
Bạn là người dậy sớm hay sống về đêm?
Khi thư viện trở thành lâu đài tri thức
Giáo hoàng Francis chủ trì thánh lễ ở Manila
Việt Nam cần xây dựng một nền giáo dục không bắt n...
Bộ tộc săn người cuối cùng ở Ấn Độ
Cách hành xử khó hiểu của trường Phan Bội Châu
R.I.P : Đức Ông Philippe Lê Xuân Thượng_Houston, T...
Tự do ngôn luận và bài viết ‘ăn thịt chó’
Người Việt 'đã sợ hãi từ lâu'
Chiến tranh dầu thô
Chân dung Quyền lực
Thủ tướng Dũng: Không thể cấm mạng xã hội
Cảnh nóng trên phim ngày càng mạnh bạo?
Người yêu ơi, đừng băng qua sông
Thiệt hại thực sự từ những cơn say xỉn
Hơn 100 xác người ở sông Hằng
Mỹ “mua đứt” Ukraine làm Nga, Pháp, Đức tê tái
Thích Minh Chúc: Chùa Từ Tôn - Hòn Đỏ
Sách dạy tiếng Anh mất dạy
Tội nghiệp Lục Bát
Dying Patient's iPad Cover Led to "Terrible Mistak...
Ở Việt Nam: Người nghèo phải chết !!!
Lại chuyện ý thức của người Việt
Sóng ngầm trong quan hệ Việt – Trung – Mỹ
Diễu Kim Jong Un để làm gì?
Hiện tượng Nguyễn Bá Thanh và những điều còn lại
Sáu bài học từ thiên tài
Vì sao dư luận quan tâm ông Thanh?
Thằng nhỏ cầm cái lon ...
Nước Pháp: Tuần hành lớn vì lý tưởng tự do
Chuyện tình: "em không thể yêu anh, Đảng ạ"!!!
Người Việt nghĩ nhỏ, khó làm việc lớn?
Je suis Charlie: “Rụng rời”
Thượng Đế và Khoa học
Cảm nghĩ đầu tiên về nước Mỹ của một du khách Việt...
Một học sinh lớp 6 thiệt mạng sau khi bị cô giáo đ...
Vì sao phần lớn chúng ta thuận tay phải?
Thất vọng trước những cải cách: các công ty Mỹ rời...
Tờ 2 USD in hình con dê

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.