Tay buôn fentanyl từ
Los Angeles đứng sang một bên, quan sát cẩn thận khi một thành viên của băng đảng
ma túy Mexico chuẩn bị lô hàng mới nhất của anh ta.
Thuốc phiện tổng hợp
(opioid) được bọc trong giấy bạc, đóng kín bằng nhựa, sau đó được thả vào bình
xăng chiếc xe không có đặc điểm gì nổi bật của kẻ buôn lậu.
Jay, không phải tên
thật, đã vượt biên từ Mỹ đến ngôi nhà an toàn do băng đảng ma túy điều hành này
ở phía biên giới Mexico. Ngôi nhà trông giống như bao ngôi nhà khác trong khu
phố này. Chúng tôi được yêu cầu lái xe nhanh vào, và một cánh cổng sắt đóng chặt
sau lưng chúng tôi. Họ không chế biến ma túy ở đây, nhưng vẫn cảnh giác không
muốn thu hút sự chú ý. Tất cả những người đàn ông đều nói giọng khe khẽ và làm
việc nhanh tay.
Hoạt động kinh doanh
chết người của họ đã trở thành trung tâm của một cuộc thương chiến toàn cầu.
Nhà Trắng đã sử dụng việc buôn lậu fentanyl qua biên giới Mỹ làm lý do chính
đáng để tăng thuế đối với các quốc gia khác.
Tổng thống Mỹ Donald
Trump cũng đã tuyên bố sẽ "phát động cuộc chiến" với các băng đảng
ma túy.
Một băng đảng ma túy
tại biên giới và đã đến Mỹ để gặp những khách hàng của họ, những người tiêu thụ,
để xem liệu những tranh cãi quốc tế này có làm được gì để ngăn chặn dòng ma túy
bất hợp pháp hay không.
Những người đàn ông
mà chúng tôi gặp tại ngôi nhà an toàn là lính tráng của một băng đảng khét tiếng.
Hai người trong số họ đang chất hàng lên xe thừa nhận rằng có những khoảnh khắc
ân hận thoáng qua.
Nhưng khi tôi hỏi
người đàn ông đang đóng gói ma túy vào bình xăng rằng liệu anh ta có cảm thấy tội
lỗi về những cái chết do các viên thuốc này gây ra không, anh ta cười khẩy.
"Chúng tôi cũng
có gia đình, tất nhiên chúng tôi cảm thấy tội lỗi. Nhưng nếu tôi ngưng lại, mọi
chuyện vẫn sẽ tiếp diễn. Đó không phải là vấn đề của tôi", anh ta nhún vai
nói với tôi.
Những người đàn ông
che kín mặt trong khi tháo ghế sau của xe để đến gần bình xăng, cẩn thận không
làm tràn xăng. Mùi bên trong xe có thể khiến các nhân viên hải quan ở phía bên
kia biên giới nghi ngờ rằng bình xăng đã bị can thiệp.
Những viên thuốc màu
xanh lá nhạt, tổng cộng 5.000 viên và được đánh dấu bằng chữ M, được đóng gói
kĩ càng - một phần nhỏ so với những gì Jay nói rằng anh ta bán được hàng tuần ở
Los Angeles và khắp vùng tây bắc nước Mỹ.
"Tôi cố gắng
bán được 100.000 viên thuốc mỗi tuần, tuần nào cũng vậy", người bán hàng
nói khẽ với tôi. "Tôi không gửi hàng đi bằng một chiếc xe duy nhất. Tôi
tìm cách rải hàng trên nhiều xe khác nhau. Bằng cách đó, tôi giảm thiểu rủi ro
mất toàn bộ số thuốc".
Thuế quan 25% đã
được áp lên đối với tất cả hàng hóa từ Mexico để ứng phó với những gì Tổng thống
Donald Trump cho là dòng chảy không thể chấp nhận được của ma túy bất hợp pháp
và di dân bất hợp pháp vào Mỹ. Một số mức thuế quan đó đã bị hoãn lại cho đến
ngày 2/4.
Việc đánh bại hoạt động
buôn bán fentanyl là một trong những mục tiêu hàng đầu của Tổng thống Trump,
nhưng tay buôn lậu Jay không đánh giá cao cơ hội này thành công.
"Trong nhiệm kì
trước, ông ta đã cố làm điều tương tự, và điều đó không bao giờ xảy ra. Luôn
luôn có nhu cầu. Và nhu cầu lớn nhất ở đâu? Mỹ, thật may mắn cho chúng tôi.
Chúng tôi đang ở đây, ngay tại biên giới", Jay mỉm cười, nói.
Có rất nhiều ma túy
chảy vào Mỹ, phần lớn đến từ Mexico, theo Jay, giá bán thuốc ở Los Angeles đã
giảm từ khoảng 5 - 6 USD/viên cách đây một năm xuống còn 1,5 USD hiện tại.
Cảnh sát Mexico cho
biết các băng đảng ma túy đã chuyển sang fentanyl, loại thuốc mạnh hơn heroin gấp
50 lần, vì không giống như các loại thuốc phiện khác - được chế biến từ cây anh
túc - fentanyl hoàn toàn là tổng hợp và dễ chế tạo cũng như vận chuyển.
Sức mạnh và tính gây
nghiện của fentanyl đã khắc lại vết sẹo sâu trong xã hội Mỹ: số người chết vì
dùng thuốc quá liều nhiều hơn là súng đạn hoặc tai nạn xe hơi. Số ca tử vong đã
bắt đầu giảm, có lẽ một phần là do Naloxone, một loại thuốc có tác dụng đảo ngược
tác dụng của thuốc opioid quá liều, có sẵn nhiều hơn.
Trong nỗ lực ngăn chặn
thuế quan trừng phạt từ Nhà Trắng, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã cam kết
sẽ điều 10.000 Vệ binh Quốc gia đến biên giới. Chính phủ nước này đã thực hiện
hơn 900 vụ bắt giữ kể từ tháng 10/2024 tại Sinaloa, một trung tâm buôn bán ma
túy lớn.
Quay trở lại tháng
12/2024, Mexico đã công bố vụ thu giữ fentanyl lớn nhất từ trước đến nay tại
bang này: hơn một tấn thuốc viên. Trên thực tế, trong 5 tháng qua, Mexico đã
thu giữ nhiều fentanyl hơn so với cả năm trước.
Quốc gia này cũng đã
khiến việc nhập khẩu một thành phần chính của fentanyl từ Trung cộng trở
nên khó khăn hơn, khiến các băng đảng phải giảm độ mạnh của mỗi viên thuốc - và
trong quá trình đó, làm cho thuốc bớt gây tử vong hơn.
Và vào cuối tháng
2/2025, 29 nhân vật cấp cao của các băng đảng ma túy đã được chuyển giao cho Mỹ,
bao gồm các thành viên của 5 trong 6 tổ chức tội phạm Mexico mà chính quyền của
Tổng thống Trump gần đây đã chỉ đích danh là các tổ chức khủng bố.
Tổng thống Sheinbaum
cũng cho biết bà đã đồng ý cho CIA tăng cường hoạt động giám sát bằng thiết bay
không người lái trên lãnh thổ Mexico để tìm kiếm các cơ sở sản xuất ma túy
fentanyl, sau khi giới truyền thông tiết lộ các nhiệm vụ bí mật này.
Jay thừa nhận những
nguy hiểm mà nghề buôn bán của anh ta gây ra cho bản thân và khách hàng, nhưng
anh ta không lo lắng.
"Họ luôn cố đổ
lỗi cho chúng tôi, rằng chúng tôi là những người đầu độc công dân Mỹ. Nhưng họ
mới là những người tiêu thụ nhiều nhất".
Jay lạnh lùng phủ nhận
trách nhiệm và tội lỗi về những cái chết do ma túy của mình gây ra. Anh tuyên bố
không biết bất kỳ ai đã chết khi sử dụng sản phẩm của mình. "Tôi chỉ giao
dịch với các nhà cung cấp khác", anh ta nói với tôi.
Các băng đảng chủ yếu
thuê công dân Mỹ để chuyển ma túy qua biên giới, vì họ ít có khả năng bị lực lượng
Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ chặn lại. Tài xế, có tên là Charlie, có hộ chiếu
Mỹ. Người này cũng hầu như không quan tâm tới nỗi đau mà nạn fentanyl gây ra.
"Tôi cần tiền",
anh ta nói. Khi tôi hỏi Charlie đã vận chuyển ma túy bao nhiêu lần, anh ta trả
lời: "Quá nhiều". (Sau này tôi biết được rằng 5.000 viên thuốc trong
bình xăng đã được vận chuyển qua biên giới mà không gặp sự cố nào.)
Tổng thống Sheinbaum
gần đây cũng nhấn mạnh đến bên cầu, nói rằng cuộc khủng hoảng fentanyl của Mỹ bắt
đầu bằng việc phê duyệt hợp pháp nhưng "vô trách nhiệm" các loại thuốc
giảm đau, chẳng hạn như OxyContin, bắt đầu từ cuối những năm 1990.
"Chính phủ Mỹ
nên chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng tiêu thụ thuốc phiện đã gây ra rất nhiều
ca tử vong", bà nói tại một cuộc họp báo thường ngày.
Ở bên kia biên giới
là Derek Maltz, người đã dành cả cuộc đời trong lực lượng thực thi pháp luật về
ma túy của Mỹ. Ông đã được bổ nhiệm làm lãnh đạo tạm thời của Cơ quan Bài trừ
Ma túy (DEA) và đã trao đổi với tôi ngay trước khi được bổ nhiệm.
"Các băng đảng
Mexico cần biết rằng chúng tôi đang đến đó", ông nói với tôi. "Chúng
tôi sẽ có các hoạt động mạnh mẽ để truy đuổi các người và cơ sở kinh doanh của
các người, vì các người đang giết chết thiếu niên Mỹ của chúng tôi ở mức kỷ lục
và điều đó sẽ không được dung thứ".
Tuy nhiên, ông Maltz
đồng ý rằng việc chỉ nhắm vào các băng đảng sẽ không giải quyết được cuộc khủng
hoảng opioid. "Các băng đảng là những kẻ rất xấu", ông nói với tôi.
"Chúng là tội phạm xuyên quốc gia. Chúng là những kẻ khủng bố ma túy. Tuy
nhiên, có một vấn đề về nhu cầu ở Mỹ, chúng tôi phải giải quyết lý do tại sao
người dân của chúng tôi lại tìm đến sự trợ giúp của ma túy".
Tại khu phố
Kensington của thành phố Philadelphia - được mệnh danh là chợ ma túy ngoài trời
lớn nhất ở bờ biển phía đông nước Mỹ - Rosalind Pichardo, làm việc cho tổ chức
Operation Save Our City (Chiến dịch cứu lấy thành phố của chúng ta), đang đọc
cuốn Kinh thánh thứ hai.
Bà ghi trên các
trang cuối của cuốn sách số lần đã giúp cứu sống những người bị cơn quá liều
opioid bằng thuốc Naloxone tác dụng nhanh.
Trong sáu năm qua,
con số đó là 2.931 lần. Bà lật giở các trang sách và những con số được viết bằng
màu đỏ đó trở nên sống động với ký ức về những con người mà bà đã cứu và những
người mà bà không thể cứu được.
Bà bắt đầu liệt kê:
"Nam giới ngoài 60 tuổi... nam giới ngoài 30 tuổi... nữ giới ngoài 30 tuổi,
rất gầy, không có tóc". Bên cạnh mỗi cái tên trong danh sách nạn nhân
fentanyl này, là số liều Naloxone - được bán dưới cái tên Narcan - mà bà đã
dùng để cố gắng cứu sống họ.
Bà Pichardo, người
điều hành một trung tâm tiếp nhận có tên là Sunshine House, vận hành trung tâm
mà bà gọi là "khu vực không phán xét". Bà khó chịu với những thuật ngữ
như "con nghiện", "kẻ nghiện ngập" hoặc "thây
ma", những thuật ngữ được dùng để mô tả những người trong khu phố của bà.
Thay vào đó, bà gọi mọi người là "sunshine" (ánh dương).
Một số người bà
không nhớ rõ; những người khác bà sẽ không bao giờ quên.
"Hãy nhìn đứa
trẻ này, bảy tuổi, hai viên Narcan", bà chỉ ra. Bà Pichardo đã được gọi đến
nhà một người hàng xóm, nơi một người phụ nữ đang bế trên tay một đứa trẻ da đã
chuyển sang màu xanh. Bà Pichardo vào bên trong và đặt bé gái xuống sàn, nhưng
khi bà bước vào, cha của đứa trẻ chạy lên lầu, tay cầm một chiếc túi. "Tôi
nghĩ nếu đó là con mình, tôi sẽ chạy đến để giúp đứa trẻ", bà nhớ lại.
Lúc đầu, bà nghĩ đó
có thể là bệnh động kinh, nhưng bà phát hiện ra cân ma túy và túi nilon trên một
chiếc bàn gần đó. Cha của đứa trẻ là một kẻ buôn ma túy; đứa trẻ bảy tuổi đã bị
đầu độc bởi số thuốc mà ông ta cất giấu và dùng quá liều. "Tôi đã rất tức
giận", bà nói.
Hai liều Narcan đó
đã đủ để cứu mạng đứa trẻ.
Ở một trang kinh
thánh khác, một người phụ nữ mang thai sáu tháng, đã dùng hai liều Narcan. Cô ấy
cũng đã sống sót.
Ở Kensington, ma túy
rất nhiều và rẻ, và người ta tiêm chích ngoài trời. Khi đi bộ quanh khu phố, bà
Pichardo thấy người ta nằm bất tỉnh trên vỉa hè, một người phụ nữ đang mê man,
chiếc quần bị tụt xuống, một người đàn ông nằm sấp cạnh cửa xoay soát vé của
tàu điện ngầm, một người đàn ông khác ngồi xe lăn, mắt nhắm nghiền mà tay vẫn cầm
tiền.
Anh ta, giống như số
lượng người sử dụng thuốc phiện ngày càng tăng, đã phải cắt cụt một chi. Một loại
thuốc mới trên phố, thuốc an thần cho động vật Xylazine, đang được trộn với
fentanyl. Loại thuốc này dẫn đến vết thương hở bị nhiễm trùng. Không khí ở một
số nơi có mùi hôi thối.
John White năm nay
56 tuổi và trong 40 năm cuộc đời, ông đã phải vật lộn với chứng nghiện ngập. Tại
Sunshine House, bà Pichardo nấu cho ông một bát súp tự làm.
"Tôi đã sống ở
thành phố này cả đời", ông nói. "Nạn fentanyl và opioid là điều tệ nhất
mà tôi từng chứng kiến. Fentanyl sẽ khiến bạn nghiện đến mức bạn phải dùng
thêm. Vì vậy, họ cho nó vào mọi thứ".
Ông White đã dùng
quá liều fentanyl sau khi hút một điếu cần sa có tẩm thuốc: loại thuốc này được
thêm vào tất cả các loại ma túy bất hợp pháp, bao gồm heroin, cocaine và cần
sa.
Bà Pichardo không đặt
nhiều kỳ vọng, ngay cả khi việc buôn bán fentanyl bị cắt đứt từ Mexico, cuộc sống
của mọi người ở Kensington sẽ được cải thiện.
"Vấn đề mà chúng
tôi gặp phải với cuộc chiến chống ma túy là - nó đã không hiệu quả vào thời điểm
đó và tôi không tin rằng sẽ hiệu quả vào thời điểm hiện tại", bà giải
thích.
Bà cho biết khi nguồn
cung một loại thuốc bị cắt đứt, một loại thuốc khác sẽ thay thế. "Ngày xưa
có heroin, giờ không còn nữa. Giờ có fentanyl. Khi không còn fentanyl, giờ sẽ
có Xylazine. Vậy nên họ sẽ tìm cách để giữ cho người ta nghiện để họ có thể kiếm
tiền từ người khác, từ nỗi đau khổ của con người", bà Pichardo nói.
Ngay đối diện
Sunshine House, một phụ nữ trẻ được tìm thấy nằm gục trên vỉa hè, toàn thân nằm
sóng soài trên nền bê tông: cô không còn phản ứng gì. Bà Pichardo nhanh chóng
có mặt tại hiện trường, bộ dụng cụ y tế bên cạnh, một lần nữa tiêm Naloxone. Cuối
cùng, người phụ nữ đã hồi phục - cô sẽ sống sót.
Roz Pichardo trở về
Sunshine House, thêm một mạng sống được cứu và một con số nữa được ghi vào các
trang cuối của cuốn Kinh Thánh đã sờn của bà.
Quentin Sommerville
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.