Một góc nhìn hiếm hoi về hệ thống nước ẩn sau đài phun nước Trevi ở
Rome
Đài phun nước Trevi, có thể nói là đài phun nước nổi tiếng nhất thế
giới, đã xuất hiện trên màn ảnh trong nhiều thập kỷ, từ "La Dolce
Vita" của Fellini đến "Emily in Paris" của Netflix. Hàng năm,
hàng triệu du khách chen chúc qua những con phố hẹp của Rome để chiêm ngưỡng vị
thần Titan cao lớn được bao quanh bởi thác nước đổ xuống một hồ nước màu ngọc
lam.
Tuy nhiên, họ không bao giờ có cơ hội mạo hiểm đi sau lưng Oceanus
để xem điều gì tạo nên trò chơi tuyệt vời của nước trong kiệt tác baroque này.
Những cánh cửa gỗ trên một con phố liền kề dẫn đến các buồng điều
khiển kiểm soát nguồn cung cấp nước của đài phun nước, bắt nguồn từ Aqua Virgo một
đường ống dẫn nước La Mã cổ đại cách đó 16 km (10 dặm). Hai máy bơm điện tái chế
126 lít (33 gallon) nước mỗi giây trong khi công ty quản lý nước của Rome,
ACEA, theo dõi cẩn thận dòng chảy suốt ngày đêm.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.