Đó không phải là con
chip đầu tiên kiểu này - một số công ty khác cũng đã phát triển và cấy ghép
chúng - nhưng trường hợp của Noland thu hút sự chú ý hơn vì người sáng lập Neuralink là tỷ
phú Elon Musk.
Tuy nhiên, Noland
nói rằng điều quan trọng không phải là anh hay ông Musk, mà là khoa học.
"Nếu mọi thứ diễn
ra tốt đẹp, tôi có thể đóng góp trong vai trò người tham gia thử nghiệm của
Neuralink," anh nói.
"Lỡ có điều gì
khủng khiếp xảy ra thì tôi biết họ sẽ học được gì đó."
'Không quyền kiểm
soát, không sự riêng tư'
Noland, đến từ
Arizona, bị liệt từ vai xuống sau một tai nạn lặn vào năm 2016.
Chấn thương của anh
quá nặng khiến anh lo sợ sẽ không thể học tập, làm việc hay thậm chí chơi game
được nữa.
"Bạn hoàn toàn mất quyền kiểm soát, mất sự riêng tư và điều đó thật khó khăn," anh chia sẻ.
"Bạn phải học
cách chấp nhận rằng mình phải phụ thuộc vào người khác trong mọi việc."
Con chip Neuralink hướng
đến việc khôi phục một phần sự độc lập đã mất của anh bằng cách giúp anh điều
khiển máy tính bằng suy nghĩ.
Đây là một giao diện máy tính não (BCI), hoạt động bằng cách phát hiện các xung điện cực nhỏ tạo ra khi con người nghĩ đến việc di chuyển và chuyển chúng thành lệnh kỹ thuật số, chẳng hạn như di chuyển con trỏ trên màn hình.
Đây là một lĩnh vực
phức tạp mà các nhà khoa học đã nghiên cứu trong nhiều thập kỷ.
Dĩ nhiên, sự tham
gia của tỷ phú Elon Musk vào lĩnh vực này đã đưa công nghệ này và cả Noland
Arbaugh lên các mặt báo.
Điều đó giúp
Neuralink thu hút nhiều vốn đầu tư cũng như sự giám sát chặt chẽ về độ an toàn
và ý nghĩa của một thủ thuật xâm nhập cực kỳ sâu.
Khi việc cấy ghép
cho Noland được công bố, các chuyên gia đã khen ngợi hành động này như một
"cột mốc quan trọng", đồng thời cảnh báo rằng cần có thời gian để
đánh giá thực sự, nhất là khi ông Musk rất giỏi "tạo sự chú ý cho công ty
của mình."
Ông Elon Musk đã khá kín tiếng vào thời điểm đó, chỉ viết một dòng trên mạng xã hội: "Kết quả ban đầu cho thấy sự phát hiện xung thần kinh đầy hứa hẹn."
Trên thực tế, Noland
cho hay rằng tỷ phú này - người mà anh đã nói chuyện trước và sau ca phẫu thuật
- bày tỏ sự lạc quan hơn nhiều.
"Tôi nghĩ ông ấy
cũng háo hức như tôi," anh nói.
Tuy nhiên, anh nhấn
mạnh rằng Neuralink không chỉ là về người chủ sở hữu và khẳng định anh không
coi đó là "thiết bị của Elon Musk".
Liệu thế giới có
nhìn nhận như vậy hay không - đặc biệt là khi vai trò gây tranh cãi của vị tỷ
phú trong chính phủ Mỹ ngày càng tăng - vẫn còn phải chờ xem.
Tuy vậy, không thể phủ nhận tác động của thiết bị này đối với cuộc sống của Noland.
'Đáng lẽ đã không thể
xảy ra'
"Thật lòng thì
tôi không biết phải mong đợi điều gì, nghe cứ như khoa học viễn tưởng vậy,"
anh nói.
Nhưng sau khi nhìn
thấy các tế bào thần kinh của mình hoạt động trên màn hình - trong khi bao
quanh là các nhân viên Neuralink đầy phấn khích - anh nói "mọi thứ như vỡ
òa" rằng anh có thể điều khiển máy tính chỉ bằng suy nghĩ.
Theo thời gian, khả năng sử dụng thiết bị cấy ghép của anh đã phát triển đến mức anh có thể chơi cờ và trò chơi điện tử.
"Tôi lớn lên
cùng các trò chơi," anh nói - đồng thời cho biết thêm rằng đó là điều anh
"phải từ bỏ" khi bị liệt.
"Bây giờ tôi
đang đánh bại bạn bè của mình trong các trò chơi, điều này đáng lẽ đã không thể
xảy ra nhưng lại đang là sự thật."
Noland là một minh
chứng mạnh mẽ cho tiềm năng thay đổi cuộc sống của công nghệ này, nhưng cũng có
thể tồn tạ những mặt trái.
"Một trong những
vấn đề chính là quyền riêng tư," Anil Seth, Giáo sư khoa học thần kinh từ
Đại học Sussex, nhận định.
"Vì vậy, nếu
chúng ta xuất dữ liệu hoạt động não của mình thì chúng ta đang cho phép truy cập
không chỉ những gì chúng ta làm mà còn có thể là những gì chúng ta nghĩ, những
gì chúng ta tin và những gì chúng ta cảm nhận," ông nói.
"Một khi bạn đã
có quyền truy cập vào những thứ bên trong đầu mình, thì thực sự không còn rào cản
nào đối với quyền riêng tư cá nhân nữa."
Nhưng đây không phải là những mối quan tâm của Noland. Thay vào đó, anh muốn thấy các con chip tiến xa hơn về những gì chúng có thể làm.
Anh nói rằng
anh hy vọng thiết bị này sau cùng có thể giúp anh điều khiển xe lăn của mình,
hoặc thậm chí là một robot hình người tương lai.
Ngay cả với công nghệ
hiện tại, còn có nhiều hạn chế, mọi thứ cũng không phải lúc nào cũng suôn sẻ.
Có lúc, một vấn đề với
thiết bị khiến anh mất hoàn toàn quyền kiểm soát máy tính, khi nó bị ngắt kết nối
một phần khỏi não của anh.
"Điều đó thực sự
gây khó chịu, ít nhất là vậy," anh nói.
"Tôi đã không
biết liệu mình có thể sử dụng Neuralink nữa hay không."
Kết nối đã được sửa
và sau đó được cải thiện khi các kỹ sư điều chỉnh phần mềm. Nhưng điều này bộc
lộ một mối lo ngại mà các chuyên gia thường bày tỏ về những hạn chế của công
nghệ.
Cuộc đua của những
ông lớn
Synchron là một
trong số đó. Họ cho biết thiết bị Stentrode của mình, được thiết kế để giúp những
người mắc bệnh thần kinh vận động, chỉ cần một ca phẫu thuật ít xâm lấn hơn để
cấy ghép.
Thay vì phẫu thuật
não mở, nó được cài đặt vào tĩnh mạch cảnh của người bệnh ở cổ, sau đó di chuyển
lên não thông qua mạch máu.
Giống như Neuralink,
thiết bị này cuối cùng kết nối với vùng vận động của não.
"Nó ghi nhận
khi ai đó đang nghĩ đến việc gõ hoặc không gõ ngón tay," Giám đốc công nghệ
Riki Bannerjee nói.
"Bằng cách ghi
nhận những khác biệt đó, nó có thể tạo ra cái mà chúng ta gọi là đầu ra vận động
kỹ thuật số."
Đầu ra này sau đó được
chuyển thành tín hiệu máy tính, hiện đang được 10 người sử dụng.
Một người trong số
đó, người không muốn tiết lộ họ của mình, nói với BBC rằng anh là người
đầu tiên trên thế giới sử dụng thiết bị này với kính Vision Pro của Apple.
Mark chia sẻ điều này đã cho phép anh du lịch ảo đến những địa điểm xa xôi, từ dưới thác nước ở Úc đến trên núi ở New Zealand.
"Tôi có thể thấy trong tương lai một thế giới nơi công nghệ này thực sự, thực sự tạo ra sự khác biệt cho những người mắc bệnh này hoặc bất kỳ dạng liệt nào," anh nói.
Nhưng Noland lại lưu
ý rằng anh tham gia vào một nghiên cứu kéo dài sáu năm với con chip Neuralink.
Điều này có nghĩa là, sau sáu năm, tương lai của thiết bị này đối với anh vẫn
chưa rõ ràng.
Dù điều gì xảy ra với
anh, Noland tin rằng trải nghiệm của mình chỉ là bước đầu tiên của những gì có
thể trở thành hiện thực trong tương lai.
"Chúng ta vẫn
còn quá nhiều điều chưa biết về não bộ, và công nghệ này sẽ giúp chúng ta tìm
hiểu thêm," anh nói.
Lara Lewington _ Liv McMahon & Tom Gerken
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.