Trận động đất 7.7 độ
richter rung chuyển Thái Lan, Miến Điện, làm sập các tòa nhà và giết chết hơn
150 người
Một trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã làm rung chuyển Thái Lan và Myanmar vào thứ sáu, khiến các tòa nhà sụp đổ và khiến hơn 150 người thiệt mạng ở cả hai quốc gia.
Đoạn phim ấn tượng
được ghi lại tại Bangkok cho thấy một tòa nhà chung cư 33 tầng đang được xây dựng
đổ sập, bụi và mảnh vỡ vương vãi khắp các đường phố của thành phố. Chính quyền
thành phố Bangkok cho biết 10 người đã thiệt mạng, 16 người bị thương và 101
người mất tích tại ba công trường xây dựng, bao gồm cả tòa nhà cao tầng.
Hơn 144 người đã thiệt
mạng tại Myanmar, nơi các bức ảnh và video từ hai thành phố bị ảnh hưởng nặng nề
cho thấy thiệt hại to lớn. Tâm chấn của trận động đất nằm ở miền trung Myanmar
và các dư chấn được cho là đã xảy ra ở Ấn Độ và Trung cộng.
Theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, một dư chấn được báo cáo là có cường độ 6,4 độ richter. Những người dân ở Bangkok đã được sơ tán khỏi các tòa nhà của họ đã được cảnh báo ở bên ngoài trong trường hợp có thêm nhiều dư chấn nữa.
Người đứng đầu chính
quyền quân sự Miến Điện phát biểu trên truyền hình vào tối thứ sáu rằng ít nhất
144 người đã thiệt mạng và 730 người khác bị thương.
"Số người chết
và bị thương dự kiến sẽ tăng lên", Thượng tướng Min Aung Hlaing cho biết,
theo hãng thông tấn Associated Press.
Tại Bangkok, Bộ trưởng Quốc phòng Phumtham Wechayachai cho biết 90 người đã mất tích sau vụ sập tòa nhà.
Gần chợ Chatuchak nổi
tiếng của Bangkok, tòa nhà 33 tầng đang được xây dựng, với một cần cẩu trên đỉnh,
đã sụp đổ thành một đám bụi, và những người chứng kiến có thể được nhìn thấy
la hét và chạy trong các video khác được đăng trên mạng xã hội.
Các quan chức ở đó
đã tuyên bố thành phố là khu vực thảm họa để tạo điều kiện cho viện trợ liên
ngành và cứu trợ khẩn cấp. Khu vực Bangkok rộng lớn hơn là nơi sinh sống của
hơn 17 triệu người, nhiều người trong số họ sống trong các căn hộ cao tầng.
April Kanichawanakul, làm việc tại một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố Bangkok, lúc đầu thậm chí còn không nhận ra đó là một trận động đất, lần đầu tiên cô từng trải qua. "Tôi chỉ nghĩ là mình bị chóng mặt thôi", cô nói với AP.
"Đột nhiên toàn
bộ tòa nhà bắt đầu chuyển động. Ngay lập tức có tiếng la hét và rất nhiều hoảng
loạn", Fraser Morton, một du khách đến từ Scotland, đang ở một trong nhiều
trung tâm thương mại tại Bangkok để mua sắm thiết bị máy ảnh, cho biết thêm.
"Lúc đầu tôi chỉ
bắt đầu đi bộ một cách bình tĩnh nhưng sau đó tòa nhà bắt đầu thực sự chuyển động,
vâng, rất nhiều tiếng la hét, rất nhiều sự hoảng loạn, mọi người chạy ngược chiều
xuống thang cuốn, rất nhiều tiếng đập và va chạm bên trong trung tâm thương mại."
Cục Khảo sát Địa chất
Hoa Kỳ và trung tâm khoa học địa chất GFZ của Đức cho biết trận động đất nông ở
độ sâu 6,2 dặm, với tâm chấn ở miền trung Myanmar, theo các báo cáo sơ bộ.
Nước từ các hồ bơi
trên mái nhà cao tầng ở Bangkok tràn ra ngoài khi chúng rung chuyển, và các mảnh
vỡ rơi xuống từ nhiều tòa nhà.
Thủ tướng
Paetongtarn Shinawatra đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để đánh giá tác động
của trận động đất, mà theo Bộ Phòng chống Thiên tai của Thái Lan, có thể cảm nhận
được ở hầu hết mọi khu vực của đất nước.
Tại Mandalay, thành
phố lớn thứ hai của Myanmar và gần tâm chấn, trận động đất đã làm hư hại một phần
cung điện hoàng gia và các tòa nhà cũ, theo các video và hình ảnh được công bố
trên mạng xã hội Facebook.
Tại khu vực Sagaing,
ngay phía tây nam Mandalay, một cây cầu 90 năm tuổi đã bị sập và một số đoạn đường
cao tốc nối Mandalay và thành phố Yangon cũng bị hư hại.
Tại thủ đô
Naypyitaw, trận động đất đã làm hư hại các đền thờ tôn giáo, khiến một số phần
đổ xuống đất và một số ngôi nhà.
Christina
Shaw & Greg Norman
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.