Số người chết trong hai ngày giao tranh giữa lực lượng an ninh Syria và những người trung thành với Tổng thống bị lật đổ Bashar Assad cùng các vụ giết người trả thù sau đó đã tăng lên hơn 1.000 người, một nhóm giám sát chiến tranh cho biết hôm thứ Bảy, khiến đây trở thành một trong những hành động bạo lực chết chóc nhất kể từ khi cuộc xung đột ở Syria bắt đầu cách đây 14 năm.
Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết ngoài 745 thường dân thiệt mạng, chủ yếu là do bị bắn từ cự ly gần, 125 thành viên lực lượng an ninh chính phủ và 148 chiến binh có nhóm vũ trang liên kết với Assad đã thiệt mạng. Đài quan sát cho biết thêm rằng điện và nước uống đã bị cắt ở nhiều khu vực rộng lớn xung quanh thành phố Latakia.
Các cuộc giao tranh nổ ra vào thứ Năm, đánh dấu sự leo thang lớn trong thách thức đối với chính quyền mới ở Damascus, ba tháng sau khi quân nổi dậy nắm quyền sau khi lật đổ Assad khỏi quyền lực.
Chính phủ cho biết họ đang đáp trả các cuộc tấn công từ tàn quân của Assad và đổ lỗi cho "hành động cá nhân" gây ra tình trạng bạo lực tràn lan.
Các vụ giết người trả thù giữa người Sunni và người Alawite
Các vụ giết người trả thù bắt đầu vào thứ Sáu bởi những tay súng Hồi giáo Sunni trung thành với chính phủ chống lại các thành viên của giáo phái thiểu số Alawite của Assad là một đòn giáng mạnh vào Hayat Tahrir al-Sham, phe phái đã lãnh đạo cuộc lật đổ chính phủ trước đây. Người Alawite chiếm một phần lớn trong cơ sở ủng hộ của Assad trong nhiều thập kỷ.
Cư dân của các làng và thị trấn Alawite đã nói chuyện với The Associated Press về các vụ giết người trong đó những tay súng bắn người Alawite, phần lớn là nam giới, trên đường phố hoặc tại cổng nhà của họ. Nhiều ngôi nhà của người Alawite đã bị cướp bóc và sau đó bị đốt cháy ở nhiều khu vực khác nhau, hai cư dân ở vùng ven biển Syria kể với AP từ nơi ẩn náu của họ.
Họ yêu cầu không công khai tên của họ vì sợ bị những tay súng giết hại, đồng thời cho biết thêm rằng hàng nghìn người đã chạy trốn đến những ngọn núi gần đó để được an toàn.
Người dân kể về những hành động tàn bạo ở một thị trấn
Người dân Baniyas, một trong những thị trấn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bạo lực, cho biết các thi thể nằm rải rác trên đường phố hoặc bị bỏ lại không chôn cất trong nhà và trên mái nhà, và không ai có thể thu thập chúng. Một người dân cho biết những tay súng đã ngăn cản người dân trong nhiều giờ để di dời thi thể của năm người hàng xóm của họ bị giết vào thứ Sáu ở cự ly gần.
Sheha gọi các cuộc tấn công là "cuộc giết người trả thù" của nhóm thiểu số Alawite vì những tội ác mà chính quyền Assad đã gây ra. Những cư dân khác cho biết những tay súng bao gồm các chiến binh nước ngoài và các chiến binh từ các làng và thị trấn lân cận.
"Thật rất rất tệ. Xác chết nằm trên đường phố", khi anh đang chạy trốn, Sheha nói, nói chuyện qua điện thoại từ cách thành phố gần 20 km (12 dặm). Anh cho biết những tay súng đã tụ tập cách tòa nhà chung cư của anh chưa đầy 100 mét, bắn bừa bãi vào nhà và cư dân và trong ít nhất một vụ việc mà anh biết, đã yêu cầu cư dân xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra tôn giáo và giáo phái của họ trước khi giết họ. Anh cho biết những tay súng cũng đã đốt một số ngôi nhà, đánh cắp ô tô và cướp nhà.
Số người chết đã tăng lên gấp bội
Rami Abdurrahman, người đứng đầu Đài quan sát, cho biết các vụ giết người trả thù đã dừng lại vào sáng sớm thứ Bảy.
“Đây là một trong những vụ thảm sát lớn nhất trong cuộc xung đột ở Syria,” Abdurrahman nói về vụ giết hại thường dân Alawite.
Con số trước đó do nhóm này đưa ra là hơn 1.000 người chết. Không có số liệu chính thức nào được công bố.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.