Các viên chức của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đã bắt
giữ một sinh viên thứ hai tham gia biểu tình chống Israel tại Đại học Columbia,
sau khi một sinh viên thứ ba quyết định tự trục xuất khỏi Hoa Kỳ.
Leqaa Kordia, người đến từ Bờ Tây, đã bị hủy thị thực du học vào
năm 2022 "vì không tham dự" và bị cơ quan này giam giữ vì thị thực đã
hết hạn. DHS cho biết Kordia đã từng bị bắt vào tháng 4 vì bị cáo buộc có vai
trò trong các cuộc biểu tình, nhưng Sở Cảnh sát New York nói với Fox News
Digital rằng họ không có hồ sơ bắt giữ dưới tên của họ.
"Columbia không có hồ sơ nào ghi nhận cá nhân này được đăng ký
là sinh viên hiện tại hoặc trước đây tại trường đại học", trường đại học
cho biết trong một tuyên bố.
"Được cấp thị thực để sinh sống và học tập tại Hoa Kỳ là một
vinh dự", Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết trong một tuyên bố.
Mahmoud Khalil, người vừa tốt nghiệp trường đại học có trụ sở tại
Thành phố New York, đang bị ICE giam giữ vì vai trò của mình trong các cuộc biểu
tình. Tuy nhiên, điều này đã dẫn đến một số phản ứng dữ dội từ sinh viên và giảng
viên và thu hút sự chú ý của Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU).
Nhà Trắng của Trump đã hủy bỏ 400 triệu đô la tiền tài trợ liên
bang cho Đại học Columbia, nơi đã thu hút sự chú ý trên toàn quốc vì trại tị nạn
mà những người ủng hộ cho rằng là để ủng hộ Gaza.
Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo trong một bài đăng trên Truth
Social rằng Khalil là "vụ bắt giữ đầu tiên trong số nhiều vụ bắt giữ sắp tới".
Công dân Ấn Độ Ranjani Srinivasan đã sử dụng ứng dụng "CBP
Home" mới để trở về nước vào ngày 11 tháng 3 sau khi chính phủ liên bang
tước thị thực du học của cô vào ngày 5 tháng 3, theo thông cáo mới từ DHS.
Cameron Arcand
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.