Những binh sĩ
Ukraine chiến đấu ở khu vực Kursk của Nga đã mô tả cảnh tượng "như phim
kinh dị" khi họ rút lui khỏi mặt trận.
Những người lính Ukraine kể lại cuộc rút lui "thảm khốc"
trước hỏa lực dữ dội, với các đoàn xe quân sự bị phá hủy và các cuộc tấn công
liên tục từ những thiết bị bay không người lái (drone) bay theo đàn của Nga.
Những người lính đã
trao đổi qua mạng xã hội nhằm bảo vệ danh tính của họ. Một số người
kể về "sự sụp đổ" khi Ukraine mất Sudzha, thị trấn lớn nhất mà họ kiểm
soát.
Vì bị hạn chế trong
việc di chuyển ở chiến trường, nên các binh sĩ Ukraine có thể không có bức
tranh toàn cảnh về tình hình. Nhưng sau đây là những gì năm người lính Ukraine
mô tả với chúng tôi về những điều đã xảy ra.
Volodymyr: 'Drone hoạt
động suốt ngày đêm'
Vào ngày 9/3, người lính có bí danh "Volodymyr" đã gửi một bài nói rằng anh vẫn ở Sudzha, nơi chứng kiến "sự hoảng loạn và sụp đổ của chiến tuyến".
Quân đội Ukraine
"đang cố gắng rút lui - các đoàn xe và binh lính. Một số trong số đó bị
thiết bị bay không người lái của Nga thiêu rụi trên đường. Không thể di chuyển
vào ban ngày".
Một tuyến đường
chính nối thị trấn Sudzha và khu vực Sumy của Ukraine là huyết mạch vận chuyển
nhân lực, hậu cần và trang thiết bị.
Volodymyr cho biết
trước đó một tháng, có thể di chuyển trên con đường này tương đối an toàn. Đến
ngày 9/3, "tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của kẻ thù – drone
hoạt động 24/7. Trong một phút, bạn có thể nhìn thấy hai đến ba chiếc drone.
Quá nhiều", anh nói.
"Chúng tôi có tất
cả hậu cần ở đây trên tuyến đường Sudzha-Sumy. Chúng tôi đều biết quân Nga sẽ
tìm cách cắt đứt tuyến đường này, nhưng chỉ huy lại hoàn toàn bất ngờ khi điều
đó thực sự xảy ra."
Vào thời điểm viết
bài, ngay trước khi Nga chiếm lại Sudzha, Volodymyr cho biết lực lượng Ukraine
đang bị ép từ ba phía.
Maksym: Các đoàn xe tan tác, nằm la liệt trên đường
Tính đến ngày 11/3,
quân đội Ukraine đã chiến đấu để ngăn chặn tuyến đường bị cắt đứt, theo tin nhắn
Telegram từ "Maksym".
"Vài ngày trước,
chúng tôi đã nhận được lệnh rời khỏi tuyến phòng thủ trong một cuộc rút lui có
tổ chức", anh nói và cho biết thêm rằng phía Nga đã tập hợp một lực lượng
đáng kể để chiếm lại thị trấn, "bao gồm một số lượng lớn binh lính
Triều Tiên".
Các chuyên gia quân
sự ước tính Nga đã tập hợp một lực lượng lên tới 70.000 quân để chiếm lại
Kursk - bao gồm khoảng 12.000 lính Triều Tiên.
Nga cũng đã điều các
đơn vị drone tốt nhất của mình ra mặt trận và đang sử dụng các biến thể drone
kamikaze và FPV (góc nhìn thứ nhất) để "kiểm soát hỏa lực các tuyến hậu cần
chính".
Đội drone Nga có các
thiết bị bay không người lái được kết nối với người điều khiển bằng dây cáp
quang - không thể bị nhiễu bằng các biện pháp đối kháng điện tử.
Maksym cho biết kết quả là "kẻ thù đã phá hủy hàng chục đoàn xe" và các đống đổ nát đã "gây tắc nghẽn trên các tuyến đường tiếp tế".
Anton: Thảm họa rút
lui
Tình hình ngày hôm
đó, 11/3, được "Anton" mô tả là "thảm khốc".
Người lính thứ ba đang
chiến đấu tại sở chỉ huy mặt trận Kursk.
Anh cũng nhấn mạnh đến
thiệt hại do drone FPV của Nga gây ra.
"Chúng tôi từng
có lợi thế về thiết bị bay không người lái, nhưng giờ thì hết rồi", anh
cho biết. Người lính này nói thêm rằng Nga có lợi thế với các cuộc không kích
chính xác hơn và số lượng binh sĩ đông đảo hơn.
Anton cho biết các
tuyến đường tiếp tế đã bị cắt đứt. "Hậu cần không còn hoạt động - việc tiếp
tế vũ khí, đạn dược, thực phẩm và nước không còn khả thi nữa."
Anton cho biết anh
đã cố gắng rời thị trấn Sudzha bằng đường bộ vào ban đêm – "Chúng tôi đã
suýt chết nhiều lần. Drone luôn ở trên bầu trời."
Người lính này dự
đoán toàn bộ khu vực mà Ukraine chiếm đóng tại Kursk sẽ mất đi nhưng "từ
góc độ quân sự, hướng Kursk đã tự cạn kiệt. Không còn lý do gì để giữ vùng này
nữa".
Các quan chức phương
Tây ước tính rằng chiến dịch tấn công vào Kursk của Ukraine có sự
tham gia của khoảng 12.000 quân. Họ là các binh lính được huấn luyện tốt nhất của
Ukraine, được trang bị vũ khí do phương Tây cung cấp bao gồm xe tăng và xe bọc
thép.
Các blogger người
Nga đã đăng tải video cho thấy một số vũ khí, khí tài đó bị phá hủy hoặc bị chiếm.
Vào ngày 13/3, phía Nga cho biết tình hình ở Kursk đã "hoàn toàn nằm trong
tầm kiểm soát của chúng tôi" và phía Ukraine đã "bỏ lại" phần lớn
trang thiết bị.
Dmytro: Thoát chết trong gang tấc
Trong các bài đăng
trên mạng xã hội vào ngày 11-12/3, người lính thứ tư, bí danh
"Dmytro" đã ví cuộc rút lui khỏi mặt trận như "một cảnh trong
phim kinh dị".
"Các con đường
ngổn ngang hàng trăm chiếc ô tô, xe bọc thép và ATV (xe địa hình) bị phá hủy.
Có rất nhiều người bị thương và thiệt mạng".
Anh cho biết, xe cộ
thường xuyên bị nhiều thiết bị bay không người lái săn đuổi.
Anh đã mô tả cảnh
mình thoát chết trong gang tấc khi ngồi trên chiếc xe bị sa lầy. Khi anh và các
đồng đội đang cố gắng đẩy chiếc xe ra khỏi chỗ kẹt thì bị một drone FPV khác nhắm
tới.
Drone bắn trượt khỏi
xe, nhưng khiến một đồng đội của anh bị thương. Dmytro nói rằng họ đã phải ẩn
náu trong rừng trong hai tiếng trước khi được giải cứu.
Dmytro cũng cho biết
nhiều lính Ukraine đã rút lui bằng đường bộ với "những người đi bộ 15km đến
20km''. Anh cho hay rằng tình hình đã chuyển từ "khó khăn đến nghiêm trọng
sang thảm khốc".
Trong một tin nhắn
vào ngày 14/3, Dmytro nói thêm: "Mọi thứ đã kết thúc ở khu vực Kursk...
chiến dịch đã không thành công".
Anh ước tính rằng
hàng ngàn binh lính Ukraine đã thiệt mạng kể từ lần tấn công vượt biên giới đầu
tiên vào Nga vào tháng 8/2024.
Artem: 'Chúng tôi đã
chiến đấu như những con sư tử'
Một người lính thứ
năm tỏ ra ít bi quan hơn về tình hình.
Vào ngày 13/3,
"Artem" đã gửi một tin nhắn Telegram từ một bệnh viện quân y, nơi anh
đang được điều trị các vết thương do mảnh đạn trong một cuộc tấn công bằng thiết
bị bay không người lái.
Artem cho biết anh
đã chiến đấu ở phía tây - gần ngôi làng Loknya, nơi quân đội Ukraine đang kháng
cự quyết liệt và "chiến đấu như những con sư tử".
Anh tin rằng chiến dịch
đã đạt được một số thành công.
"Điều quan trọng
là cho đến nay Lực lượng vũ trang Ukraine đã tạo ra vùng đệm này, nhờ đó người
Nga không thể tiến vào Sumy", anh nói.
Tình hình hiện tại ở chiến dịch của Ukraine
Tổng tư lệnh Lực lượng
vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi khẳng định rằng các binh sĩ Ukraine đã rút
lui về "các vị trí thuận lợi hơn", vẫn ở Kursk và sẽ làm như vậy
"miễn là điều đó là cần thiết và có lợi".
Ông cho biết Nga đã
tổn thất hơn 50.000 quân trong chiến dịch này - bao gồm cả những người thiệt mạng,
bị thương hoặc bị bắt.
Tuy nhiên, tình hình
hiện nay rất khác so với tháng 8/2024. Các nhà phân tích quân sự ước tính rằng
hai phần ba trong số 1.000 km2 mà Ukraine giành được lúc đầu đã bị mất.
Tuần trước, Tổng thống
Volodymyr Zelensky cho biết ông tin rằng chiến dịch Kursk đã "hoàn thành
nhiệm vụ" bằng cách buộc quân Nga phải rút quân khỏi phía đông và giảm bớt
áp lực lên Pokrovsk.
Nhưng vẫn chưa rõ
cái giá phải trả là bao nhiêu.
Jonathan Beale & Anastasiia Levchenko
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.