Tại Myanmar, một
thành viên của đội cứu hộ tại Mandalay cho biết với BBC: "Thiệt hại là rất
lớn."
"Số lượng người
chết cũng khá cao. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể nói lúc này vì công
tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục."
"Số người
thương vong chính xác vẫn chưa được biết, nhưng ít nhất là lên tới hàng trăm
người."
Trong khi đó, tại
Bangkok, Thái Lan, theo các thông tin ban đầu từ Viện Y tế Khẩn cấp Quốc gia
Thái Lan, 43 công nhân xây dựng đã mất tích sau khi trận động đất gây sập một
tòa nhà 30 tầng chưa hoàn thành ở Bangkok.
Có 50 người đang ở trong tòa nhà gần Công viên Chatuchak, cách tâm chấn của trận động đất ở Myanmar hàng trăm km.
Bảy người đã thoát
ra, trong khi 43 người còn lại vẫn bị mắc kẹt, Viện Y tế Khẩn cấp Quốc gia cho
biết trong một bài đăng trên Facebook.
Hãng tin AFP cũng báo
cáo rằng 43 người mất tích, trích dẫn từ cảnh sát.
Tuy nhiên, con số cập
nhật sau đó lớn hơn.
70 công nhân hiện đang mất tích tại công trường xây dựng bị sập, Viện Y tế Khẩn cấp Quốc gia Thái Lan cho biết.
Trong một bài đăng
trên Facebook, viện này cho biết có khoảng 320 công nhân có mặt tại công trường
khi sự cố sập xảy ra, và 20 người bị mắc kẹt trong các giếng thang máy.
Số lượng người chết vẫn chưa rõ, và một bệnh viện dã chiến đã được thiết lập tại hiện trường khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót.
"Khi tôi đến kiểm
tra hiện trường, tôi nghe thấy mọi người kêu cứu, nói 'cứu tôi với',"
Worapat Sukthai, phó trưởng công an quận Bang Sue, cho biết với AFP.
Các phóng viên của
AFP tại Naypyidaw cho biết các con đường bị cong vênh do sức mạnh của các cơn
chấn động và các mảng trần nhà rơi xuống.
Một trận động đất lớn
thứ hai đã xảy ra ở Myanmar chỉ 12 phút sau trận động đất đầu tiên, theo USGS.
Trận động đất thứ
hai có cường độ 6,4, yếu hơn trận trước đó có cường độ 7,7.
Tâm chấn của trận động
đất thứ hai nằm cách Sagaing 18 km (11,1 dặm) về phía nam.
Từ cửa sổ văn phòng,
chúng tôi nhìn thấy nước từ tầng trên cùng của một tòa nhà chọc trời tràn ra đường.
Phóng viên Mỹ Hằng,
người làm việc từ nhà cho biết vẫn còn cảm thấy sợ hãi khi trận động đất xảy
ra.
Cô cho biết ban quản
lý tòa nhà nơi cô đang ở đã khuyến cáo cư dân trở lại lấy đồ đạc cần thiết và
tìm chỗ ở khác trong 7 ngày để họ kiểm tra thiệt hại, hư hỏng.
Yorick Groeven, người
Bỉ, cho biết anh đã sinh sống ở Thái Lan hơn 10 năm nhưng chưa bao giờ thấy trận
động đất nào cường độ mạnh như vậy.
"Lúc động đất xảy
ra tôi đang làm việc ở văn phòng tại lầu 11. Ban đầu chúng tôi chỉ thấy những đợt
rung chấn nhẹ, và tin rằng không có gì nghiêm trọng. Giống như năm ngoái cũng
có những đợt rung chấn nhỏ và đã qua đi, nhưng sau đó tòa nhà bắt đầu rung lắc
dữ dội và chúng tôi thực sự cảm nhận được và quyết định chạy ra ngoài",
Groeven cho biết.
Soe Lwin, một cư dân
ở Yangon, thành phố lớn nhất của Myanmar, cho biết anh cảm nhận được cơn động đất
trong một "thời gian dài".
Tuy nhiên, anh cho
biết không có dấu hiệu thiệt hại lớn ở khu vực trung tâm thành phố của thủ đô
cũ.
Anh cũng cho biết
người dân đang lo lắng về khả năng xảy ra một trận động đất lớn hơn trong những
ngày tới.
Những thông tin được biết cho đến nay về trận động đất:
·
Một trận động đất mạnh
7,7 độ đã xảy ra ở miền trung Myanmar, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ
(USGS).
·
Tâm chấn nằm cách
thành phố Sagaing 16 km (10 dặm) về phía tây bắc, ở độ sâu 10 km, theo USGS.
· Những rung chấn mạnh đã được cảm nhận cách hàng trăm km ở Thái Lan và tây nam Trung cộng.
Thiệt hại:
·
Các tòa nhà đã bị hư
hại ở Bangkok, và các con đường ở thủ đô Naypyidaw của Myanmar bị nứt vỡ.
· Các tòa nhà ở Bangkok thường không được thiết kế để chịu đựng động đất, vì vậy thiệt hại có thể sẽ rất nghiêm trọng.
Phản ứng của chính phủ:
·
Chính phủ Thái Lan
đang tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.
·
Chúng tôi đang làm
việc để thu thập thêm thông tin từ Myanmar, vì vậy hãy theo dõi chúng tôi để nhận
những cập nhật mới nhất.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.