Cảnh sát ở Austin, Texas đã bắt giữ một nghi phạm vào thứ sáu sau vụ tai nạn liên hoàn 17 xe khiến năm người tử vong, bao gồm một trẻ em và một trẻ sơ sinh.
Solomun Araya, 37 tuổi, hiện đang phải đối mặt với năm tội danh ngộ sát do say rượu và hai tội danh tấn công do say rượu sau vụ va chạm lớn vào đêm thứ năm ở khu vực Bắc Austin. Cảnh sát cho biết Araya đang bị giam giữ tại Nhà tù Quận Travis.
Austin-Travis County EMS trước đó cho biết một số người đã "bị kẹt trong xe" sau vụ tai nạn, liên quan đến một chiếc xe đầu kéo và cũng khiến 12 người bị thương. Một phát ngôn viên của cảnh sát nói với Fox News Digital rằng Araya là người lái chiếc xe tải.
"3 người lớn, 1 trẻ em, 1 trẻ sơ sinh tử vong tại hiện trường", Austin-Travis County EMS viết trên X.
Trong số 12 người bị thương, có ba trẻ em, các quan chức cho biết.
Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ ngay lập tức.
NTSB, phối hợp với Sở Cảnh sát Austin, đã thông báo vào thứ Sáu rằng họ đã mở một cuộc điều tra an toàn về vụ tai nạn.
"Nhóm điều tra sẽ bao gồm các chuyên gia về đường bộ, các yếu tố sinh tồn và phương tiện; hiệu suất của con người; và các yếu tố của phương tiện vận tải cơ giới", NTSB đăng trên X.
Phó chủ tịch NTSB Alvin Brown sẽ là người phát ngôn tại hiện trường.
"Tất cả các làn đường của N IH 35 SB đều bị đóng và sẽ đóng trong vài giờ. Vui lòng tránh khu vực này, dự kiến sẽ có sự chậm trễ và tìm các tuyến đường thay thế", Sở Cảnh sát Austin viết trên X.
Đội trưởng EMS của Quận Austin-Travis Christa Stedman nói với CBS Austin rằng "Sự cố này vô cùng hỗn loạn và trải dài trên khoảng 1/10 dặm.
"Vì vậy, nếu không có sự hợp tác của các đối tác, chúng tôi sẽ không thể quản lý bối cảnh tốt như vậy", bà nói thêm.
Greg Norman
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.